Người vợ trong đám cưới cổ tích đã qua cơn nguy kịch

Theo Công lý ,
Chia sẻ

Gần 2 tuần kể từ ngày chồng ra đi sau tai nạn, người vợ trong đám cưới cổ tích cách đó không lâu nay đã qua được những ngày nguy kịch nhất trong bệnh viện.

Có mặt tại khoa Nội 2, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội, nơi nhân vật chính trong đám cưới cổ tích là chị Nguyễn Châu Loan (Ba Vì, Hà Nội) nằm điều trị, bất cứ ai cũng phải kìm nén sự xúc động, xót xa trước hình ảnh người phụ nữ bé nhỏ, nằm co quắp trên giường bệnh.Chị nằm đó, thều thào từng hơi thở khó nhọc, tay chân khòng khèo đầy những u cục tím bầm, xen lẫn nhiều vệt tụ máu là hậu quả của những lần chạy thận và điều trị tích cực triền miên trong bệnh viện.

Người vợ trong đám cưới cổ tích đã qua cơn nguy kịch 1
Chị Loan đã dần hồi phục sau những ngày suy kiệt sức khỏe

Gắng gượng ngồi dậy, chị Loan yếu ớt nói được đôi ba câu, chị bảo rằng, hôm nay thấy mình khỏe hơn nhiều, không còn mệt như những hôm trước. Cơn đau đã giảm đi, tuy nhiên, chứng mất ngủ lại quay lại khiến chị mệt hơn vì hằng đêm không ngủ được.

Cứ mỗi khi có ai đó đến thăm, người phụ nữ này lại len lén quay đi, giấu những giọt nước mắt xúc động và tủi thân. Chị bảo những ngày qua có nhiều người yêu thương và quan tâm chị nhiều lắm. Chị rất vui, muốn nói chuyện với mọi người nhưng phải đến hôm nay mới có thể nói được vài câu ngắn ngủi.Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của chị Nguyễn Châu Loan, người chị gái cho biết: "Từ hôm qua đến nay, sức khỏe Loan đã khá hơn nhiều, mỗi bữa tự ăn được lưng bát cơm. Người không sốt, các cơn đau cũng giảm và có thể chạy thận 2 ngày 1 lần. Nếu tình trạng cứ tiến triển thế này thì vài hôm nữa sẽ cho em về nhà để tiện chăm sóc”.

Người vợ trong đám cưới cổ tích đã qua cơn nguy kịch 2
Chị Loan đã tự ăn được mỗi bữa một lưng cơm

Đó là tin đáng mừng không chỉ với gia đình mà cả những y bác sĩ ngày đêm điều trị cho chị Loan.Bác sĩ Ngô Thị Thanh Hải, Trưởng khoa Nội 2, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, người trực tiếp khám cho chị Loan hằng ngày khẳng định, đến hôm nay sức khỏe Loan đã hồi phục đáng kể. Đây cũng là kết quả bất ngờ bởi trước đó 3 tuần, chị Loan nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Đến ngày anh Vượng gặp tai nạn, Loan càng suy sụp hơn và rơi vào tình trạng đặc biệt suy kiệt trong khoảng 1 tuần, cơ thể không thể đáp ứng được khi tiến hành lọc máu. Bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối lại thêm cú sốc tâm lý quá lớn khiến Loan có biến chứng về suy tim, nhiều lần cấp cứu liên tục.

Trao đổi về hướng điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ Hải cho biết, trong trường hợp của chị Loan, chỉ có biện pháp ghép thận mới có thể thực hiện được, tuy nhiên không thể làm ngay mà phải đợi Loan hồi phục, khi nào sức khỏe có thể đáp ứng được thì việc ghép thận mới có thể tiến hành.

Nhìn chị Loan ngồi trên giường, khó nhọc nuốt từng thìa cơm, cố gắng uống từng viên thuốc, ai cũng cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của chị. Câu chuyện về cặp vợ chồng trong đám cưới cổ tích mới cách đây vài tháng lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả VTV3 vì sự xúc động trước tình yêu thương chân thành họ dành cho nhau trong những năm tháng khó khăn của cuộc đời. Nay, lại thêm một lần đau xót khi phải chứng kiến cuộc chia ly bất ngờ ập đến chia cách hai số phận đã gánh quá nhiều bất hạnh.

Người vợ trong đám cưới cổ tích đã qua cơn nguy kịch 3
Đám cưới cổ tích tưởng như là cái kết cho một tình yêu đẹp

Nhờ y học, nhờ sự động viên giúp đỡ của cộng đồng và gia đình, chị Loan có thể kéo dài thêm sự sống, nhưng người phụ nữ ấy liệu có thể mạnh mẽ đi tiếp cuộc hành trình chiến đấu với bệnh tật được bao lâu khi nguồn động viên, chỗ dựa tinh thần lớn lao nhất đã ra đi, bỏ ngỏ câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích giữa thời hiện đại?. Mong rằng những điều kỳ diệu sẽ đến với người phụ nữ đầy bất hạnh ấy, để chị vượt qua nỗi đau, sự mất mát lớn nhất của cuộc đời.

Người vợ trong đám cưới cổ tích đã qua cơn nguy kịch 4
Nhưng số phận nghiệt ngã đã cướp đi tình yêu và niềm hạnh phúc cuối cùng của người phụ nữ có số phận bất hạnh

Chị Nguyễn Châu Loan và anh Nguyễn Văn Vượng được nhiều biết đến bởi câu chuyện tình đẹp như truyện cổ tích. Năm 2010, chị Loan phát hiện mình mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Nhưng kỳ diệu thay, khi cuộc sống tưởng như đã bế tắc, người phụ nữ chỉ cao 1,38m nặng 28kg đã gặp được người đàn ông thực lòng yêu thương và mang đến mái ấm hạnh phúc cho chị. Hai người dọn về ở chung, không có giấy kết hôn, chỉ có tình yêu thương chân thành.

Hàng ngày, anh Vượng đều đặn đưa chị Loan đi làm, đi chạy thận ở bệnh viện cách nhà 15km, ngoài ra còn tranh thủ thời gian rảnh đi chạy xe ôm và làm thêm. Mọi công việc trong nhà cũng như chăm sóc, vệ sinh cá nhân cho chị Loan đều do một tay anh đảm nhận.

Tháng 4/2014, câu chuyện cổ tích này đã được chương trình Điều ước thứ 7 – VTV tìm đến và tổ chức cho anh chị một lễ cưới trong mơ, trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và khán giả cả nước.

Chiều 13/11, gia đình anh Vượng nhận được tin báo từ cơ quan công an, phát hiện xác anh Vượng trôi dạt đoạn gần Cầu Sét, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Anh Vượng đã ra đi mãi mãi sau tai nạn giao thông.

Ngay sau khi biết tin anh Vượng qua đời, chị Loan hoàn toàn suy sụp, được cấp cứu liên tục tại bệnh viện Xanh Pôn.

Chia sẻ