Những điều bất cứ ai cũng đã từng ước hồi bé mỗi dịp Noel về

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Cùng dịch chuyển trở về những ngày Giáng sinh trong tuổi thơ để xem mình đã ước gì nhé. Đảm bảo rằng bất cứ ai cũng đã từng mơ về những thứ này ít nhất một lần trong dịp Noel

1. Úm ba la… sân nhà có tuyết

Này nhé, chẳng phải trên những bộ phim, Noel luôn được miêu tả bằng cảnh tuyết rơi lất phất ngoài ô cửa kính, ngoài trời tối đen, gió lạnh cắt da cắt thịt hoặc là hình ảnh những đứa trẻ con thi nhau nặn ông già tuyết với cánh tay bằng gậy và chiếc mũi bằng củ cà rốt đó sao? Thế rồi ai cũng ước giá như mà Noel ở nước mình cũng có tuyết. Bỗng một sáng mở mắt ra ngoài thấy tuyết ngập sân trắng xóa, mình sẽ mặc thật nhiều áo và lăn lộn giữa tuyết vui chơi cho thỏa, thật thích biết bao!

Những điều bất cứ ai cũng đã từng ước hồi bé mỗi dịp Noel về 1



2. Ông già Noel có thật!

Dĩ nhiên, ai mà chẳng biết ông già noel là một sản phẩm của trí tưởng tượng cơ chứ. Nhưng sức mạnh của ông già râu trắng này được lan truyền quá mạnh mẽ và nhanh chóng qua mỗi mùa giáng sinh. Đến nỗi mà tất cả mọi đứa trẻ con đều tin rằng có sự tồn tại của người phát quà này thật. Lớn lên một chút, ta bắt đầu hiểu ra đây chỉ là một “con người trong tưởng tượng” thôi. Thế rồi lại ước giá mà ông có mặt trên đời và đến thăm mình mỗi dịp Noel.

Những điều bất cứ ai cũng đã từng ước hồi bé mỗi dịp Noel về 2


3. Sáng ngủ dậy thấy quà trong bít tất

Chẳng biết ai đã viết nên truyền thuyết Ông già Noel sẽ chui qua ống khói và gửi quà trong chiếc bít tất cho từng đứa trẻ con vào lúc nửa đêm. Những ngày bé bé, hồn nhiên, chắc không ít người vẫn ôm ước mơ sáng ngủ dậy sẽ có quà trong chiếc tất thật. Có người háo hức đến độ không ngủ được, nửa đêm còn cố thức để gặp ông già Noel nhưng bố mẹ dặn mãi phải ngủ đi thì ông già mới tới. Có người thì từ trước Giáng sinh hẳn một tuần luôn ngoan ngoãn, vâng lời vì tin rằng có thế Ông già mới gửi quà.

Vậy là sáng hôm đó thức dậy sẽ có người hét ầm nhà lên vì trong bít tất có quà (mà không biết rằng cái đấy là bố mẹ tặng), có người tiu ngỉu ôm ước vọng đó đến tận lúc lớn lên…

Những điều bất cứ ai cũng đã từng ước hồi bé mỗi dịp Noel về 3


4. Được trang trí cây thông to tơi là to!

Chẳng riêng gì ông già Noel, cây thông từ bao giờ cũng đã gắn liền với lễ giáng sinh như một biểu tượng không – thể - thiếu. Ở nước mình trừ một vài tỉnh vùng núi phía Bắc ra thì không phải ở đâu mùa đông cũng có tuyết, thế nên là thay vào đó, một cây thông xanh cũng đủ để mang không khi giáng sinh về rồi.

Có lẽ ai cũng đã từng muốn trong nhà mình sẽ có một cây thông thật to để rồi tự tay treo những chiếc chuông, những món đồ trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh lên cây; đặt một vài hộp quà được gói bằng giấy lấp lánh đủ màu phía dưới và đội chiếc mũ đỏ của ông già Noel đón giáng sinh về… Thật tiếc, cây thông Noel ở trong nhà chúng mình lại bé xíu, chả bõ...

Những điều bất cứ ai cũng đã từng ước hồi bé mỗi dịp Noel về 4
Ước gì...

5. “Mẹ ơi, sao nhà mình không có ống khói?”

Đúng rồi, không có ống khói thì làm sao ông già Noel chui vào được cơ chứ? Không có lò sưởi thì giáng sinh làm sao giống như trên phim? Chính là cảnh mọi người quây quần bên lò sưởi, bên cạnh là một cây thông to rồi cùng trò chuyện, ăn bánh và uống trà ấy! Thế là cứ vặn vẹo bố mẹ mãi “tại sao nhà mình không có ống khói?” rồi còn ước rằng giá bố mẹ sửa lại nhà có phải hay không! Có lúc còn ngây ngô hơn, sẽ ngồi mong rằng ông già Noel sẽ biết đường vào bằng… cửa chính. Rõ là những ước muốn rất đáng yêu mà!

Những điều bất cứ ai cũng đã từng ước hồi bé mỗi dịp Noel về 5


Chia sẻ