Những câu hỏi cắc cớ của con

Hoàng Xuân,
Chia sẻ

Con sắp được nghỉ hè rồi. Con vui lắm nhưng cũng lo lắm. Con ước ao kỳ nghỉ hè này không giống như những hè trước.

Kính thưa ba mẹ!

Con sắp được nghỉ hè rồi. Con vui lắm nhưng cũng lo lắm. Con ước ao kỳ nghỉ hè này không giống như những hè trước. Con ước được nghỉ học hoàn toàn, không phải học gì hết, kể cả học chính khóa sớm lẫn học thêm trong hè ở nhà cô. Con ước được ngồi vẽ từ sáng tới tối mà ba mẹ không la con không lo học hành sau này sẽ có tương lai tối tăm. Con ước được đi bơi suốt cả tuần, ngày nào cũng đi bơi. Con ước được rủ mấy bạn chơi lego, chơi năm mười, chơi bắn súng. Nếu ba mẹ cho con được ước nữa thì con ước được về quê chơi, đi bắt dế, thả diều, tắm sông, tát đìa.

nghỉ hè
Con ước ao kỳ nghỉ hè này không giống như những hè trước...

Con cũng có nhiều điều muốn hỏi ba mẹ, mọi khi con hỏi thì ba hay quát con, mẹ hay gắt con. Cho nên con hỏi qua thư này, ba mẹ muốn gắt hay la thì cũng chỉ la gắt ở cơ quan thôi, tới chiều tối về ba mẹ mới thấy mặt con, chắc lúc đó ba mẹ cũng hạ hỏa rồi.

Con muốn hỏi:

- Tại sao về tới cửa nhà ba kéo ngay sơ mi ra khỏi quần, ba tháo cà vạt nhét túi ngay khi họp xong, mẹ thì tròng liền cái áo ngủ rộng rãi đứng nấu ăn, mà ba mẹ bắt con phải áo quần chỉnh tề sau suốt một ngày con học ở trường?
- Thứ bảy ba nằm dài coi đá banh, mẹ ngủ nướng, ba mẹ kêu ôi sướng quá, cả tuần mong có một ngày này, tại sao ba mẹ bắt con lúc nào, ngày nào cũng phải chuyên cần chăm chỉ?
- Mẹ nói nguyên tuần ăn cơm chán quá, cuối tuần đi tiệm ăn đổi không khí đổi món cho ngon miệng, tại sao con học mấy chục môn năm này qua năm khác, ba mẹ không cho con chán một môn nào hoặc tiết học nào?
- Ba vừa ngồi ăn cơm vừa vặn lưng kêu mỏi, sao bắt con ngồi yên lặng ngoan ngoãn suốt các tiết học?
- Mẹ khóc với ba nói bà ngoại áp đặt, ba khen bạn bè của ba góp ý chân thành, chỉ cho ba cái sai, cấp dưới của ba phản biện lại kế hoạch của công ty chứ không hùa theo nịnh nọt, nhờ vậy công ty mới làm ăn phát đạt, tại sao ba mẹ bắt con tuyệt đối vâng lời?

nghỉ hè
Con cũng có nhiều điều muốn hỏi ba mẹ, mọi khi con hỏi thì ba hay quát con, mẹ hay gắt con.


- Ba cả đời chỉ làm một nghề, mẹ cũng chỉ làm một nghề, thầy cô cả đời chỉ dạy một môn, tại sao bắt con phải giỏi toàn diện tất cả các môn?
- Ba chỉ thích thời sự và đá banh, mẹ chỉ thích phim Hàn quốc, tại sao ba mẹ bắt con môn học nào cũng phải ham mê và yêu thích?
- Ba mẹ cãi lộn vì mẹ coi lén điện thoại của ba, ba thuê thám tử theo dõi mẹ, ba nói mẹ xúc phạm ba, mẹ nói ba không tin tưởng mẹ, tại sao ba mẹ nghe lén điện thoại bạn bè con, xé thư riêng của con coi trước và lục tủ coi lén nhật ký của con?
- Ba chỉ thân với chú Hùng, chú Sang, chú Dũng. Những chú khác thường tới nhà mình hoặc ba mời họ đi nhậu nhưng ba nói họ chỉ là đối tác, không phải bạn bè. Vậy tại sao ba mẹ bắt con phải yêu quý tất cả các thầy cô giáo hay thân thiện với tất cả bạn bè?

nghỉ hè
Ba chỉ thích thời sự và đá banh, mẹ chỉ thích phim Hàn quốc, tại sao ba mẹ bắt con môn học nào cũng phải ham mê và yêu thích?


- Khi ba mẹ la con, con không được quyền nói lại. Ba mẹ nói ba mẹ thương con, ba mẹ biết điều gì là tốt cho con, vì vậy con chỉ được nghe chớ nói lại ba mẹ là hỗn. Con đang chơi với bạn, lỡ tay ném máy bay giấy trúng đầu thầy đi ngang qua, thầy nói con cố ý, thầy không cho con giải thích vì sao. Trong khi bạn bè con muốn nghỉ chơi nhau cũng phải nói rõ vì sao, vì nó ăn cắp bi của con, vì nó chơi thua xong méc anh nó đánh con, vì con không thích nó hay chơi với con gái... Nếu tụi con không giải thích mà tự nhiên nghỉ chơi nhau, lần sau sẽ không có đứa nào chơi với nữa.
- Ba hay nói mẹ không đẹp như hoa hậu nhưng ba vẫn thương mẹ nhứt vì mẹ biết thương ông bà nội, mẹ biết tiết kiệm tiền cho ba, mẹ chăm lo săn sóc gia đình. Mẹ cũng nói ba không giàu bằng đại gia nhưng mẹ thương ba nhứt vì ba thương vợ thương con, lo đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, ba không bồ bịch lăng nhăng. Vậy tại sao ba mẹ cứ hay so sánh con với con của chú Trọng bạn ba giải nhứt piano toàn thành phố, hay con của cô Diệm bạn mẹ đạt học bổng tiếng Anh? Con không chơi piano giỏi bằng bạn kia, con cũng không nói tiếng Anh giỏi bằng bạn nọ, nhưng con vẽ đẹp, con đá banh hay mà. Sao ba mẹ không khen con? Nhiều lúc con tự hỏi hay ba là ba của con chú Trọng, còn mẹ là mẹ của con cô Diễm, chớ không phải là ba mẹ của con nữa.

nghỉ hè
Con không chơi piano giỏi bằng bạn kia, con cũng không nói tiếng Anh giỏi bằng bạn nọ, nhưng con vẽ đẹp, con đá banh hay mà. Sao ba mẹ không khen con?

Con rất mong ba mẹ giải thích cho con. Con thương ba mẹ.

Chia sẻ