Những cuộc phiêu lưu nên có trong đời một người phụ nữ

Mai Phương,
Chia sẻ

Nếu cuộc đời người phụ nữ là một bức tranh, thì phiêu lưu tựa như những mảng màu rực rỡ.

Có rất nhiều điều đã được “đặt lịch” khi sinh ra là phụ nữ: Đi học, tốt nghiệp, tìm một việc làm ôn ổn, một ông chồng ôn ổn, một đến hai đứa con ngoan. Tóm lại là gia đình yên ấm.

Và những thứ không nằm trong lịch đặt, gọi là những cuộc phiêu lưu. Mà những người dấn thân vào phiêu lưu rất dễ mang về “báu vật”.

Đi học/ đi làm xa nhà

Xa nhà là một trải nghiệm lớn trong cuộc đời. Những thứ thân quen nhất, yên ấm nhất, an toàn nhất dần lùi xa theo vệt máy bay. Từ nay, bạn tập xây dựng những mối quan hệ mới, những người bạn mới và cuộc sống mới. Nếu như bạn ra nước ngoài thì còn là một tiếng nói hoàn toàn xa lạ. 

Xa nhà, bạn sẽ “nếm” những điều rất trái ngược: Sự cô đơn và sự tự do. Tự mình quyết định hầu hết tất cả mọi thứ và tự chăm sóc cho bản thân khi đau ốm. Có thể đi chơi đến khuya mới về nhưng cũng chính vì thế mà cám dỗ rất dễ tìm đến bạn…  Chính những sự trái ngược đó mang về cho bạn báu vật là sự trưởng thành và đôi khi là “lột xác”. Hãy “lột xác” thành người bạn muốn!

Hồng Hà (26 tuổi - Đồ họa Truyền hình tại AVG)  chia sẻ: “Khoảng thời gian đi du học, 4 năm mình không được về tết lần nào. Mỗi lần đến tết, là mình thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ kinh khủng. Một năm được về hè 2 tháng nhưng chẳng thấm vào đâu. Đến bây giờ khi đã về Việt Nam được một năm mà cảm giác ấy nó vẫn còn. Nhưng mình thấy khoảng thời gian ấy đáng lắm, được theo học đúng ngành mình thích, cảm giác như mỗi ngày lại đến gần hơn nữa với ước mơ. Thực sự khi xa nhà, mình biết trân quý cuộc sống, bạn bè, gia đình, sống cũng có trách nhiệm hơn. Có những khó khăn bình thường hơi tý là than thở, thì giờ thấy đó là chuyện rất cỏn con.”

 Những cuộc phiêu lưu nên có trong đời một người phụ nữ 1
Xa nhà - cuộc phiêu lưu mang về sự trưởng thành. (Ảnh: NVCC)

Du lịch một mình

Nhiều chị em công việc quanh năm bề bộn, stress triền miên không lúc nào được nghỉ ngơi cho đúng nghĩa. Trong thâm tâm chỉ mơ được gác tất cả lại, đi đâu cho khuất mấy hôm, tránh xa tất cả gia đình, công việc, bon chen tính toán… Nhưng đi đâu? Đi với ai? Chả lẽ lại đi một mình sao? Không sao đâu, cứ đi đi nếu bạn thấy khát khao một không gian yên tĩnh.

Đi du lịch một mình thì tha hồ tự quyết, tự khám phá mọi nơi mọi chốn và không cần bận tâm đến người thứ hai, đặc biệt là những vấn đề đau đầu về thời gian, địa điểm, hành trình...

"Du lịch một mình có nghĩa là tự đẩy ta vào tận đáy của sự cô đơn. Ở điểm này, có lẽ nó là con dao hai lưỡi. Nếu tâm lý đủ tốt, bạn sẽ cảm nhận được sự tuyệt vời của nó, bằng không, cầm chắc là nỗi tuyệt vọng không gì cứu vớt được. Nhưng tại sao lại là tuyệt vời? Đó là khi bạn được lắng nghe bản thân mình rõ nhất, nhận ra được những điểm mạnh và điểm yếu của mình một cách dễ dàng hơn. Và qua đó, chắc chắn bạn sẽ học được thêm nhiều điều mà không thể nào dự đoán trước được trước chuyến đi."- Thùy Chi tâm sự

Những cuộc phiêu lưu nên có trong đời một người phụ nữ 2
Du lịch một mình, cuộc phiêu lưu mang lại cảm xúc khó quên. ( Ảnh NVCC)

Khi đi một mình, bạn cũng sẵn sàng trải lòng hơn với những người lạ. Giúp đỡ người lạ, trò chuyện với người lạ (để học thêm những điều mới) là những điều ít gặp hơn khi bạn có người đồng hành bên cạnh. Và tin tôi đi, việc giúp đỡ và trò chuyện với người lạ sẽ đem lại cho bạn rất nhiều trải nghiệm thú vị, không mua được bằng tiền.

