Nhân “người lớn”

,
Chia sẻ

“Cháu biết bò lê đấy” là một lời khoe rất hãnh diện của Nhân khi trò chuyện với người lớn. Mẹ Mai Anh giải thích rằng: “Thực ra đấy là một việc con nhận ra là vì con thấy khác với mọi người thôi.”

Dưới đây là một vài thống kê mà mẹ Mai Anh đã liệt kê ra để chứng tỏ rằng con trai út của mẹ cũng rất chi là người lớn. "2 tuổi con đã biết:

- Tự bóc chuối, bóc quýt

- Tự xúc cơm

- Biết đếm từ 1 đến 10

- Biết màu xanh, màu da cam…

-Biết nghịch ngợm nhất lớp

- Biết trêu mẹ bịt miệng cười rúc rích Con không yêu mẹ đâu

- Biết xin lỗi, nhận lỗi, biết cuối mỗi câu phải Ạ

- Nhân đã tự biết tự đánh răng . Bắt chước anh Hải Minh thuốc đánh răng các con gọi là thuốc kem răng

- Con còn biết cố gắng nữa đấy!"

  Nhân đúng là rất “người lớn” rồi phải không?
 
Dưới đây là video Thiện Nhân tập đi xe, con đã rất cố gắng đó, các mẹ cùng cổ vũ cho con trai nhé!
 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
Chia sẻ