Những bức ảnh nguy hiểm dùng để "hành hạ" người bạn ghét trong ngày nóng nực

,
Chia sẻ

Và nếu mà bạn đang ghét hay khó chịu với ai thì nhớ gửi cho họ đường link này nhé. Nhưng nhớ là nó chỉ có công hiệu trong những ngày 42 độ C như thế này thôi.

Vậy là bạn đang ghét một đứa? Chà cứ nghĩ đến cái bản mặt của nó là đã thấy khó chịu rồi. Nhất là khi mà ngoài trời đang 43 độ C thì lại càng muốn... "bùng cháy"

Thôi được, đừng mất công nghĩ làm thế nào để nói xấu nó nữa. Mời nó nhìn bức ảnh trứng rán ì xèo này nào.

nắng nóng

Bởi nhìn trứng rán và thịt bacon rán sủi tăm mang đến cảm giác như ngồi lên yên xe 80 độ vậy.

Mì nấu nóng hổi thì sao nhỉ? Ước mơ đêm đông của bao người còn gì?

Trời thế này ăn bò nướng tuyệt phải biết. Hay mời đứa bạn ghét đi ăn?

Ngồi lẩn mình trong làn khói thơm phức của đồ nướng cũng tuyệt. Nhất là xung quanh có thêm chục cái bếp than đang đỏ lửa như vậy nữa.

Lò sưởi tí tách ấm áp, ngồi sát sát vào để cảm nhận hơi nóng phả ra nào.

Cảm giác khi đang đứng giữa ngã tư chờ đèn đỏ thì đứa đằng sau ôm chầm lấy.

Cứ thử tưởng tượng hai bộ lông dày này ấm thế nào.

nắng nóng

Hay việc mặc chiếc áo lông này rồi đi ra đường giữa một buổi trưa như ngày hôm nay sẽ ra sao.

Trời nắng nóng cần phải che chắn thật tốt. Một chiêc áo dạ dáng dài cổ cao chất vải dày thì sao nhỉ?

Đừng quên nhấp thêm một ly cafe nóng đang nghi ngút khói trước khi tiếp tục kéo xuống.

Nào tiếp tục nhé, hãy thử tưởng tượng chúng ta cắt cặp đôi này và ghép vào khung cảnh giữa nắng buổi trưa ngày hôm nay.

Mặc cái áo đấy đứng giữa đường hôm nay xem còn cười thế này được nữa không???

Ấm quá đi mất...

... nhất là trong cái thời tiết này.

Bể bơi nước nóng nghe hấp dẫn thật đấy, nhưng hãy nhớ đến cái nắng 40 độ lúc trưa và cuối giờ chiều hôm nay nào.

Hẳn nhiệt độ trong bồn nước này cũng bằng nhiệt độ yên xe vào buổi trưa mấy ngày này.

Hãy nhìn vào đây...

... và đây...

... và đây.

Chia sẻ