Nhà trọ tăng giá vô lý

Theo QĐND,

Sau Tết Nhâm Thìn 2012, các chủ phòng trọ tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt tăng giá thuê phòng trọ. Nhiều trường hợp nam, nữ ở chung phòng…

Thực trạng này đang làm hàng vạn sinh viên và người lao động “méo mặt”. Để giảm bớt chi phí, người thuê nhà trọ đành phải tăng số lượng người ở ghép, ở dồn. Nhiều trường hợp nam, nữ ở chung phòng…

Giá phòng trọ tăng chóng mặt

Giá nhà trọ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh hiện đã tăng thêm khoảng 200 - 400 ngàn đồng/phòng so với trước Tết. Khu vực nội thành như ở quận: 3, 5, Tân Bình... giá phòng trọ tăng thêm 400-500 ngàn đồng/phòng. Ngoài ra, giá điện cũng tăng từ 3.000 đồng/số lên 5.000 đồng/số, tiền nước tăng từ 20.000 đồng/người lên 40.000 đồng/người. Điển hình là tại khu nhà trọ tại đường Võ Thành Trang, quận Tân Bình với mỗi phòng chưa tới 10m2, rất ẩm thấp, nhà vệ sinh chung, nhưng giá mỗi phòng đã lên tới 1-1,3 triệu đồng/tháng (chưa tính điện nước).

Chị Nguyễn Thị Nghĩa, sinh viên trường ĐH Bách Khoa cho biết: “Trước Tết, giá thuê chỉ là 700-800 ngàn đồng/phòng, nhưng gần đây bà chủ đã tăng giá thêm mỗi phòng 300-400 ngàn đồng. Ở nhà trọ đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, trước tết chủ nhà trọ tính giá thuê phòng theo đầu người. Phòng rộng chừng 9-10m2, chủ sẽ lấy 400.000 đồng/người (nếu có xe máy phải đóng thêm 100.000 đồng/xe), nhưng chủ nhà hiện đột ngột tăng giá lên 650.000 đồng/người”.

Dãy nhà trọ tại Võ Thành Trang, Tân Bình có gíá cho thuê 1-1,3 triệu đồng/phòng/tháng.

Khu ngoại thành như quận Thủ Đức, quận Tân Phú… cũng bị ép giá tăng lên cao ngất. Điều này làm cho cuộc sống sinh viên và công nhân, những người lao động thu nhập thấp, càng thêm khó khăn. Tại đường số 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, một căn phòng rộng 12m2 có gác lửng 7m2 giá cho thuê trước đây là 1,2 triệu đồng/tháng, nhưng nay tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng (chưa tính điện, nước). Anh Lê Văn Hải, công nhân - tâm sự: “Lương của tôi 1 tháng chỉ có 2,3 triệu đồng mà phải trả tới 1,8 triệu đồng cho tiền thuê phòng trọ”.

Vượt khó

Đối diện với việc tiền thuê phòng tăng cao, nhiều sinh viên đã chọn giải pháp chấp nhận ở xa trường, đi học bằng xe buýt để tiết kiệm chi phí. “Ký túc xá hết chỗ, mình chịu khó dậy sớm đi xe buýt và ở xa trường một chút, tiết kiệm được 200.000 đồng tiền phòng/tháng”, Ngọc Anh, sinh viên Đại học Văn Lang “mách nước”.

Bên cạnh hình thức “cách ly” nội thành, nhiều sinh viên và người lao động đã “tự xử” bằng cách ở dồn, ở ghép, cố nhồi nhét càng nhiều người để giảm chi phí. Đến phòng trọ của Thanh Nhã, sinh viên trường Đại học Công Nghiệp 4, mới thấy được sự chật hẹp đúng nghĩa. Phòng trọ của Nhã chỉ rộng 10m2, có gác lửng 7m2, giá thuê lên tới 2,2 triệu đồng/tháng (chưa tính điện, nước, Internet) nên 3 chị em Nhã đã rủ thêm 2 người anh họ đến ở chung để giảm chi phí.

“Cũng bất tiện lắm, nhưng giá phòng cao quá nên mấy anh chị em bảo nhau cố gắng. Buổi tối 3 chị em ngủ trên gác, còn 2 anh ngủ dưới nền nhà. Ai cũng đi học nên sẽ quen thôi”, Nhã ngượng ngùng chia sẻ.

TP. Hồ Chí Minh đang ráo riết triển khai các giải pháp bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân sau Tết. Với sự vào cuộc của hệ thống siêu thị, chợ đầu mối, các tổng công ty… rất đáng mừng là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng… vẫn đảm bảo bình ổn. Vậy nhưng giá cho thuê phòng trọ thì không hề thấy dấu hiệu của sự bình ổn. Phong trào vận động các chủ nhà trọ cam kết không tăng giá cho thuê cũng được triển khai, nhưng không hiểu sao các chủ nhà trọ vẫn “thản nhiên” tăng giá?

Chia sẻ