Những chuyện kỳ lạ về vợ chồng

,
Chia sẻ

Ông Boris và vợ xa nhau sau ba ngày hôn lễ. Cả hai đều không ngờ họ chỉ hội ngộ ở tuổi bát tuần.

Sau đây là những câu chuyện về các cặp đôi kỳ lạ trên thế giới.

Cô dâu chú rể nhỏ tuổi nhất

Cô dâu, chú rể "nhí" hạnh phúc trong đám cưới.
Tất cả bé gái đều mơ được mặc váy trắng trong lễ cưới cùng một chàng trai hoàn hảo. Nhưng cô bé 9 tuổi Jayla Cooper không có nhiều thời gian để đợi và tìm kiếm cho riêng mình một chú rể. Cô bé đến từ bang Texas (Mỹ) này phải chiến đấu với căn bệnh bạch cầu và các bác sĩ cho biết thời gian sống chỉ còn vài tuần.

Tuy nhiên, cô bé vẫn đủ thời gian để tìm chú rể cho mình. Đó là người bạn thân của Jayla, Jose Griggs, 7 tuổi, một bệnh nhân cũng nằm ở Trung tâm Y tế Trẻ em ở Dallas. Jayla và Jose quyết định nói lời thề nguyện vào tháng 2/2009 để hoàn thành giấc mơ của cô bé: tổ chức đám cưới đẹp như mơ, với gia đình và bạn bè. Nhiều người đã góp tặng cô bé từ hoa trang trí tới một bữa tiệc để cô dâu nhỏ xinh có được đám cưới như mong ước. Jayla qua đời vào ngày 1/4/2009.

Cặp đôi có khoảng cách về chiều cao lớn nhất

Fabien cùng người vợ nhỏ bé của mình.

Fabien Pretou, cao 1,88 m đã tổ chức lễ thành hôn với cô dâu Natalie Lucius, cao 94 cm tại Seyssinet-Pariset, Pháp, vào ngày 14/4/1990, với khoảng cách chiều cao kỷ lục là 94,5 cm. Căn nhà của họ cũng được thiết kế riêng để thuận tiện cho cô dâu Natalie.

Đôi vợ chồng với sự chênh tuổi kỷ lục

Cô dâu 17 tuổi hạnh phúc trong lễ cưới với người chồng hơn mình 95 tuổi.

Một người đàn ông 112 tuổi người Somalia vừa kết hôn lần thứ 6 với một cô gái 17 tuổi. Đám cưới giữa Ahmed Muhamed Dore và Safia Abdulleh diễn ra tại Guriceel, vùng Galguduud, Somalia. Ông Dore cùng cô dâu tuổi teen sinh sống trong một làng và ông đã phải đợi đến khi cô trưởng thành mới ngỏ lời cầu hôn. Với khoảng cách 95 tuổi, ông Dore đủ già để làm kỵ của vợ mình.

Vợ chồng trúng xổ số hai lần với cùng một số

Vợ chồng ông Eugene được xem là những người may mắn nhất.

Đôi vợ chồng ông Eugene, 81 tuổi và bà Adeline, 74 tuổi không còn lạ gì với tiền “từ trên trời rơi xuống” bởi họ trúng xổ số tới hai lần với cùng một con số. Cặp đôi này đã đi vào lịch sử của Công ty xổ số New York như người thứ ba trong vòng 29 năm qua thắng Lotto hai lần. Lần đầu tiên, ông bà Eugene được 2,5 triệu USD trong tổng số 10 triệu USD tiền thưởng vào tháng 12/1996. Lần may mắn thứ hai là vào ngày 18/8/2007 với con số gấp đôi, 5 triệu USD.

Vợ chồng chia cách lâu nhất: 60 năm

Ông Boris hạnh phúc khi gặp lại vợ mình sau 60 năm.

60 năm trước, Boris và Anna Kozlov lấy nhau được ba ngày thì ông Boris phải lên đường cùng đơn vị hải quân thuộc Hồng quân Liên Xô. Khi ông quay trở lại, Anna và gia đình của bà bị buộc phải lưu vong tới Siberia do sự thanh trừng. Sau 60 năm xa cách, một ngày tình cờ, họ gặp lại nhau.

“Tôi đã không tin vào mắt mình. Tôi thấy một người đàn ông quen thuộc tiến lại gần mình và đôi mắt của ông cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Trái tim tôi đập liên hồi. Tôi biết đó chính là ông ấy và bật khóc”, Anna xúc động kể lại.

