Những câu chuyện chứng minh độ rảnh và dại của cư dân mạng Việt

Theo Kênh 14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Tự làm giả Facebook thành viên IS để gây tranh cãi, treo cờ nước Pháp nhưng lại cầu nguyện cho nước Anh, sống ảo đến mức một cái ảnh Iphone có đến tận 3 người up... đó chỉ là một ví dụ rất nhỏ cho độ "rảnh" và dại dột của các cư dân mạng.

Nếu như thiếu chủ đề để nói chuyện, có lẽ bạn chỉ cần lướt Facebook tầm 10 phút thôi là sẽ có ngay rất nhiều thứ để bàn. Đặc biệt là mỗi khi có sự kiện gì "nóng" và thu hút, ngoài chủ đề chính ra thì cách cư dân mạng sử dụng Facebook cũng là điều không thể bỏ qua. Hết dùng hình ảnh, đồ đạc của người khác nhận hết về mình; đến treo cờ nước này nhưng bày tỏ tiếc thương cho nước khác; rồi ra sức lên án, phê phán khi chưa biết rõ đầu đuôi mọi thứ ra sao... Những câu chuyện này thực sự khiến người ta cảm thấy buồn cười về dân mạng, nhưng thú thực là không biết nên cười hay nên buồn nhiều hơn...

Giữa lúc cả thế giới vẫn đang cùng hướng về Pháp sau vụ khủng bố đáng sợ của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS ngày 13/11, thì cách đây vài ngày, cư dân mạng Việt Nam đã lan truyền chóng mặt những bức ảnh chụp màn hình bình luận của các bạn trẻ trên trang Facebook mang tên Timur Zhunuso - người được cho là một thành viên của tổ chức khủng bố IS. Không chỉ là những lời chửi bới vô văn hóa, nhiều người đã phải giật mình khi đọc được không ít bình luận mang tính thách thức, khiêu khích IS tấn công Việt Nam.

Untitledone2-80383-aff58
Hàng loạt bình luận chửi bới của không ít các bạn trẻ Việt trong trang Facebook được cho là thành viên IS kia.

Tuy nhiên, chỉ sau một vài thao tác kiểm tra, người ta đã nhận thấy tài khoản Facebook có tên Timur Zhunuso này là giả. Thế nhưng sau khi Facebook này đóng cửa, vẫn còn rất nhiều Facebook giả mạo khác hoạt động và được lập mới liên tục. Sự việc này đã khiến dân tình thực sự hoang mang và lo sợ, nhất là khi những thanh niên đứng sau trò đùa xấu xí này còn dùng google dịch để bình luận bằng tiếng Ả Rập. Cùng lúc đó các tờ báo uy tín cũng đưa tin.thông tin rằng các băng phiến quân Malaysia chuẩn bị thành lập "chi nhánh" IS tại vùng Đông Nam Á.

ava-43531-aff58
Một anh Timur Zhunusov "fake".

Untitledone-80383-54ca8
Hàng loạt tài khoản được lập ra.

Nếu như những bạn trẻ tham gia vào cuộc chửi bới, để lại những bình luận thiếu văn hóa trong trang Facebook kia khiến người ta ngán ngẩm một, thì những người lập ra những trang Facebook giả đó với chủ đích đùa vui lại đáng bị lên án bởi hành động rất vô duyên kia.

Cũng trong vụ IS tấn công nước Pháp, bên cạnh việc lập Facebook các thành viên IS thì câu chuyện treo cờ Pháp làm ảnh đại diện như một cách thể hiện sự quan tâm và chia sẻ với vụ khủng bố kinh hoàng tại Paris vừa qua cũng khiến người ta phải đặt dấu châm hỏi. Trong lúc có những người thực sự hiểu ý nghĩa của việc thay avatar, thì không ít bạn trẻ đã xem đây chỉ là một trò vui và nhận phải sự chỉ trích cũng như phản đối rất lớn từ cư dân mạng.