Tuy nhiên, việc đi du lịch một mình cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ, nhất là khi bạn là phụ nữ. Hãy giữ liên lạc với người thân và cho họ biết bạn đang đi đâu, cũng nên tránh các địa điểm “có tiếng” là ứng xử không tốt với phụ nữ.

Chuyến đi kết thúc, “báu vật” mang về là chính bản thân bạn, nhưng nhiều cảm xúc hơn, thanh thản hơn và dũng cảm hơn.

Cưa đổ Mr. Right

Nếu như bình thường bạn có thể lựa chọn những cuộc phiêu lưu, thì với tình yêu, như một vị khách bất lịch sự, thường không bao giờ gõ cửa.

Bạn là phụ nữ, và thật là tuyệt nếu bạn yêu ai đó và được người ta theo đuổi bằng hoa hồng và sô cô la. Bạn chỉ cần mỉm cười rồi chờ đến thời điểm thích hợp để gật đầu đồng ý. Nhưng cũng chẳng tệ nếu chàng trai bạn thích chẳng phát tín hiệu gì, hãy cứ dũng cảm “nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm”.

Bích Diệp (25 tuổi, Trợ lý tín dụng Sea Bank) mỉm cười khi nhớ lại kỷ niệm của mình: "Mình đã trót yêu một chàng "hot man", chàng có nhiều cô tăm tia lắm. Thì biết chàng cũng có cảm tình với mình nhưng sang chảnh chẳng bao giờ ngỏ lời. Mình đã cầm cưa chàng  2 năm, cũng đi xem phim, đi chơi, tặng hoa nhưng lúc nào chàng cũng: "Chúng ta là bạn". Thời điểm đó, cũng có vài anh theo đuổi nên mình rất tủi thân. Lý trí bảo mình dừng lại nhưng trái tim vẫn cứ làm theo những gì nó muốn. Lại nhắn tin, gọi điện, chat chit, rồi lại hẹn hò theo kiểu "bạn bè". Đến lúc nản, mệt mỏi, mình định thôi thì chàng hẹn đi ăn tối. Hôm đó, chàng đã nắm tay, nói là rất nhớ mình, và  khi chàng thì thầm 3 câu ai- cũng- biết thì mình đúng như một người đến đảo giấu vàng đào được vàng ý. Cảm giác như vừa chiến thắng trong một cuộc phiêu lưu, tim mình đập rộn lên, cảm giác sung sướng cứ ngập tràn".

Những cuộc phiêu lưu nên có trong đời một người phụ nữ 3
Báu vật cho cô nàng dũng cảm "cầm cưa" là một đám cưới hạnh phúc. (Ảnh: NVCC)

Tìm lại đam mê

The Voice đã kết thúc với chiến thắng thuộc về cô họa mi Hương Tràm, nhưng chắc chắn khó ai có thể quên được một thí sinh gây ấn tượng vì độ "máu lửa". 38 tuổi, đang là một người vợ ở nhà nội trợ, "cô sư tử" Kim Loan vẫn tự tin bước lên sân khấu với tất cả đam mê của mình. "Bà nội trợ" này đã chia sẻ thật rằng cũng rất đắn đo khi tham gia cuộc thi và "chiến đấu" với những thí sinh bằng tuổi con mình, nhưng niềm đam mê ca hát đã chiến thắng tất cả.

Những cuộc phiêu lưu nên có trong đời một người phụ nữ 4
Tìm lại đam mê, cuộc phiêu lưu mang đến những giá trị sống mới cho bản thân bạn. 

