Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua

Bạch Dương (Tổng hợp),
Chia sẻ

Hà Nội đón đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên, Lý Nhã Kỳ uốn éo trong buồng lái máy bay, thiếu nữ hồn nhiên ngậm "của quý" tượng... là những thông tin xôn xao mạng xã hội tuần qua

Người Hà Nội quay cuồng trong "chảo lửa"

Mấy ngày gần đây, miền Bắc đón nhận đợt nắng nóng đầu tiên, và thủ đô Hà Nội là một trong những nơi có nhiệt độ cao nhất, có lúc lên đến hơn 40 độ C. Thời tiết oi bức, người dân như ngộp thở khi bước chân ra ngoài đường. Trên các trang mạng xã hội, những bức ảnh các cư dân mạng hài hước chế ra để “than thở” về tình hình thời tiết nắng nóng thu hút sự chú ý của nhiều người..

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 1
Bức ảnh chế này được gắn caption "Xin lỗi bác Tô Ngọc Vân"

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 2
Ước muốn của nhiều cư dân mạng trong đợt nóng cực độ của Hà Nội

Đồ ăn thức uống dịu mát cho ngày nắng

Chính tiết trời nắng nóng đã khiến những hình ảnh về đồ ăn thức uống dành cho mùa hè càng “hot” hơn bao giờ hết. Từ những bát tào phớ ngọt thanh, những trái dừa lạnh hay một đĩa bưởi hồng mát mắt, tất cả được cộng đồng mạng chia sẻ với những comment xuýt xoa thèm thuồng.

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 3
Cộng đồng mạng thích thú với những bát tào phớ thanh thanh

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 4
... những trái dừa lạnh

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 5
hay đĩa bưởi hồng ngon mắt...

"Bạn đã từng" có tuổi học trò

Dù mới chỉ xuất hiện trên một fanpage chưa đầy 1 ngày, nhưng bức ảnh cánh bướm ghép từ hoa phương được ép trong trang vở học sinh đã nhận được 13.618 lượt like và 738 lượt chia sẻ. Với chú thích khá lãng mạn “Bạn đã từng?”, bức ảnh gợi cho người xem những năm tháng học trò nghịch ngợm nhưng đầy thú vị và đáng nhớ. Ấy là những ngày cuối mùa thi, truyền cho nhau từng cuốn lưu bút, trao cho nhau những cánh hoa phượng, bằng lăng, ép trong trang vở ngày chia tay…

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 6
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ!

Bạn Nguyễn Trung chia sẻ: “Tuổi thơ dữ dội, 12h trưa nắng vỡ đầu chạy vào trường bẻ hoa phương bị ông bảo vệ đuổi, sợ quá chạy tuột mất đôi dép tông. Hihi”. Facebooker Cô Giáo Tí Hon ngậm ngùi: “Mùa phượng, mùa nắng, mùa xa vắng; Mùa phượng, mùa thi, mùa chia ly”.

Chuyện tình Facebook

Được đăng tải trên Youtube từ ngày 13/5, MV bài hát "Chuyện tình facebook" đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của cộng đồng mạng bởi sự hài hước và vui nhộn. Nội dung xung quanh câu chuyện về 3 chàng trai sống cùng một nhà và nhân vật chính là Hồ Việt Trung - người thể hiện ca khúc.

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 7
Chuyện tình facebook đang gây sốt trên cộng đồng mạng

Hồ Việt Trung đang đau khổ vì thất tình thì được 2 người bạn cùng nhà an ủi và giới thiệu Trung làm quen với facebook. Rồi cùng kể từ đây, Trung mê mẩn với facebook, lướt facebook, cập nhật, check in thường xuyên, kể cả lúc đang ăn hay đi chơi... Từ một người mù tịt về mạng xã hội, Trung trở thành dân ghiền facebook chính hiệu.

Và cũng chính nhờ facebook, Trung làm quen được một cô bạn xinh xắn và đem lòng yêu mến cô gái ấy. Trong lần gặp mặt đầu tiên của cả 2, Trung tá hỏa khi cô bạn xinh xắn anh thầm thương trộm nhớ bao lâu thực ra là một cô nàng béo ú, khác xa với hình ảnh trên facebook.

Tuy nhiên, khi Trung cảm thấy thất vọng nhất thì cũng là lúc anh phát hiện ra sự đáng yêu và tính lương thiện của cô bạn mập ú. Trung đã quyết định xóa bỏ hình ảnh ảo xinh đẹp trên facebook kia để thật lòng kết bạn cùng cô gái này.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cộng đồng mạng. Đa phần ý kiến đều tỏ ra thích thú với sự hài hước nhưng rất chân thật của nội dung câu chuyện trong MV "Chuyện tình facebook".

Hình ảnh sexy của các teen 10X Việt

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh các hot boy, hot girl cấp 1 & cấp 2 trang điểm như người lớn ở Trung Quốc. Nhưng thực tế, các bé 10X Việt Nam cũng không kém cạnh.