12270018_10203687856275401_2028547302_n-41fd0-c594a

Tháp Eiffel ở Anh???

IMG_3857-d509f-c594a

Một bộ phận các bạn trẻ chỉ xem việc treo cờ Pháp là trào lưu.

IMG_3858-d509f-c594a

Fan Kpop đã viết nên dòng status này ư?

Đặt avatar là cờ nước Pháp chỉ như trào lưu thấy mọi người để thì để theo đã đành. Nhưng đến lá cờ của Pháp mà lại viết trạng thái cầu nguyện cho Hàn Quốc, cho Anh... thì đây mới chính là điều khiến mọi người phải ngán ngẩm thở dài. Bởi một điều thông thường và cơ bản như thế còn không nắm rõ, tại sao các bạn vẫn tự tin đính kèm chúng những dòng status tỏ vẻ thương xót và sẻ chia?

Muốn tăng follow nên vẽ ra đủ thứ chuyện 

Facebook thực sự là một khu chợ hoàn toàn có thể buôn may bán đắt nếu như bạn biết thu hút sự chú ý giữa hàng trăm những người bán hàng khác. Và cách dễ nhất chính là tự vẽ ra một câu chuyện với chủ đề cảnh báo lừa đảo, cướp bóc, thậm chí là mình bị... "yêu râu xanh" hại - những chủ đề không bao giờ ngừng hot với dân mạng để tăng chia sẻ, tăng follow. Mặc dù khăng khăng là "mình không cần câu like", nhưng đến lúc xác nhận lại thì nếu không im thin thít xóa post thì cũng lặn mất tăm, không dám nhắc đến câu chuyện đó nữa.

h2-d94e3-6bf55

2-e213a-6bf55

Nhiều bạn trẻ không bán hàng online, cũng không cố ý câu lượt theo dõi cho trang cá nhân của mình mà chỉ... muốn đùa một chút thôi, tuy nhiên lại chưa ý thức được không phải trò đùa nào cũng vui. Cách đây vài tháng, một cô nàng đã đăng bức ảnh chụp bắp đùi của mình cùng vết thương bị rạch khá sâu kèm theo chú thích rất ngắn gọn: "Các bạn nữ bây giờ ra đường đừng mặc quần đùi, đeo túi xách nữa nhé!". Dĩ nhiên ngay lập tức tấm hình này đã được chia sẻ và bình luận rất nhiều kèm theo những dòng trạng thái đầy lo lắng. Tuy nhiên khi hỏi chuyện, cô gái này lại bảo rằng: "Đây là ảnh do mình tự makeup (hóa trang) thôi. Nhìn giống bị rạch đùi nên mọi người tưởng vậy đó". Thế nhưng dân mạng được một phen hết hồn vì tin đồn xuất hiện có kẻ rạch đùi.

1 chiếc iPhone 6s bị vỡ có đến 4 chủ nhân, mấy món đồ trang điểm cũng có đến 2,3 cô gái nhận là của mình, thậm chí còn "mượn" tạm ảnh của người ta và photoshop ghép mặt mình vào đó... - có lẽ chưa bao giờ các hình thức sống ảo của cư dân mạng lại phong phú và đa dạng như lúc này. Thậm chí khi tổng hợp lại một vài "chiêu" sống ảo trên mạng của một vài bạn trẻ thời gian gần đây, nhiều người đã phải thở dài vì không ngờ nó bá đạo đến vậy

Chỉ một tấm hình thôi nhưng nó thể hiện rằng một vài bạn trẻ bây giờ rõ ràng đang quan tâm hơn tới cuộc sống trên Facebook nhiều hơn. Lúc nhìn tấm hình và cảm thấy thích thú, các bạn sẽ nghĩ ra một caption thật hay ho và đăng lên. Trong đó có thể sẽ có những người chỉ muốn vui vẻ với bạn bè chút thôi, thế nhưng chắc chắn cũng có người thực sự cố tình muốn thể hiện trên MXH. Tuy nhiên đợi tới lúc đồng loạt bị cư dân mạng "bóc mẽ", các bạn trẻ sống ảo mới biết rằng à hóa ra việc mình làm không phải là không ai chú ý. Rồi những người là chủ nhân thực sự của món đồ mà bạn "mượn tạm" nữa, họ sẽ nghĩ gì khi bỗng nhiên bị nhận vơ?

