Những chàng Tây nổi tiếng ở Việt Nam

Lê Minh (TH) ,
Chia sẻ

Là những chàng trai Tây nhưng Joe Ruelle, Kyo York, Hugot Franck Đại lại rất được yêu mến ở Việt Nam vì họ không chỉ nói tiếng Việt giỏi mà còn rất đa tài và đáng yêu.

Blogger Joe Ruelle – Chàng Tây nói tiếng Việt sành điệu

Sinh năm 1978 tại Vancouver (Canada), Joe Ruelle có tên Việt là ''Dâu Tây''. Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Acadia, chuyên ngành nghệ thuật sân khấu, năm 2004, anh đến Việt Nam làm nghiên cứu cho tổ chức UNICEF. Trong thời gian làm việc tại đây, Joe tham gia khóa học tiếng Việt ở khoa Ngôn ngữ ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Với năng khiếu trời phú và khả năng ngôn ngữ linh hoạt, Joe bắt đầu viết blog bằng tiếng Việt và từ đó, anh trở nên vô cùng nổi tiếng trong giới blogger cũng như báo chí.

Những chàng Tây nổi tiếng ở Việt Nam 1
Joe xuất bản khá nhiều sách và đều trở thành best-seller ở Việt Nam

Năm 2007 Joe xuất bản cuốn Tớ là Dâu, quyển sách sưu tập các blog entry hay nhất; được xếp vào hàng best-seller tại Việt Nam năm đó. "Thừa thắng xông lên", đầu năm 2012, Joe xuất bản quyển thứ hai có tên Ngược Chiều Vun Vút. tuyển tập hơn 60 bài viết đặc sắc nhất trong suốt bốn năm qua với tham vọng trình làng một "phiên bản tác giả mới nhất".

Với “Ngược chiều vun vút”, thêm một lần Joe Ruelle cho thấy anh sống chung với tiếng Việt không khác nào ''cá trong nước''. Thú vị nữa là khi người Canada này đề cập thói hư tật xấu quanh mình ở VN bằng một bút pháp trào lộng và hài hước không thua gì những nhà văn chuyên nghiệp người Việt. Joe cũng trở thành nhân vật quen thuộc, xuất hiện ở các chuyên mục hàng tuần trên các báo lớn ở Việt Nam.

Nói về cơ duyên với đất nước VN, Joe cho biết, anh rất yêu con gái HN, đặc biệt là những nét tính cách của người con gái thủ đô: ''Tôi thích con gái Hà Nội ở nhiều điểm lắm. Tôi thích con gái Hà Nội ở điểm họ rất thích phân tích về văn hóa của chính mình và không thích ở điểm họ luôn đưa ra những câu hỏi khó trả lời. Con gái Hà Nội rất tốt, chu đáo, xinh xắn, ai mà được yêu một người con gái Hà Nội thì sung sướng đến tận kiếp sau. Ngoài ra một cô gái có tính cách của người Hà Nội là một cô gái thích đọc sách và biết khi nào cần nói, khi nào cần nghe''.

Hiện tại, ngoài khả năng viết, Joe Ruelle còn tham gia nhiều show truyền hình, làm MC và đóng phim.... Anh đã ở VN 8 năm và ngày càng yêu mến đất nước này. Joe không chỉ được khán giả mà cả giới văn học, báo chí, truyền hình yêu mến.

Kyo York - Chàng ca sĩ đáng yêu của showbiz Việt

Sinh ngày 29/6/1985, Kyo York đã từng học ở Đại học Marymount Manhattan, tốt nghiệp và làm việc tại Công ty Apple tại thành phố New York với vai trò kỹ sư IT. Năm 2009, Kyo York tham gia một dự án dạy tiếng Anh ở Hậu Giang và vì thế, anh đến VN.