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 8
Trang điểm đậm, tạo dáng như người lớn của các bé cấp 1, cấp 2 như thế này khiến người xem không khỏi tức mắt

Cho tới nay đã có rất nhiều fanpage được lập ra nhằm tập hợp, đăng tải lại những bức hình của những hot boy, hot girl thế hệ 10X. Những danh hiệu hot girl, hot boy từ đó cũng mặc nhiên được gắn theo các em. Các em không chỉ được bạn bè cùng trang lứa mà ngay cả những người lớn cũng hùa theo ca ngợi nào là: "xinh quá, đáng yêu quá", "bé dễ thương quá"...

Việc các teen thế hệ 10X đang cố gắng lớn quá nhanh và mải mê với mạng xã hội khiến người lớn không khỏi suy nghĩ. Thay vì dành thời gian cho việc học tập và chơi đùa cùng bạn bè ở trường, công viên thì những cô cậu bé này lại mất quá nhiều thời gian cho việc trang điểm, tạo dáng, chỉnh sửa ảnh để đăng tải trên facebook. Đó là còn chưa kể việc những teen 10X này còn bị cuốn theo thời gian chờ đợi những lượt like và comment trên facebook cá nhân.

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 9
Pose ảnh mọi lúc mọi nơi và không giới hạn độ tuổi

Sự xuất hiện của những fanpage như trên đã tạo nên những luồng ý kiến trái chiều, "Các bé lớn sớm quá, trang điểm và chụp ảnh như người lớn vậy, các teen 9x giờ chào thua các em 10x nhé", Thanh Tú bình luận.

"Đây đều là những cô bé ở thế hệ 10X? Các em đã có thể tự mua đồ trang điểm ư? Tất cả là do sự quản lý của người lớn mà thôi", Anh Tú bình luận.

Một thành viên có nick Văn Mai bình luận: :"Không thể phủ nhận lợi ích của internet cũng như mạng xã hội, nhưng nếu để các bé ở độ tuổi cấp 1, cấp 2 tiếp xúc quá sớm mà không có sự giám sát chặt chẽ của phụ huynh thì rất dễ xảy ra những hậu quả khó lường".

Chàng trai nổi như cồn vì "tự tin quá lố"

"Đôi mắt của anh có thể nhìn thấu tâm hồn bạn, mái tóc của anh ấy sẽ khiến cho những cô gái phải lại gần và phải chạm vào màn hình máy tính khi xem ảnh", đó là những gì mọi người miêu tả về siêu sao Internet mới - Ahmed Angel .

Xem những tấm ảnh của Angel, ai cũng có thể thấy anh là một người thích trang điểm, làm tóc và mặc những trang phục có màu sắc nổi bật. Hình ảnh của chàng trai này đang được cư dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn.

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 10
“Tôi không phải là một người mẫu, tôi là người mẫu hàng đầu”

Không chỉ thế, mọi người còn đua nhau tìm kiếm thông tin về anh. Tuy nhiên, dù mất công tìm kiếm nhưng ngoài nhan sắc của Angel, những gì mọi người biết về anh vẫn là con số không tròn trĩnh.

Để giúp cư dân mạng bớt tò mò, Ahmed Angel đã tự đăng tải những thông tin về bản thân lên blog. Theo đó, Angel cho biết, năm nay anh tròn 18 tuổi, là người I-rắc và đang học ngành dược ở Belarus. “Tôi không phải là một người mẫu, tôi là người mẫu hàng đầu”, Angel tự nhận xét về mình.

Chuyện tình 2 cụ già trên xe buýt

Được một fanpage của Facebook chia sẻ  vào ngày 11/5, câu chuyện được đăng kèm với chú thích “Hôm vừa rồi đi xe buýt, gặp cảnh này thấy vui quá…”.

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 11
Câu chuyện tình cảm của 2 cụ già được một fanpage đăng tải

Qua lời chia sẻ, cụ ông và bà xuất hiện trong câu chuyện cùng nhau lên một chuyến xe buýt để về quê nhưng khi bước lên xe thì chỗ ngồi đã hết. Hai cụ đành phải đứng. Thấy hai cụ tuổi đã cao, nhiều bạn trẻ trên xe đã tự nguyện đứng dậy để nhường chỗ nhưng hai cụ lại quyết định đứng thay vì ngồi "tranh" của các bạn trẻ.

Sau đó, cụ bà nói: "Cám ơn cô chú, tôi đứng đây với ông nhà tôi được rồi"; còn cụ ông nói: "Bà dựa người vào tay tôi cho đỡ mỏi, đường về nhà còn xa đấy”.

Được chia sẻ rất ngắn gọn trên facebook, câu chuyện tình cảm này đang thu hút gần 10.000 lượt Like, hơn 200 lượt chia sẻ, cùng vô số bình luận khác nhau. Đa phần đều rất xúc động với tình yêu đẹp, hạnh phúc đơn sơ và giản dị thông qua cách cư xử, sự quan tâm mà hai cụ dành cho nhau trên chuyến xe bus. Ai ai cũng ước ao sau này mình sẽ có được hạnh phúc bền lâu như thế.