12079486_903246169712213_9177903138698835959_n-14f34-9e0b3-80eb9

Chỉ đơn giản là một tấm hình chụp lại những món đồ trang điểm cơ bản của các cô gái như son, nước hoa, thế nhưng phải có đến 3 cái nick nhận nó là của mình.

12106781_1025630934146541_6258382341213239156_n-69677-80eb9

Ai cũng biết iPhone 6s lúc vừa mới ra đã tạo nên cơn sốt, thế nhưng cũng chả đến mức phải 1 chiếc điện thoại bị méo, vỡ ai cũng phải lao vào nhận đâu đúng không?

12115853_10206618291808245_7374825036404545791_n (1)-26421-aeb05-80eb9

Mượn ngoại hình sexy, nóng bỏng của cô gái khác để ghep mặt mình vào.

Sự việc gần đây nhất khiến mọi người ngán ngẩm vì kiểu nhanh tay nhanh chân đưa mọi chuyện công khai lên MXH chính là của hot girl M.U Tú Linh. Cách đây chưa lâu, Tú Linh đã phải giật mình khi bỗng nhiên bị "tố" cố tình quyến rũ bạn trai của người khác. Cô gái kia đã viết lên Facebook rất nhiều câu chuyện cho rằng hot girl M.U không chỉ cướp người yêu của mình khi ở Pháp, mà còn có mối quan hệ với rất nhiều người khác nữa.

12042667_1645892879031531_3702053870731656384_n-162fa-e50ed

Tú Linh bị "tố" cướp người yêu của cô gái khác.

Ngay khi mọi chuyện được lan truyền, Tú Linh cũng đã khẳng định tất cả chỉ là tin đồn và không hề có chuyện như trên. Cô gái kia mặc dù đã bình luận và viết khá nhiều status, thậm chí còn sử dụng những từ ngữ tiêu cực dành cho cho hot girl M.U thế nhưng lại không hề có bằng chứng gì để chứng minh lời mình nói là thật, tất cả đều là thông tin dưới dạng "nghe nói", và "theo lời bạn kể".

Sau đó, khi gia đình Tú Linh quyết định phải làm rõ mọi chuyện và quyết định đưa sự việc ra công an để được giải quyết, cô gái đó đã trực tiếp đến gặp mặt và gửi lời xin lỗi chính thức. Bạn nữ thừa nhận, vì tuổi trẻ còn nông nổi, bồng bột nên PL đã có những phát ngôn không được đúng mực và lịch sự đến Tú Linh.

151116_t1-07cec

Dòng trạng thái khẳng định mọi chuyện chỉ là bịa đặt của Tú Linh.

Bên cạnh câu chuyện của Tú Linh chắc chắn còn có những ví dụ khác để chứng minh rằng bây giờ có không ít bạn trẻ không hề quan tâm đến tính xác thực của sự việc, mà việc đầu tiên phải làm là đưa hết lên Facebook cho hả giận, để "ai cũng biết bộ mặt thật" của người này, người kia... Thế nhưng, mỗi dòng trạng thái khi viết lên MXH cũng chính là phát ngôn của bản thân. Nếu như câu chuyện được tường thuật không đúng đắn sẽ làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc sống riêng của người khác. Đó là còn chưa kể tới việc phải chịu trách nhiệm trước lời nói, hành động của mình.

Chia sẻ