Những chia sẻ thật như đếm quanh câu hỏi: "Bao nhiêu là giàu?"

Sam,

Lấy được chồng đại gia, cho con học trường quốc tế, mua xe ô tô đẹp để đi... là tâm sự của nhiều chị em khi được hỏi: "Bao nhiêu thì gọi là giàu?"

Giàu là phải được ở lâu đài

Đó là quan điểm của Mai Hoa, nhân viên công sở ở quận 1, TP.HCM khi nhắc đến chữ "giàu". Hoa bảo cô không có con số cụ thể cho câu hỏi bao nhiêu là giàu, chỉ cần có đủ tiền đáp ứng nhu cầu mua sắm quần áo, mỹ phẩm, đồ công nghệ hiện đại, ăn uống, du lịch, hàng tháng đi spa làm đẹp và mua được 1 tòa lâu đài thật to, thật xinh đầy đủ tiện nghi... đã là giàu rồi.

Những chia sẻ thật như đếm quanh câu hỏi:
Hoa bảo có tiền để mua 1 căn nhà đủ tiện nghi, đáp ứng những nhu cầu cá nhân là giàu rồi 

Hỏi Hoa về hình mẫu người giàu có lý tưởng, cô gái này cho biết, mình thần tượng người phụ nữ giàu thứ nhì nước Pháp, đồng thời là nhà sáng lập hãng mỹ phẩm L. danh tiếng, bà Liliane Bettencourt, với khối tài sản khổng lồ lên đến 23,5 tỷ USD và có tới 3 khu biệt thự sang trọng của mình bao gồm một ở ngoại ô Paris, một ở bờ biển Brittany và một ở trên hòn đảo riêng hẻo lánh ở Seychelles. 

Hoa bảo: "Giàu như bà Liliane Bettencourt thì tuyệt quá, có nhiều tiền như vậy mình còn sắm sanh thêm du thuyền hiện đại, phi cơ riêng đi cho sướng". 

Con học trường quốc tế, vợ chồng chạy xe Audi

Với chị Thoa, 29 tuổi bán hàng ăn ở Thủ Đức, TP.HCM thì có tiền cho con học trường quốc tế, vợ chồng chị có xe Audi để di chuyển thì mới được coi là giàu có.

Chị bảo không biết bao nhiêu gọi là giàu, vì với những người nghèo thì vài ba chục triệu đã là giàu và đủ trang trải chi phí cuộc sống. Nhưng có những người thì vài ba chục triệu chưa thấm tháp vào đâu vì họ cần hàng chục tỷ hay trăm tỷ... mới được coi là giàu có. 

Những chia sẻ thật như đếm quanh câu hỏi:
Chị Thoa bảo có tiền cho con đi học quốc tề là giàu

"Ham muốn của con người thì nhiều vô kể, đưa ra con số định lượng cụ thể cho khái niệm giàu thì hơi khó nhưng với chị có tiền để cho con học trường quốc tế, quần áo con mặc là hàng hiệu rồi tham gia các lớp năng khiếu như hát, đàn, nhảy... để sau này con ra ngoài tự tin và có chút vốn kiến thức lận lưng sống là chị an tâm mình giàu". 

Chị Thoa cho biết mình ít xem đài báo và bán hàng ăn quá bận rộn nên không có thời gian theo dõi xem ai đang là người giàu nhất Việt Nam hay thế giới. Với chị thì gia đình hàng xóm có của ăn, của để, xây nhà biệt thự, con cái chăm chỉ ngoan ngoãn thì gia đình ấy giàu cả về tiền bạc, tình cảm và chị sẽ lấy đó làm tấm gương phấn đấu.

Cho con du học và thoải mái ăn tôm càng vài ba triệu/kg

Với cô Tâm, quản lý một khách sạn ở Hải Phòng thì có đủ tiền, có tiền cho con đi du học và đi du lịch là một bằng chứng của sự giàu có. Cô Tâm cũng không đưa ra con số cụ thể để được gọi là giàu vì cô không quan trọng chuyện tiền bạc. Cô tâm niệm con cái nhiều, giỏi và ngoan ngoãn thì là người giàu có trong cuộc sống rồi. 