Có khả năng nói, hát tiếng Việt cực chuẩn, nhưng Kyo York chỉ được biết đến khi tham gia chương trình Gương mặt thân quen cùng rất nhiều nghệ sĩ Việt. Tại đây, anh đã hát, đóng giả những nghệ sĩ VN và thế giới. Đặc biệt, những ca khúc nhạc xưa, nhạc truyền thống của VN, Kyo York đều thể hiện rất truyền cảm, khiến khán giả ngưỡng mộ và yêu mến.

Những chàng Tây nổi tiếng ở Việt Nam 2
Chàng trai Tây Kyo York

Từ khi phát hiện khả năng ca hát bằng tiếng Việt của mình, Kyo York dành rất nhiều thời gian học các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Phú Quang, Tuấn Khanh, Trần Tiến, Trọng Đài, Nguyễn Cường, Phạm Duy… Không hề biết thanh nhạc, anh cứ tự mua các album về nghe, tự đánh dấu lời và hát theo. Cứ thế, cứ sau hai tuần nhọc nhằn tự làm thầy giáo cho chính mình, anh lại hát được thành công một ca khúc Việt với lời ca rất chuẩn và giàu cảm xúc.

Với vốn tiếng Việt ngày càng tăng, giờ đây anh chỉ cần mất 3 ngày để thuộc một bài hát mới và tới nay đã hát thành thạo hơn 30 bài hát của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Từ khi chuyển vào TP.HCM sinh sống, tuy mới được 7 tháng, Kyo đã rất đắt show đi hát tại nhiều phòng trà có tiếng như Đồng Dao, ATB, Saxn'art Jazz Club, Lio… kín hết các tối. Tại đây mỗi khi anh cất lên tiếng hát, cả khán phòng lại kinh ngạc ngoái nhìn bởi không ai tưởng tượng được một ca sĩ Tây 100% lại hát tiếng Việt trôi chảy và tình cảm đến vậy.

Những chàng Tây nổi tiếng ở Việt Nam 3
Tình yêu với một cô gái Việt giúp Kyo có thêm động lực học tiếng Việt

Tâm sự về tình yêu dành cho VN, Kyo York cho biết, anh vốn có tình yêu với một cô gái miền Tây, và điều này giúp Kyo có thêm động lực học tiếng Việt, thích thú lắng nghe những bài hát Việt và ngân nga theo các giai điệu đó dù chưa biết và chưa hiểu hết ý nghĩa. Theo miêu tả của Kyo York, cô gái này, có giọng nói ngọt ngào "như nước phù sa” khiến anh mê đắm. Tuy sau này không còn chung đường, nhưng hai người vẫn là bạn bè và hình ảnh dịu dàng của cô gái mãi in đậm đến tận bây giờ trong tim Kyo York.

Nghe Kyo nói tiếng Việt, không ai nghĩ chàng trai 26 tuổi chỉ mất hơn 1 năm để trau dồi vốn ngoại ngữ của mình. Ngạc nhiên hơn, tiếng Việt dù được nhận xét là vô cùng khó đối với bất kỳ người nước ngoài nào, thì đối với Kyo, thử thách này không quá cam go. “Tôi đã từng học tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha trong trường trung học, nhưng nửa chừng thì bỏ. Chỉ tiếng Việt là thứ duy nhất tôi quyết tâm làm và theo đến cùng. Tôi thấy tiếng Việt rất hay khi nói mà nghe như hát vậy. Nhiều người hỏi sao tôi làm được vậy? Tôi cũng không biết. Chắc có lẽ tiền kiếp Kyo là người Việt Nam...”.

Hugot Franck Đại – Chàng trai xăm trổ hát hay

Hugot Franck Đại là chàng trai sinh năm 1990 tại Pháp. Franck mang trong mình dòng máu Pháp của cha và mẹ là người quê ở Biên Hoà, Đồng Nai. Trái với lời đồn đoán của dân mạng, chàng Tây gây sốt với ca khúc “Sẽ không còn nữa” không phải là tay chơi mà là một thợ làm bánh chuyên nghiệp và từng sống và học tập ở các quốc gia như: Trung Quốc, Campuchia, Thụy Sĩ, Bỉ, Tây Ba Nha, Bồ Đào Nha, Séc, Anh và Việt Nam (không kể Pháp là nơi anh đã sinh ra và lớn lên).

