Những người cô đơn trong Tết dương lịch

H.H,

Nhiều phòng trọ ở Hà Nội vẫn thấy những người cô đơn đón tết dương lịch một mình.

Với người Việt Nam nói riêng, Tết dương lịch không thật đặc biệt như Tết Nguyên đán, song nó cũng là một dịp để các gia đình đoàn tụ, sum vầy. Năm nay, Tết dương lịch được nghỉ liền 3 ngày nên rất nhiều người đã tranh thủ về quê thăm gia đình, coi đó là một dịp để nghỉ ngơi. Tuy vậy, vẫn những người, dù không hề muốn... vẫn phải cô đơn một mình trong tết dương lịch.

Không dám về, để dành tiền cho Tết âm lịch

Đó là câu chuyện của rất nhiều công nhân tại ở Hà Nội. Lương thấp, thưởng không có nhiều, hàng tháng lại phải chi tiêu quá nhiều khoản, từ tiền nhà đến tiền điện nước, tiền ăn uống khiến các công nhân này lúc nào cũng lâm vào tình trạng thiếu thốn khó khăn. Tết dương lịch dù muốn về lắm nhưng nhiều công nhân vẫn đành ngồi trong nhà trọ ôm gối, đắp chăn cho qua mấy ngày nghỉ lễ.

Chị Nguyễn Thị Quyên (công nhân nhà máy may) thở dài: "Quê em tận Nghệ An cơ. Nếu về cả đi cả về cũng mất vài trăm ngàn tiền xe rồi. Chưa kể về thì cũng phải mua quà bánh cho bố mẹ và các cháu chứ. Đã gần nửa năm em chưa về nhà. Ít nhất cũng phải tốn tiền triệu. Thành ra muốn lắm em cũng chẳng dám về. Nhớ nhà khủng khiếp nhưng đành để chờ Tết âm lịch vậy, dành dụm để mua được cho bố mẹ quà gì ra tấm ra món."

Những khu nhà trọ vốn đông đúc giờ vắng tanh vắng ngắt.


Không xa xôi như chị Quyên, nhưng anh Đỗ Thế Bình (công nhân xây dựng) cũng không về quê: "Nhà mình ở Nam Định thôi, nhưng Tết dương lịch này cũng không về. Về thì cũng tốn kém khoảng triệu bạc, vì ngoài tiền xe cộ còn nhiều khoản phát sinh lắm. Đã thế lại mất toi 3 ngày công là gần 500 nghìn rồi. Bọn mình là thợ xây, Tết dương lịch cũng vẫn làm việc mà. Tiếc tiền mình lại ở đây. Thôi thì cố chắt chiu, Tết này lo cho vợ con cái tết nó đầy đủ hơn cho đỡ tủi".

Mới đi làm được nửa năm, Phạm Thu Hằng (quê Vĩnh Phúc) bật khóc nức nở vì ở lại khu nhà trọ một mình: "Bạn làm về hết rồi. Còn mỗi mình em ở đây, vừa buồn vừa sợ. Muốn về lắm nhưng hôm qua xem lại mới biết nửa năm đi làm mà chả tiết kiệm được đồng nào. Tết này biết lấy gì về biếu mẹ. Mẹ em vất vả lắm. Em đi làm cũng vì muốn về giúp mẹ mà".

Ở lại Hà Nội... để ôn thi

Đây là thời điểm hầu hết các trường Đại học đang trong kỳ thi học kỳ 1. Bởi thế, trong khi đa số mọi người vui chơi thoải mái thì rất nhiều sinh viên đại học cặm cụi ngồi trong phòng trọ ôn thi.

Trần Linh Lan (sinh viên Đại học Kinh tế) cho biết: "Mùng 3 này em thi tiếp môn thứ 4 rồi. Môn này khó quá, lại nhiều kiến thức, em học mãi vẫn chưa xong thành ra chẳng dám về quê. May mà xóm trọ cũng còn 3 đứa ở lại chùm chăn đọc sách với nhau. Nhưng mỗi lần ra đường, thấy Hà Nội đông là thế mà hôm nay vắng tanh vắng ngắt, thấy cái vị Tết rất rõ ràng thì lại chạnh lòng nhớ nhà. Hai tháng rồi em cũng chưa về thăm bố mẹ."

Tương tự như Lan, Nguyễn Đình Quyết (sinh viên Đại học Bách Khoa) cũng chia sẻ: "Nhiều người cứ bảo về quê cũng ôn thi được chứ sao? Nhưng em thấm thía rồi. Năm ngoái cũng ôm cặp về quê ôn thi. Kết quả là toàn mải ăn uống với chơi bời chứ học hành gì đâu. Hết đám bạn cấp 3 gọi tụ tập lại đến đám bạn cùng xóm ở nhà gọi ăn lẩu. Rồi bố mẹ thấy con lâu mới về cũng bồi bổ. Kết quả lên Hà Nội, đầu em toàn thịt với cá chứ có chữ nghĩa gì đâu mà thi cử. Ra giêng thi lại vừa mệt vừa chán. Năm nay em quyết tâm ở lại ôn thi cho xong."

Muốn về mà tàu xe đông quá

Rất nhiều người chủ động ở lại Hà Nội đón Tết dương lịch, nhưng cũng có người muốn về mà không được đành ở lại.

Nguyễn Thu Giang (sinh viên đại học Nông nghiệp) cho biết: "Em quê ở Hải Phòng thôi, muốn về quê quá mà không mua được vé tàu. Em ra muộn, vé đứng cũng hết, đành thất thểu ra về. Buồn ơi là buồn. Muốn mua vé mấy chuyến sau cũng không được. Vé ngồi đã được mua hết lâu rồi, chỉ còn vé đứng. Hic, em không được khỏe cho lắm nên đứng suốt 3 tiếng đồng hồ trên tàu thì chịu không nổi, ô tô thì say quá không đi nổi. Đành để tết âm lịch về thăm bố mẹ. Nhớ nhà quá."

Cẩn thận hơn Giang, Kim Anh (quê Nghệ An) đã nhờ bạn mua vé tàu từ sớm để về quê mà cuối cùng vẫn phải ở lại Hà Nội: "Nhà bạn em gần ga nên nhờ bạn mua vé luôn. Vậy mà cuối cùng vẫn phải ở Hà Nội đón tết dương lịch đây. Dặn và đưa tiền nhờ mua vé rồi mà nó vẫn quên. Đến lúc em hỏi lại, nhớ ra thì hết vé từ lâu rồi. Chán chả buồn nói. Đã thế bắt nó ở lại cùng em cho đỡ buồn thì nó không ở, tót về quê rồi. Còn mỗi mình em ở đây. Buồn ơi là buồn."
Chia sẻ