Những bí mật của phụ nữ chuyển giới ở Paris thập niên 50-60

Ngọc Huyền ,
Chia sẻ

Đằng sau mỗi gương mặt đẹp hút hồn của những phụ nữ chuyển giới ở Paris thập niên 50-60 là câu chuyện về sóng gió cuộc đời và sự miệt thị xã hội vì các cô đã dám sống thật với giới tính của mình.

Năm 1959, Place Pigalle – khu ăn chơi khét tiếng của Paris khiến người ta đắm chìm trong những màn múa thoát y cháy bỏng, váy áo xa hoa lộng lẫy và biết bao cái vẫy tay gọi mời. Phụ nữ chuyển giới đến từ Place Blanche vẫn hay lang thang chốn này. Chính tại đây, nhiếp ảnh gia Thụy Điển Christer Strömholm đã gặp họ và tìm thấy ngôi nhà thứ 2 của mình. Ông ở lại 9 năm và kể lại những câu chuyện ông được chứng kiến khi kết bạn với những người phụ nữ chuyển giới qua bộ ảnh kinh điển có tên Les amies de Place Blanche (Những người bạn từ Place Blache).

Vẻ đẹp mê hoặc của những phụ nữ chuyển giới ở Paris thập niên 50-60_1

 Những phụ nữ chuyển giới với nét đẹp sắc sảo và gợi cảm

Vẻ đẹp mê hoặc của những phụ nữ chuyển giới ở Paris thập niên 50-60_2

Nhưng đằng sau ánh mắt sâu thẳm là cuộc đời đầy giông bão

Cuối những năm 1950 cũng là thời điểm Pháp đang có chiến tranh với nhà cầm quyền Algeria. Tướng Charles de Gaulle, cùng vợ là Yvonne đã vận động bài trừ những điều được xem là “vô đạo đức” trong xã hội, gồm khiêu dâm, mại dâm, kể cả những người ăn mặc gợi cảm. Nếu những người phụ nữ chuyển giới bị phát hiện mang giới tính là nam trong giấy khai sinh, họ sẽ bị chính quyền xử lý.

Không chỉ xã hội xa lánh họ, phụ nữ chuyển giới còn bị lạm dụng tình dục và bị chính gia đình chối bỏ. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, phụ nữ chuyển giới và nam giới giả nữ từ khắp Châu Âu và Châu Phi lũ lượt đổ xô đến Place Blanche; một nơi hiếm hoi họ được quyền sống và sống thật là mình. Họ đến với nhau, gắn kết lại như một đại gia đình; một tập thể đang đi trật khỏi khuôn phép của xã hội một cách bất đắc dĩ.

Như một định mệnh, nhiếp ảnh gia Stroholm đã đến Place Blanche và trở thành thành viên trong gia đình ấy. Ông đã xem những người phụ nữ chuyển giới khốn khổ này như những người thân của mình và ghi lại toàn bộ những khoảnh khắc tự do đẹp nhất của họ bằng cả tấm lòng yêu thương.

Vẻ đẹp mê hoặc của những phụ nữ chuyển giới ở Paris thập niên 50-60_3

Trong sự miệt thị đến cùng cực của xã hội, những phụ nữ chuyển giới phải làm đủ mọi công việc, kể cả trở thành vũ nữ hay gái mại dâm để kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày

Vẻ đẹp mê hoặc của những phụ nữ chuyển giới ở Paris thập niên 50-60_4

Vẻ đẹp mê hoặc của những phụ nữ chuyển giới ở Paris thập niên 50-60_6

Vẻ đẹp mê hoặc của những phụ nữ chuyển giới ở Paris thập niên 50-60_7

Christer cảm thấy sự xa lánh của xã hội đối với những người muốn sống thật với chính mình là vô cùng bất công

Vẻ đẹp mê hoặc của những phụ nữ chuyển giới ở Paris thập niên 50-60_5

Họ cũng phải trả qua những ca phẫu thuật, và liệu pháp chuyển giới đầy nguy hiểm với khả năng tử vong cao ngất

Vẻ đẹp mê hoặc của những phụ nữ chuyển giới ở Paris thập niên 50-60_8

Có lúc đường cùng, nhiều phụ nữ chuyển giới nghĩ rằng mình chỉ còn cách tự tử.

Cái giá phải trả để sống như một người phụ nữ quá đắt khi họ phải bán dâm cho cảnh sát và những gã cán bộ tham những để đổi lại sự im lặng.. Dù vô cùng thương tiếc sự hy sinh vô tội vạ và đau khổ của những người bạn, Christer vẫn cảm thấy cuộc sống tại Place Blanche chứa đựng nhiều niềm vui và sự gắn kết. Mỗi buổi chiều, các quý cô đánh thức ông dậy để ăn xế cùng họ. Ban đêm, ông nhìn ngắm họ trang điểm để xuống phố; dường như đó cũng là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc thầm kín của họ

Vẻ đẹp mê hoặc của những phụ nữ chuyển giới ở Paris thập niên 50-60_9

Đối với Christer, sống thật với bản thân không phải là cái tôi. Ông cảm nhận được nét đẹp từ hình dáng lẫn tâm hồn họ.

Vẻ đẹp mê hoặc của những phụ nữ chuyển giới ở Paris thập niên 50-60_10

Những người phụ nữ chuyển giới khát khao được chấp nhận, được yêu, được trở về một nơi gọi là nhà; nhưng mọi thứ dường như luôn chống lại họ.

Năm 2012,10 năm sau cái chết của nhiếp ảnh gia Christer, quyển sách Les amies de Place Blanche của ông được tái bản. Con trai của Christer, Joakim Strömholm, đang dành thời gian với Jacky và Nana để chuẩn bị cho ra một phiên bản mới của cuốn sách. Đáng buồn thay, Nana đã qua đời mùa thu năm ngoái, nhưng “Strömholm trẻ” vẫn giữ liên lạc với Jacky. Gặp gỡ những người phụ nữ chuyển giới tại Place Blanche, ông càng khâm phục bố; Christer đã chụp lại không chỉ với tư cách là một nhiếp ảnh gia mà bằng cả trái tim của con người đối với đồng loại của mình.

Vẻ đẹp mê hoặc của những phụ nữ chuyển giới ở Paris thập niên 50-60_13

Jacky và Nana đã cùng viết bài luận cho quyển sách

Vẻ đẹp mê hoặc của những phụ nữ chuyển giới ở Paris thập niên 50-60_11

Jacky, Place Blanche, 1961

Vẻ đẹp mê hoặc của những phụ nữ chuyển giới ở Paris thập niên 50-60_12

Christer và Jacky đã là bạn của nhau đến những ngày cuối đời.

(Theo Featureshoot)

Chia sẻ