Những chàng Tây nổi tiếng ở Việt Nam 4
Frank Đại xăm đầy người khiến nhiều người lầm tưởng anh là dân chơi

Nói về khoảng thời gian du học, Franck cho biết mỗi nơi anh ở lại từ 1-2 tháng, có nơi anh ở từ 2-3 năm, tùy theo thời lượng mỗi khóa học mà anh đăng kí ở quốc gia đó. Với vốn ngoại ngữ khá, Franck Đại thích nghi với cuộc sống mới nhanh và anh đã “bỏ túi” cho mình những kinh nghiệm thú vị như học thiết kế nội thất ở Bỉ (3 năm), học Nhiếp ảnh ở Anh (2 năm), học làm bánh ở Pháp… “Khi đến mỗi quốc gia, mình đều tìm cho bản thân một nghề nghiệp thích hợp và tự sống với nghề đó chứ không phụ thuộc vào chu cấp của gia đình!” - Franck Đại chia sẻ.

Giải thích lý do chọn Việt Nam là bến đỗ, Franck Đại cho biết, Việt Nam là quê mẹ của mình nên anh muốn trải nghiệm cuộc sống nơi đây. Thứ nữa, ở Việt Nam đặc biệt là Hà Nội anh có rất nhiều bạn bè. Tự nhận mình là người hay nói, thích giao tiếp, nhờ thế mà Franck Đại chiếm được cảm tình của bạn bè Việt.

Những chàng Tây nổi tiếng ở Việt Nam 5
Rất nhiều người yêu thích những món bánh do Franck làm

Dẫu đi nhiều, biết nhiều, gặp gỡ nhiều, nhưng trong lòng Đại vẫn luôn thấy thiếu hụt một điều gì đó, có lẽ đó là tình cảm gia đình. Nhưng, khi Đại cất tiếng hát, Đại thấy mình mạnh mẽ hơn, thấy mình say sưa với cuộc sống này hơn và nó khỏa lấp những trống vắng trên những chặng đường đã qua, những chuyến đi sắp tới” – Âm nhạc chính là người bạn lớn mà Franck Đại tìm thấy trên hành trình cuộc sống của mình.

Anh cho biết thêm mình rất yêu thích ca sĩ Tuấn Hưng vì thế đã quyết định tìm và cover lại những bài hát của anh, ban đầu Franck quay clip cover “Sẽ không còn nữa” chỉ để cho vui nào ngờ nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng khiến anh rất vui. Mới đây Franck lại tiếp tục “trình làng” bảng cover bài Bonjour Vietnam bằng 3 thứ tiếng rất ấn tượng.

Mình đam mê ca hát và muốn thử sức ở lĩnh vực này, hi vọng trong thời gian tới mình sẽ có nhiều cover hay hơn nữa và nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn hơn nữa. Nếu được mình có lẽ sẽ tham gia một cuộc thi tìm kiếm khả năng âm nhạc nào đó ở Việt Nam xem sao!” - Franck nói.

Daniel Mcallen - Chàng trai Ireland phượt cùng chú vịt Việt Nam

Chàng trai 20 tuổi tên Daniel Mcallen, sống ở Belfast, bắc Ireland, khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ câu chuyện phượt cùng vịt của mình trên Imgur, trang lưu trữ ảnh trực tuyến nổi tiếng.

