Những khoảnh khắc đáng yêu của “Em là chiến sĩ”

saga,
Chia sẻ

Ngoài giờ huấn luyện, những chiến sĩ nhí tham gia Học kỳ quân đội 2015 do Viettel tổ chức có những khoảnh khắc vui đùa cực kỳ đáng yêu.

a
Nữ chiến sĩ nhí để chú gấu bông nhỏ xinh bên trong chiếc mũ tai bèo.

"Con búp bê này hôm qua mẹ lên thăm tặng cho con".
 
Cô bộ đội răng khểnh.
 
Trêu đùa “đồng đội”.
 
Do phải dậy sớm chiến sĩ nhí vẫn chưa hết buồn ngủ.
 
Cười duyên.

 

Trong giờ huấn luyện các tư thế vận động chiến trường tại Trung đoàn 36, sư đoàn 308 Lương Sơn (tỉnh Hoà Bình).
 
Giờ giải lao, chiến sĩ nhí ngắt cánh hoa tặng bạn nữ trong tiểu đội.
 
Móng tay hoa phượng của chiến sĩ nhí.
 
Hào hứng với một chú ốc sên vừa bắt được.
 
Nụ cười trong giờ giải lao.
 
Chú mèo trong doanh trại luôn được cưng chiều.

Các “chiến sĩ nhí” tại Trung đoàn 36, sư đoàn 308 Lương Sơn (Hoà Bình) là con em/người thân khách hàng thân thiết (cá nhân, doanh nghiệp) của Viettel được mời tham dự chương trình “Em là chiến sĩ 2015” do Tổng công ty viễn thông Viettel phối hợp với trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Em là chiến sỹ, học kỳ trong quân đội năm 2015 dành cho 500 thiếu nhi trong độ tuổi từ 7-15 tuổi ở 3 miền Bắc- Trung- Nam. Đây là năm thứ 2 Viettel tổ chức chương trình Học kỳ trong quân đội cho người thân của khách hàng thân thiết (Viettel Privilege).

Chia sẻ