Nhìn hoa hậu Thái quỳ trước mẹ, chạnh lòng nghĩ về bà mẹ lạy con vì không mua nổi iPhone

Anh Đào,
Chia sẻ

Đối lập với hạnh phúc vô vàn của người mẹ hoa hậu Thái Lan là một bà mẹ phải quỳ gối trước mặt con vì không thể đáp ứng nhu cầu của cô con gái nhỏ.

Những ngày gần đây, mạng xã hội thế giới đang xôn xao trước bức ảnh hoa hậu Thái Lan ngay sau khi đăng quang đã quay trở về quỳ lạy mẹ cùng với đống ve chai hàng ngày bà vẫn mưu sinh cho cuộc sống. Hành động của cô đã khiến nhiều người không khỏi xúc động không chỉ bởi đức tính hiếu thảo mà còn vì sự chân thật, thứ phẩm chất tuy không muốn thừa nhận nhưng đúng là rất khó có thể nhìn thấy nơi một con người của công chúng trong thế giới ảo chúng ta đang sống.

Miss Uncensored News Thailand 2015 là cuộc thi tuyển chọn hoa hậu không phân biệt giới tính ở Thái Lan. Tại đây, những cô gái xinh đẹp hay kể cả những chàng trai chuyển giới sẽ chia nhau cơ hội để đổi đời. Họ có quyền giấu đi hoàn cảnh thật của mình rồi đợi đến khi phù hợp sẽ công bố nhưng cô gái Mint Kanistha thì lại khác, cô sẵn sàng công bố trước truyền thông về nghề nghiệp và gia đình của mình.

hoa hậu
Hình ảnh gây xúc động đang lan truyền một cách chóng mặt trên khắp các mạng xã hội.

Mint thậm chí còn tuyên bố chắc nịch khi được hỏi liệu có cảm thấy mất mặt vì mẹ đi nhặt rác hay không rằng: “Những lúc rảnh rỗi tôi thường cùng mẹ nhặt rác, phân loại rác rồi đi bán giúp mẹ. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ vào công việc ấy, mẹ con tôi kiếm sống bằng cách lao động chân chính và thanh cao, vì vậy, không có lý do gì khiến tôi phải cảm thấy mất mặt cả”.

Trở về từ một đấu trường nhan sắc, cô gái xinh đẹp ấy không ngại vận bộ đồ đẹp đẽ, đầu đội vương miện và đeo băng hoa hậu mà xà vào cùng mẹ thu dọn đồ đạc hàng hóa như những ngày bình thường. Hình ảnh ấy khiến cho không ít người phải nghĩ đến bản thân mình, về những hành động đối đãi với bố mẹ của chính mình.

Không phải nói nhiều nhưng là bất cứ ai nếu được ở trong vị trí của người mẹ cơ cực nói trên chắc hẳn phải tự hào lắm và vui sướng lắm. Bởi điều sợ hãi nhất đối với một người làm cha làm mẹ không phải là lao động vất vả mà là không được con cái công nhận và thường xuyên trốn tránh thực tại của bản thân. Đây quả là một bài học lớn cho những người con trên khắp thế giới học hỏi theo.

hoa hậu Thái Lan
Hoa hậu Thái Lan trong ngôi nhà tuềnh toàng cùng với mẹ của mình.

hoa hậu Thái Lan
Cô không ngại xốc vác công việc ve chai của mẹ.

Từ câu chuyện của cô, người viết chợt liên tưởng đến một trường hợp khác cũng ở Thái Lan mà dân mạng có chia sẻ nhau cách đây không lâu. Sự việc diễn ra giữa hai mẹ con trong một trung tâm thương mại và được một người dùng facebook chụp ảnh rồi lan truyền trên mạng.

Theo nguồn tin từ người đăng tải câu chuyện, do không đủ tiền mua cho con gái chiếc điện thoại di động như ý muốn, người mẹ nghèo khắc khổ đã quỳ xuống trước mặt cô con gái khoảng 15 tuổi của mình để cầu xin con đừng làm khổ mẹ nữa. Tuy nhiên,trái với những gì người dân có mặt ở đó mong đợi thì cô con gái vẫn tỏ ra giận dỗi và không chấp nhận lời xin lỗi của mẹ.

iphone
Hình ảnh gây sốc mẹ quỳ gối vì không mua nổi iphone cho con khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Không biết hồi kết của câu chuyện đi đến đâu nhưng ngay sau khi xuất hiện, cô bé kia đã nhận không ít gạch đá vì hành động vô lễ và thiếu giáo dục của mình. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi bất hiếu như vậy là không thể chấp nhận được.

Lại nói đến cảm nghĩ của người mẹ, có thể hành động kia chất chứa nhiều suy nghĩ, đó sẽ là sự bất lực trước con, sự tức giận với hành vi ngoan cố của con hay thậm chí là sự tự ti khi bản thân không có đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu của con. Dù cảm giác là gì thì người mẹ ấy vẫn rất tội nghiệp và đáng thương.

Cả hai gia đình nói trên đều không phải là những người dư dả về vật chất nhưng con cái họ lại hành động theo những cách khác nhau. Một đằng thì nổi tiếng rồi vẫn quay lại lạy mẹ còn trường hợp khác lại khiến mẹ phải uất ức đến nỗi quỳ trước mặt con, mong con đừng hành hạ mình nữa. Nhìn những cảnh này, không ít người đã phải rơi nước mắt thương cho số phận của người đàn bà trong câu chuyện thứ hai.

Nguyên căn vấn đề nằm ở đâu?

Nàng hoa hậu Thái Lan mới 17 tuổi và cô con gái khiến mẹ phải quỳ lạy cũng đã 15 tuổi, đủ để suy nghĩ thiệt hơn và hành động sao cho có tình người rồi chứ. Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? 

Hoàn cảnh của hai gia đình đều không có nhiều tiền, vậy thì vấn đề sẽ nằm ở một khía cạnh khác. Người ta không thể phủ nhận rằng sự giáo dục của gia đình và môi trường sống xung quanh là yếu tố quyết định đến hành động của một con người. 

Ngay sau khi sự việc ở trung tâm thương mại nói trên xảy ra, đã có những ý kiến cho rằng, người mẹ đã chiều hư con gái nên mới dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Lỗi một phần cũng là ở người mẹ đã quá dung túng cho con gái mình, yêu thương con nhưng không biết dạy bảo. 

hoa hậu thái lan
Hai bức ảnh tuy đối lập nhưng đều mang đến cho người xem cảm giác nghẹt thở. Một bên là vì quá xúc động còn một bên khác vì quá bức xúc.

Cả hai trường hợp nói trên đều không phải hiếm trong xã hội này. Đã từng có những anh chàng cử nhân hay cô gái vừa mới đỗ đại học cũng quay về quỳ lạy trước mặt cha mẹ để đội ơn công sinh thành dưỡng dục và những kẻ vô nhân tính đánh, nhốt rồi thậm chí giết cả bố mẹ vì những lý do nhỏ nhặt cũng rất nhiều. 

Chúng ta có quyền phán xét và lên án những hành động không đẹp và ca ngợi những đức tính tốt. Chính vì vậy, hãy không ngừng lan tỏa những suy nghĩ và hành vi đúng đắn để hướng đến một xã hội không còn đau khổ và ngập tràn tự hào và niềm hạnh phúc.

Chia sẻ