Trên Imgur, Dan chia sẻ, anh đến Việt Nam du lịch trong một tháng, xuất phát tại TP HCM và dừng chân ở Hà Nội. Khi mua một chiếc xe máy để đi phượt, Dan nhận được một chú vịt kèm theo. Dan đặt tên cho chú vịt là Rab và quyết định đèo Rab đi thăm thú Việt Nam cùng mình. Chỉ trong 6 ngày, album của Dan nhận được hơn 430.000 lượt xem và 414 lượt bình luận sôi nổi của cư dân mạng. Điều khiến album ảnh này trở nên thu hút đến vậy, là nhờ vào câu chuyện "Phượt cùng vịt tại Việt Nam" của Dan khá lạ và hấp dẫn.

Những chàng Tây nổi tiếng ở Việt Nam 6
Dan lần đầu làm bạn với chú vịt Rab

Những chàng Tây nổi tiếng ở Việt Nam 7
Rab chọn chỗ ngồi trên thuyền khi tham quan Phong Nha

Dan kể: "Khi tôi đang đi loanh quanh ở Sài Gòn để tìm mua xe máy, thì tôi gặp một người đồng hương. Anh ấy đồng ý bán xe máy cho tôi. Tuy nhiên trong lúc đang trả giá thì người đồng hương này nói sẽ khuyến mãi cho chúng tôi một chú vịt kèm theo thức ăn cho nó. Thế là tôi đã đồng ý mua ngay".

Rab rất ngoan và biết cách hưởng thụ. Ở nước ngoài, thay vì mọi người sẽ đi du lịch bằng xe hơi cùng một chú chó, thì lần này tôi đã đi du lịch bằng xe máy và một chú vịt. Khi ngồi trong chiếc thùng, thỉnh thoảng Rab cứ chui đầu ra ngoài để "thưởng ngoạn". "Nhìn thấy hình ảnh này tôi phụt cười vì đúng lý ra tôi phải thấy một chú chó đang thụt đầu ra khỏi cửa xe hơi như ở quê nhà, chứ không phải là một chú vịt "quạc quạc". Tuy nhiên điều này thật sự rất thú vị" , Dan chia sẻ.

Những chàng Tây nổi tiếng ở Việt Nam 8
Rab luôn là tâm điểm chú ý khi Dan ghé quán ăn hay nhà hàng. Rab rất thân thiện, nó đứng trên vai của Dan mà không hề sợ hãi. Đây là bức ảnh Rab đang đứng trên vai một nghệ sĩ trong một quán bar ở Phong Nha

Những chàng Tây nổi tiếng ở Việt Nam 9
Dan thả tự do cho Rab tại một hồ ở Hà Nội. Dan hy vọng Rab sẽ có một cuộc sống tốt

Kỷ niệm vui nhất phải là chuyến đi đến Phong Nha. Rab luôn đòi được ngồi ở mũi thuyền, điểm đẹp nhất để ngắm cảnh vật xung quanh. Thỉnh thoảng Rab cứ kêu "quác quác... quác quác" nhưng khi Dan quay ra nhìn thì không thấy gì cả.

Tuy nhiên khi đến được miền Bắc, cũng là lúc kết thúc hành trình của mình thì Dan phát hiện mình cần phải chia tay người bạn này để về nước. Không biết phải làm cách nào, Dan và vài người bạn của mình đã mang Rab thả tại một cái hồ trong xanh ở Hà Nội. "Khoảnh khắc đó tôi thật sự rất buồn và đau lòng, vì suốt nhiều ngày qua, Rab như người nhà của chúng tôi. Lúc chúng tôi rời đi, Rab cứ đi theo mãi, buộc lòng tôi phải phóng xe thật nhanh để rời đi. Rab mãi mãi là hồi ức đẹp của tôi”, Dan kể.

Dù đã kết thúc chuyến đi, nhưng Dan vẫn luôn nhớ đến người bạn Rab của mình. Hiện Dan đã chia sẻ rất nhiều về Rab và các bức ảnh rất vui vẻ của cả hai trong cuộc hành trình và nhận được rất nhiều sự quan tâm, tò mò lẫn thích thú của mọi người tại quê nhà.

Chia sẻ