Ông Boris, khi này đã 80 tuổi, quay trở lại để thăm phần mộ của cha mẹ. Khi bước xuống xe, ông nhìn thấy bà Anna đang đứng trước ngôi nhà cũ, nơi họ đã sống vài ngày sau lễ cưới. “Tôi chạy lại phía bà ấy và nói 'Em yêu, anh đã chờ em quá lâu rồi. Vợ của anh…”, ông Boris tâm sự.

Cặp đôi thấp nhất thế giới

Cô dâu và chú rể cao chưa đầy 1 m.

Douglas Maistre Breger da Silva và Claudia Pereira Rocha được công nhận là đôi vợ chồng nhỏ bé nhất khi họ kết hôn vào ngày 27/10/1998 ở Curtiba, Brazil. Khi đó, Douglas cao vỏn vẹn 90 cm còn cô dâu Claudia nhỉnh hơn một chút với 93 cm.

Vợ chồng chim cánh cụt đồng tính

Harry và Pepper những ngày còn vui vẻ bên nhau.

Harry và Pepper được xem là một cặp đôi cánh cụt “đáng kính” tại Sở thú San Francisco. Mối quan hệ của cặp "đồng tính nam" này bắt đầu từ năm 2003 và chúng đã bên nhau được 6 năm. Ban đầu, mọi người cho rằng chúng chỉ là bạn nhưng ngay sau đó Harry và Pepper đã làm tổ cùng nhau. Harry mang cỏ về cho Pepper, còn Pepper có nhiệm vụ thu dọn “tổ ấm” ngăn nắp. Những “cô nàng” cánh cụt độc thân vẫn thường xuyên qua lại trước nhà của chúng nhưng không bao giờ thu hút được sự chú ý của cả hai.

Chúng thậm chí còn nhận nuôi một quả trứng vào năm 2008. “Trong số những đôi bố mẹ của năm đó, chúng là đôi tốt nhất. Chúng chăm sóc cho đứa con của mình rất tốt”, nhân viên sở thú cho biết. Tuy nhiên, đáng buồn là cặp đôi hạnh phúc này vừa mới “ly hôn” trong năm nay.

Đôi vợ chồng khổng lồ

Ông bà Van Buren Bates vượt trội về chiều cao.

Anna Haining Swan sinh ngày 6/8/1846 tại Mill Brook, Nova Scotia và nặng 6,72 kg. Ở tuổi lên 5, Anna đã cao 1,42 m và đạt được chiều cao tối đa là 2,28 m khi trưởng thành. Chồng của Anna, Martin Van Buren Bates, sinh ngày 9/11/1837, được mệnh danh là “người khổng lồ Kenturky”, cao 2,19 m.

Khi tới thăm rạp xiếc ở Halifax, nơi Martin Van Buren Bates làm việc, Anna đã được ông chủ rạp xiếc thuê biểu diễn. Cặp đôi khổng lồ này đã thu hút được sự chú ý của nhiều người dân và khách du lịch. Rồi họ yêu nhau. Vào ngày 17/6/1871, tại nhà thờ St Martin, London, họ đã tổ chức một lễ cưới ấm cúng.

Vợ chồng trùng tên họ

Câu chuyện của vợ chồng Kelly Hildebrandt hết sức thú vị.
Câu chuyện về những đôi vợ chồng gặp nhau trên mạng không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, nếu như cặp đôi đó quen nhau qua internet và lại trùng tên họ thì không phải là chuyện thường gặp. Một chàng trai đến từ Texas, Kelly Hildebrandt đã gặp một cô gái bang Florida, cũng có tên là Kelly Hildebrandt khi cô đang tìm tên của mình trên Facebook. “Tôi tò mò liệu tên của mình có trên Facebook hay không, tôi tìm kiếm và thấy một Kelly Hildebrandt khác trên mạng xã hội. Nhìn bức ảnh của Kelly trên mạng, tôi thấy anh ấy rất dễ thương”, Kelly gái tâm sự.

Còn chàng trai thổ lộ: “Cô ấy bắt đầu trước: 'Chào anh, em thấy chúng mình có cùng tên họ và em nghĩ rằng việc này rất thú vị'. Tôi cũng có cảm nghĩ như vậy và câu chuyện tình bắt đầu''. Tám tháng sau khi gửi một tin nhắn hết sức “ngây thơ” trên Facebook, Kelly gái đã nhận lời cầu hôn của Kelly trai và ngay sau đó họ đã trở thành ông bà Hildebrandt.
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