Những thí sinh "đặc biệt" trong mùa thi tốt nghiệp năm 2011
Hòa trong không khí căng thẳng của người người, nhà nhà đang hướng về những ngày thi tốt nghiệp của các bạn học sinh PTTH, chúng tôi xin điểm lại một số trường hợp đặc biệt mùa thi năm nay.
Mùa thi tốt nghiệp PTTH năm 2011 diễn ra khá suôn sẻ trên địa bàn cả nước. Những tin đồn thất thiệt về việc lộ đề thi nhanh chóng được điều tra và phủ nhận. Bên cạnh đó, các thí sinh tuy căng thẳng, nhưng cũng khá hài lòng với bài thi của mình. Trong những ngày thi này, ở nhiều vùng miền trên tổ quốc xuất hiện những trường hợp thí sinh "đặc biệt" theo nhiều phương diện khác nhau.
Thí sinh U60
Tại Thừa Thiên - Huế, kỳ thi tốt nghiệp năm nay có sự tham gia của nhiều thí sinh trên 30 tuổi, và thậm chí có người đã ngoại ngũ tuần. Có hai thí sinh dù sức khỏe ở cái tuổi 52 không còn được dẻo dai như cái thời còn trẻ, nhưng cũng hăm hở giấy bút đi thi.
Ông Hồ Xuân Rồi (sinh năm 1959), thuộc Trung tâm GDTX huyện A Lưới, hiện công tác tại Ủy ban kiểm tra huyện ủy miền núi A Lưới, hiện đã có cả cháu nội lẫn cháu ngoại, nhưng với ông, niềm hạnh phúc nhất vẫn là thi đỗ tốt nghiệp và lấy được bằng Bổ túc văn hóa. Thí sinh 52 tuổi này cho biết: nếu năm nay thi đỗ và có đủ sức khỏe thì sẽ nộp hồ sơ đi thi đại học. Còn nếu năm nay không may mắn, thì ông quyết tâm năm sau sẽ lại tiếp tục đi thi cho đến khi nào đỗ thì mới thôi.

Ông Hồ Xuân Rồi - 52 tuổi vẫn đi thi. (Ảnh: Dân Trí)

Con gái đưa đón ông Rồi đi thi. (Ảnh: Dân Trí)
Cũng ở tuổi 52 như ông Rồi, bà Ngô Thị Bích Đào (1959), Trung tâm GDTX huyện Hương Trà, cũng đã kinh qua vài kỳ thi tốt nghiệp, và năm nay lại khăn gói lên trường thi để có được tấm bằng.
Ngoài ra, còn có những thí sinh như anh Hồ Văn Thiếp (36 tuổi), Bí thư chi đoàn Hồng Bắc huyện A Lưới, anh đã có hai con, và đây là lần thứ 3 anh đi thi tốt nghiệp. Hay như trường hợp của ông Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1961), cán bộ xã Hồng Bắc, huyện miền núi A Lưới, đây là lần thi tốt nghiệp thứ 5 của ông và ông rất tự tin với bài làm của mình.

Anh Hồ Văn Thiếp đang kiểm tra lại kết quả bài làm
của mình sau khi rời phòng thi. (Ảnh: Dân Trí).

Ông Nguyễn Văn Khoa đã 5 lần thi tốt nghiệp. (Ảnh: Dân Trí).
Người 9 lần đi thi tốt nghiệp
Chị Hồ Thị Ranh (SN 1975, xã Hồng Kim, huyện A Lưới), học tại Trung tâm GDTX huyện A Lưới, hiện là cán bộ phụ nữ xã Hồng Kim. Là một phụ nữ đã lập gia đình, hiện nay chị có hai cháu đang học lớp 6 và lớp 8. Năm 2011 này đánh dấu lần thi tốt nghiệp thứ 9 của chị, sau 8 lần "lỡ hẹn" với tấm bằng vì thiếu điểm.
Dù đã "vắt vai" không ít kinh nghiệm của 8 lần thi trước, năm nay chị vẫn có cảm giác rất hồi hộp và lo lắng
Chị Hồ Thị Ranh đã 9 lần thi tốt nghiệp. (Ảnh: Dân Trí)
Thí sinh làm bài thi bằng chân
Bị dị tật bẩm sinh, từ nhỏ đã không có hai cánh tay, 12 năm qua luôn là học sinh giỏi ở các cấp, khi là học sinh cấp 1 đã đạt giải đặc biệt thi vở sạch chữ đẹp cấp huyện, đó là câu chuyện của thí sinh "đặc biệt" Nguyễn Minh Phú - học sinh lớp 12A, Trường THPT Trần Đình Phong, huyện Yên Thành, Nghệ An.
Những ngày thi này, có lẽ lĩnh vực khó khăn nhất với Phú không phải ở nội dung kiến thức, mà là ở môn Văn, với việc phải viết dài hơn mọi khi nên khiến em có đôi chút mỏi chân. Tuy nhiên, em cho biết mình làm bài khá tốt và sẽ cố gắng hơn nữa trong những môn còn lại vì năm nay em quyết chí thi vào đại học.

Em Nguyễn Minh Phú trong phòng thi. (Ảnh: Dân Việt).

Phú luôn viết bằng chân trong suốt 12 năm học. (Ảnh: Dân Trí).
Sư thầy, sư cô đi thi tốt nghiệp
Tại 2 hội đồng thi Quốc Học và Vĩnh Ninh (TP Huế) đã xuất hiện hàng chục các sư độ ở tuổi 18, 20 lên đường ứng thí. Hành trang đơn giản, tinh thần cao độ và sự tự tin là điểm chung của những thí sinh đến từ “cửa Phật” này.

Sư cô Hoàng Thị Thanh Thảo vui tươi vì môn thi văn tốt. (Ảnh: Dân Trí).

Sư thầy Trương Văn Hạo rất tự tin ở những môn còn lại. (Ảnh: Dân Trí).
Thí sinh đi thi cùng con gái 4 tuổi
Tại hội đồng thi trường tiểu học Vĩnh Ninh, Huế, bé gái tên Kim Su Ra (4 tuổi) đã cùng mẹ là thí sinh Hồ Thị Pi ở xã Hồng Vân, huyện A Lưới đến trường thi. Đây là lần đầu mẹ bé đi thi ở hội đồng Trường tiểu học Vĩnh Ninh.

Bé Kim Su Ra chờ mẹ. (Ảnh: Dân Trí).
Trong suốt thời gian mẹ làm bài, bé Su Ra quanh quẩn ngồi chờ mẹ ở ngoài quán nước mía. Khi được người lớn hỏi chuyện và cho đồ ăn, bé trả lời khá trôi chảy và lễ phép. Bé cho biết rất thích học và thích thi vào những trường lớn giống như ngôi trường mẹ bước vào hôm nay.