Những lý do từ lãng nhách đến thực tế khiến đàn ông rơi nước mắt

Nguyệt Phạm (Theo BuzzFeed),
Chia sẻ

Vốn được phong là phái mạnh nhưng phái này cũng có lúc phải rơi nước mắt. Đó có thể là những lý do trời ơi đất hỡi hay chính đáng cực kỳ. Nhưng có thể bạn chưa bao giờ biết...

Đàn ông khóc, đừng nghĩ đó là chuyện không tưởng.

Đàn ông khóc
Khi chúng ta già, dường như các dây thần kinh cảm xúc cũng già đi. Chỉ một cái thở dài, chỉ một giọt nước mắt cha mẹ rơi cũng đủ khiến đàn ông buồn hơn bao giờ hết.

Đàn ông khóc_2
Với sự trưởng thành hay những hành động đáng yêu của các cô con gái cưng đều khiến các ông bố có thể rơi nước mắt. Hãy nghe họ tâm sự:

"Trước đây, tôi chỉ là một người bình thường. Thành thực mà nói, tôi thấy cuộc sống thật nhàm chán. Còn giờ đây, con gái là tất cả ý nghĩa của cuộc đời tôi. Mọi tình cảm, suy nghĩ của tôi giờ đều hướng tới con bé. Chỉ cần nghĩ tới việc con bé sẽ lớn, nó sẽ rời xa tôi là tôi lại khóc."

"Mỗi lần trở về nhà sau một ngày làm việc, con bé lại sà vào lòng tôi và hét ầm "DADA" (nghĩa là bố, theo cách gọi của con bé). Chỉ đơn giản vậy thôi mà tôi cũng rơi nước mắt."

"Tối nào cũng vậy, trước giờ đi ngủ là con bé lại chạy tới chỗ tôi, giơ hai tay lên và nhõng nhẽo "bế con, bế con lên đi". Ôm nó vào lòng, nhìn cái vẻ mặt "đáng ghét" của nó, nước mắt tôi chỉ chực tuôn rơi. Để tôi nói bạn nghe, có con gái là điều tuyệt vời nhất với tôi."


Đàn ông khóc_3
Đàn ông sinh ra vốn là phái mạnh. Trong tư tưởng của chúng tôi, đàn ông luôn là người che chở, bảo vệ cho người phụ nữ. Không gì có thể khiến chúng tôi buồn hơn khi chứng kiến người phụ nữ tôi yêu phải rơi nước mắt vì đau buồn.


Đàn ông khóc_4
Nếu bạn cho rằng, đàn ông không buồn khi chia tay, hẳn là bạn đã sai. Trên thực tế đàn ông cũng giống như phụ nữ, cũng buồn, cũng khóc khi tình yêu tan vỡ. Chỉ là chúng tôi cố tỏ ra mạnh mẽ để không ai biết mà thôi.


đàn ông khóc_6
Có khi cũng chỉ là lý do thú cưng đau ốm như thế này: “Con chó yêu quý của tôi bắt đầu già yếu. Cứ nghĩ tới việc nó không còn ở bên tôi bao lâu nữa là tôi lại muốn khóc.”

Đàn ông khóc_7
Hơi vô lý, nhưng thái hành quả là một việc khinh khủng nhất với đàn ông.


Đàn ông khóc_8
Đâu phải chỉ có chị em phụ nữ mới được rớt nước mắt vì những bộ phim cảm động.


Đàn ông khóc_9
Thỉnh thoảng những chương trình truyền hình đầy tính nhân văn cũng lấy đi không ít nước mắt của chúng tôi đấy.


Đàn ông khóc_10
Những bộ phim về tình bạn giữa người và chó cũng khiến phái mạnh rơi nước mắt.


Đàn ông khóc_11
Thật đau lòng mỗi khi chiếc ví thân yêu phải hát bài ca “đầu tiên – tiền đâu”


Đàn ông khóc_12
"Có bao giờ bạn thấy xúc động khi đứng trước cảnh thiên nhiên hùng vỹ không?"


Đàn ông khóc_12
Có đôi lúc nhìn thấy cảnh một người ngồi cô đơn, không ai chăm sóc, lòng tôi lại trào lên một nỗi thương cảm trước hoàn cảnh của họ.


Đàn ông khóc_13
"Cứ nghĩ tới cảnh bố tôi đang lủi thủi ở nhà một mình, tôi lại ở quá xa là tôi lại muốn chạy ngay về nhà và ôm ông khóc".


Đàn ông khóc_14
“Tình cờ tôi có xem một bộ phim kể về cuộc đời một người lính. Bộ phim đó thực sự khiến tôi xúc động. Nhất là cảnh khi ông bố trở về nhà, nhìn gia đình anh ấy ôm nhau mừng mừng tủi tủi, tôi đã khóc cứ như mình là một thành viên trong gia đình họ vậy.”


Đàn ông khóc_15
 “Vào một ngày, một cậu học sinh nói rằng muốn nói chuyện riêng với tôi. Cậu bé khóc nức nở kể rằng bố mẹ cậu chuẩn bị ly dị. Cậu sợ về nhà, sợ phải thấy cảnh cha mẹ cãi nhau, cậu cảm thấy bị bỏ rơi và không có ai để bám víu. Nước mắt tôi cứ rơi lã chã khi nghe cậu bé tâm sự, cậu bé đó thật đáng thương, trẻ con cần có sự bao bọc của cha mẹ. Rất may, cậu bé đó đã tin tưởng tôi. Và tôi đã cố gắng hết sức để động viên và giúp đỡ cậu học trò nhỏ đó.”


Đàn ông khóc_17
“Mẹ của tôi đã có tuổi và mắc bệnh Alzheimer. Bà không nhớ gì cả. Mỗi lần bà hỏi tôi là ai, tôi chỉ muốn khóc.”


Đàn ông khóc_18
“Khi thấy Chris Paul nỗ lực ghi 61 điểm để giành tặng cho ông nội của anh ấy. Cái khoảnh khắc anh ấy khóc vì những nỗ lực của mình thực sự đã làm không ít người rơi lệ.”


Đàn ông khóc _19

“Có ai từng khóc khi nghe một bài hát diễn tả đúng tâm trạng của mình chưa? Lúc chia tay mối tình đầu, tôi đã khóc rất nhiều mỗi khi nghe thấy bài hát kỷ niệm của chúng tôi.” 

Chiến dịch “BÀN TAY CỦA BỐ” 
Một chiến dịch đầy cảm hứng và yêu thương của WE ARE FAMILY 2015


Bạn cũng có thể đồng hành cũng chúng tôi bằng cách:

- Tham gia hoạt động “Ngàn cam kết – Triệu sẻ chia” một hoạt động kêu gọi đàn ông Việt, đặc biệt là các ông bố cùng ký cam kết tham gia chia sẻ việc nhà và việc nuôi dạy con cùng với vợ mình.

- Chờ đợi tham gia một cuộc thi với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100.000.000 đồng khởi động từ ngày 17/7/2015.

- Chào đón một cuốn sách vô cùng thú vị và đặc sắc phác họa hình ảnh của một ông bố Việt trẻ hiện đại và đầy tình yêu thương.

- Kêu gọi, chia sẻ trên facebook cá nhân của mình chiến dịch “Bàn tay của bố” để lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp ngọt ngào và ý nghĩa của chương trình.

Mọi thông tin về chiến dịch sẽ liên tục được cập nhật trên trang web http://waf.afamily.vn/

Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận tất cả những chia sẻ bài viết, hình ảnh và thông tin của tất cả các bạn.


Chia sẻ