Tôi có một người bạn tên Linh, chị làm kế toán cũng đã gần 20 năm ở một trường ĐH trên đường Trần Duy Hưng. Chị 40 tuổi, một chồng hai con, cuộc sống yên ả. Bỗng một ngày, chị gọi chồng dậy và nói: "Anh ơi, em không thể đi làm nữa đâu"! Khi chồng hỏi tại sao, chị tâm sự rằng chị muốn trở về mơ ước viết lách. Đó là mơ ước từ thời chị còn là sinh viên, nhưng vì cuộc sống ổn định, vì anh và các con, chị tạm quên đi nó. Bây giờ, chị muốn được trở thành một nhà văn. Chồng chị ủng hộ điều này. Chỉ sau một năm, chị đã cho ra đời 3 cuốn sách, chưa hẳn nổi tiếng, nhưng đủ làm chị tự hào và bước tiếp trên con đường mình đã chọn.

Khi có gia đình, người phụ nữ rất ngại những sự đổi thay, nhất là sự đổi thay về nếp sống, nghề nghiệp. Hãy suy nghĩ đơn giản rằng lúc đó, bạn đang tạm xa con đường cũ đi lại đã nhàm mà bước sang một con đường mới nhiều bí ẩn hơn, nhiều bất ngờ hơn. Không những thế, đó lại là con đường mà bạn đã muốn đi lâu từ lâu lắm. Cuộc sống là một hành trình, thành quả không nằm ở đích đến, chúng nằm trên mỗi con đường. Vậy nên, thay vì nghĩ mình đã già hay "hết tuổi", bạn hãy hết mình cho cuộc phiêu lưu của niềm đam mê.

Tận hưởng tuổi 50, 60, thậm chí 70...

Mỗi khi nhắc đến mẫu mẹ chồng hiện đại, chúng tôi lại nghĩ ngay đến cô Hương (nhà ở phố Lê Duẩn, Hà Nội). Chồng mất sớm, một mình cô nuôi 2 đứa con trai ăn học, nhà cửa xây cất tử tế, gả vợ cho con đàng hoàng. Xong xuôi thì tuổi 50 ập đến, những tưởng cô sẽ như những người phụ nữ đã lên chức bà khác: Chăm lo nhà cửa, trông cháu nhỏ, phụ con cái đi chợ nấu cơm, sáng tập dưỡng sinh, tối đi bộ.

Nhưng không, cô Hương từ chối chăm cháu trai thường xuyên, thi thoảng vui vui mới đưa cháu đi hóng mát. Thời gian còn lại, cô có rất nhiều việc để làm, cô có bạn trai gần 60 tuổi, hai "cụ" vẫn thường đi du lịch, ăn tối, cà phê với nhau. Mới đây, cô khoe đang tham gia lớp khiêu vũ cổ điển, ngoại ngữ và làm bánh. Một mình cô một máy điện thoại, một máy tính bảng, cô kể: "Cô thích Ipad lắm, đến là tiện, xem phim nghe nhạc chụp ảnh đủ cả. Mà cái này là chú mua tặng sinh nhật cô đấy".

Ở tuổi 50, cô vẫn cắt tóc ngắn kiểu Vic, rất hay cười. Con dâu cô là bạn đồng nghiệp cũ của tôi - chị Quỳnh Trang (nghề nghiệp: Quản trị game) tự hào kể: "Có mẹ chồng như thế thích lắm. Mẹ tâm lý và trẻ trung. Mỗi ngày về nhà ăn cơm, mình tíu tít kê chuyện công ty, mẹ tíu tít kể hôm nay đi chơi ở chỗ này chỗ kia, làm được món này món kia, rồi dự định ngày mai sẽ làm gì, học gì, xem gì. Nhiều khi chị thấy mỗi ngày của mẹ thú vị hơn mình bao nhiêu. Mẹ đang hào hứng sống, hào hứng phiêu lưu, còn mình mỗi sáng dậy lại phải vặn dây cót."

Những cuộc phiêu lưu nên có trong đời một người phụ nữ 5
Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, mỗi ngày đến là một cuộc phiêu lưu mới. 

Thật ra thì, cuộc sống luôn luôn là một cuộc phiêu lưu ẩn chứa nhiều điều thú vị. Hãy tận hưởng cuộc phiêu lưu của riêng bạn. Dám yêu, dám sống, can đảm trước những khó khăn mang cơ hội và sẵn sàng để mang báu vật cuộc sống về mỗi ngày, bạn nhé!
Chia sẻ