Những chia sẻ thật như đếm quanh câu hỏi:
Cô Tâm bảo có tiền cho con đi du lịch thoải mái là giàu rồi.

Cô chia sẻ: "Gia đình không dư giả nhiều, bữa ăn thời kinh tế khó khăn cũng phải chắt chiu cân đo đong đếm. Nhưng cô không đặt nặng chuyện tiền bạc và cũng không nghĩ mình dư mấy chục tỉ mới được gọi là giàu. Cô chỉ mong con cái học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, mai kia lớn lên dựng vợ gả chồng, cho cháu ngoại được học trường quốc tế hay đủ điều kiện cho cháu ra nước ngoài du học mà không nợ nần gì thì chắc chắn cô là đại gia rồi". 

Cô bảo có dư tiền cho con học tiếng anh, năng khiếu, rồi bồi bổ cho con những món ngon như sữa ngoại, mua vàng cất trữ, rồi thoải mái ăn tôm càng vài ba triệu/kg rồi thỉnh thoảng cho con đi du lịch từ xuyên Việt đến ra nước ngoài, ở resort cao cấp, tiện nghi và hưởng thụ môi trường văn hóa của họ thì với cô là giàu có. 

Có biệt thự thật to và trúng vé số 10 tỷ

Giáng Hương, 25 tuổi, nhân viên biên tập một công ty truyền thông ở Phú Nhuận, TP.HCM cho biết: "Với tôi, có biệt thự là giàu". Hương bảo "bao nhiêu được gọi là giàu" gói gọn trong ước mơ có căn biệt thự thật to, thiết kế xinh xinh và đầy đủ tiện nghi. . 

Những chia sẻ thật như đếm quanh câu hỏi:
Giáng Hương bảo có biệt thự to, chồng giỏi, con ngoan là giàu 

Ngoài ra theo Hương thì có chồng giỏi giang, tốt, có chí làm giàu và sau này con cái sinh ra khỏe mạnh, ngoan ngoãn, không ốm đau bệnh tật, dư dả tiền bạc là Hương giàu có về mọi mặt. Thêm nữa có xe bốn bánh, hàng năm đi du lịch nước ngoài, tiền bạc không lo nghĩ nhiều là Giáng Hương thấy mình giàu có thực sự. Giáng Hương cũng mong trúng số 10 tỷ thì cô giàu to, chỉ ở nhà hưởng thụ và đi du lịch, không phải làm việc nữa.  

Cô gái cung Sư Tử này cho biết mình ngưỡng mộ BillGate vì ông là người giàu có cả về tình cảm và tiền bạc.

Lấy được chồng đại gia 

Ngọc, 26 tuổi là nhân viên văn phòng ở Hà Nội cho biết: "Giàu là phải lấy được chồng đại gia, chứ làm công ăn lương thì không biết bao giờ mới giàu?". Ngọc lý giải: "Mình thấy cô diễn viên này nọ lấy được chồng giàu bỗng chốc đổi đời ngay lập tức, một bước lên xe, hai bước xuống xe có người đưa rước sung sướng. Thế nên với mình thì giàu có là lấy được chồng đại gia. Và giàu tức là có tiền để đi spa làm đẹp, mua sắm quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm hàng hiệu... mà không cần phải lăn tăn chuyện tiền bạc đủ hay thiếu". 

Những chia sẻ thật như đếm quanh câu hỏi:
Với Ngọc thì lấy được chồng đại gia là giàu có 

Ngọc cũng không ngần ngại chia sẻ lấy chồng đại gia là cách nhanh nhất để giàu có, để cô được sở hữu chiếc xe ô tô, sáng sáng cafe tán gẫu, mỗi tháng đi du lịch nước ngoài 2,3 lần, nghỉ ngơi ở những resort đẹp nhất mà tiền bạc không thành vấn đề. 
Chia sẻ