Lý Nhã Kỳ "tạo dáng" trong buồng lái máy bay


Câu chuyện về Lý Nhã Kỳ luôn được kéo dài trên các trang mạng xã hội vì những scandal mà cô gây ra. Gần đây nhất, những bức ảnh chụp Lý Nhã Kỳ mặc quần áo ngủ (kiểu đồ thể thao) tạo dáng trong buồng lái máy bay trên chuyến bay từ Hồng Kông về Việt Nam được tung lên Internet khiến dân mạng choáng váng.

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 12
Việc Lý Nhã Kỳ uốn éo tạo dáng trong buồng lái máy bay đã vấp phải sự phản ứng kịch liệt của cư dân mạng

Khi những ồn ào chưa kịp lắng xuống, Lý Nhã Kỳ lại hứng cả “rổ đá” khi có thông tin cô giả tâm thư của cơ trưởng và gửi cho báo chí. Dù tính chân thực của bức thư cũng như nguồn gốc xuất xứ của nó chưa được xác định nhưng đa phần các ý kiến đều lên án và có những chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào cách hành xử của Lý Nhã Kỳ - người trước đây từng giữ vai trò Đại sứ du lịch Việt Nam.

Thiếu nữ ngậm "của quý" của bức tượng

"Thật kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi...", "Vô duyên, hết trò để đùa nghịch rồi ư?"... Đó là những lời phê phán của cư dân mạng khi xem bức ảnh cô gái hôn "của quý" của một bức tượng.

Một số bạn trẻ đã viết những dòng bình luận dài, tỏ thái độ thất vọng khi nghĩ tới giới trẻ ngày nay: "Hết ngồi xổm trên mộ chụp ảnh rồi "tạo dáng" trên tượng Phật và đến bây giờ lại hôn "của quý"... Thật lố bịch. Là một người trẻ, bản thân tôi cũng thấy buồn cho các bạn. Các bạn có học nhưng lối văn hóa, ứng xử của các bạn như những kẻ vô học".

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 13
Bức ảnh bị dân mạng "ném đá".

Có người tỏ vẻ thông cảm hơn và cho rằng có thể đây chỉ là một phút bốc đồng, cao hứng của các bạn trẻ khi đùa nghịch. Nhưng dù chỉ là một trò vui thì thiết nghĩ các bạn cũng nên biết dừng lại đúng lúc. Đừng hành động một cách thiếu ý thức, đừng biến mình trở nên xấu xí trong mắt những người xung quanh.

Thông điệp bảo vệ môi trường với chú rùa Peanut

"Đây là chú rùa Peanu chú rùa Peanut sống ở ven biển đã được tìm thấy ở Missouri năm 1993. Chú rùa sau đó đã được đem đến sở thú ở St. Louis sau khi dây ni lông giữ can bia này đã được gỡ bỏ.

Bị vướng vào vòng dây ni lông giữ bia này, chú rùa không thể thoát ra. Để tồn tại, cơ thể chú ta đã phát triển theo 1 cách khác: Chiếc mai rùa và cơ thể của chú bị thắt lại ở chỗ mắc vào vòng dây ni lông, tạo thành một hình thù quái gở mà bạn thấy ở đây.

Mặc dù vậy, những thương tổn mà chú rùa này phải chịu sẽ là mãi mãi: Nội tạng bên trong đã bị dồn đè lên nhau ở chỗ thắt.

Hiện nay, chú rùa này vẫn là biểu tượng để kêu gọi mọi người sống có trách nhiệm hơn khi đi nghỉ mát ở biển cả. Bạn nhớ nhé, đừng bao giờ vứt ni lông, nhựa và các loại rác thải khác ở bãi biển."

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 14

Câu chuyện được một trang fanpage đưa lên đã khiến cư dân mạng không khỏi suy nghĩ. Dù một số dân mạng nghi ngờ rằng đây là hình ảnh giả (fake), tuy nhiên, thông điệp mà nó mang lại thì vẫn luôn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Một hành động vô ý thức của chúng ta có thể làm tổn hại một sinh linh, đôi khi tệ hại hơn là cả một hệ sinh thái, vì thế bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người.

Những khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ

Những so sánh của một trang báo mạng đưa lên đã thu hút sự chú ý của một bộ phận không nhỏ cư dân mạng. Từ việc so sánh những trò chơi của trẻ con ngày xưa với trẻ con ngày nay, từ chuyện tắm rửa cho đến ăn mặc học hành đều được tác giả phân tích kỹ lưỡng, cho người đọc những góc nhìn sâu sắc về sự khác biệt và sự được mất của cuộc sống hiện đại.

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 15
Từ chuyện chơi...

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 16
... cho đến chuyện học hành

Đa số cư dân mạng đều cho rằng, cuộc sống quá bận rộn khiến các bậc cha mẹ không có thời gian lo cho con cái, vì cậy thường bù đắp bằng những thiết bị công nghệ số, bằng những lo lắng thái quá với con. Bạn Hoàng Văn Tuấn chia sẻ: "Mình cũng có và con mình cũng có, quan trọng là bố mẹ muốn ôm con trong lòng nhiều quá mà thôi - hãy cho con đứng trên đôi chân của chính nó".

Chia sẻ