Người bán đồng nát nhặt được tiền tỷ đã được những kẻ tham tiền buông tha

Yến Vũ,
Chia sẻ

Sau khi hay tin chị Ánh Hồng có được 5 triệu Yen (tiền Nhật, tương đương trên 1 tỉ Việt Nam đồng), nhiều kẻ hám tiền đã đến bủa vây gia đình chị xin chia, thậm chí đe dọa.

Như tin đã đưa chiều ngày 21/3 vợ chồng anh Trịnh Minh Vương (36 tuổi) và chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi) làm nghề thu mua ve chai đã phát hiện một hộp nhỏ trong đó có 520 tờ tiền Nhật. Chị Hồng kể: “Vợ chồng tôi một chữ bẻ đôi cũng không biết nên cứ tưởng đây là tiền giả hoặc là tiền âm phủ. Tôi đã cho một người đàn ông vài tờ làm kỷ niệm. Sau đó nhiều người bủa vây nhà tôi nên tôi đã dừng ngay việc cho tiền. Sau đó có người nói cho tôi biết đó là tiền Nhật”.

Người bán đồng nát nhặt được tiền tỷ đã được những kẻ tham tiền buông tha 1
Đôi vợ chồng nhặt được tiền và những ngày qua phải chịu sóng gió.

Tin đồn lan nhanh, cho đến chiều ngày 23/3 rất nhiều người dân sống trên đường Trần Văn Quang (P.10, Q. Tân Bình) đã tìm đến hỏi thăm. Trong những ngày qua, đôi vợ chồng anh Vương không tài nào ngủ được khi rất nhiều người tìm đến xin tiền khi họ biết rằng tiền đó có giá trị. Có lúc nhiều kẻ không rõ xuất thân, với vẻ mặt hung ác đã bao vây nhà chị đe dọa, đòi đánh đòi giết nếu không được chia tiền. 

Vụ việc được báo lên cơ quan chức năng. Sau đó công an Quận Tân Bình đã xuống giải vây cho gia đình chị, đồng thời lập biên bản, tạm giữ số tiền nói trên. Công an cũng đang tiến hành xác minh nguồn gốc số tiền đó.

Người bán đồng nát nhặt được tiền tỷ đã được những kẻ tham tiền buông tha 2
Chị Hồng vẫn tiếp tục làm công việc của mình, chị nói: "Có làm mới có ăn, tôi không dám mơ mộng gì đâu".

Theo dõi thông tin này, nhiều người lo lắng cho sự an nguy của anh chị khi xã hội có nhiều kẻ ham tiền hung ác đến thế. May thay, sau khi công an thu giữ số tiền trên, những kẻ xấu đã ấm ức rút đi. Chị cho biết: “Đến sáng nay thì chúng tôi an toàn rồi, dù vẫn còn có người nhòm ngó, nhưng chúng tôi có thể tự tin khẳng định rằng chúng tôi không có gì để ai phải tranh giành, xin xỏ nữa”. 

Người bán đồng nát nhặt được tiền tỷ đã được những kẻ tham tiền buông tha 3
Trong những ngày qua anh Vương thường xuyên thấy tên mình đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Anh Vương cho hay: “Chiếc thùng sắt đó tôi mua cách đây một năm với giá 100 ngàn đồng, do thời điểm đó giá sắt không cao nên tôi để dành. Lần này tôi phân loại lại đống ve chai nên đập ra để bán. Khi phát hiện mình nhận được một “kho báu” tôi mừng hết lớn. Nhưng rõ ràng cái gì không phải của mình đổ mồ hôi làm ra mà có được thì cũng phải khốn đốn theo kiểu khác. Chúng tôi không muốn có sự đánh đổi như vậy”.

Người bán đồng nát nhặt được tiền tỷ đã được những kẻ tham tiền buông tha 4
Không còn ai bủa vây nữa.

Kể về hoàn cảnh của mình anh Vương cho biết, ngay từ khi 8 tuổi anh đã phải rời quê vào Sài Gòn mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Tình cờ anh quen được chị Hồng rồi cưới nhau sinh được 2 mặt con. Đứa con gái lớn nay đã 14 tuổi, con trai nhỏ 8 tuổi hiện đang học ở dưới quê (Mộ Đức, Quảng Ngãi). Chỉ có ngày Tết hai vợ chồng mới về thăm con một lần, 2 đứa con của đôi vợ chồng gửi cho ông nội chăm sóc.

Hiện tại, căn trọ của vợ chồng anh đang ở nhờ nhà của vựa ve chai, tại đây có hơn 30 người sinh sống. Tối đến mỗi người nằm khoảng 2 ô gạch để ngủ.

Người bán đồng nát nhặt được tiền tỷ đã được những kẻ tham tiền buông tha 5
Gian phòng chật hẹp, nơi đôi vợ chồng ve chai nhặt được “kho báu” sinh sống.

Nói về số tiền trên anh Vương bày tỏ: “Mong công an sớm giải quyết số tiền đó. Nếu theo luật qui định, chúng tôi được giữ số tiền trên vì không ai nhận, thì chúng tôi cũng không dám giữ hết, sẽ trích một phần cho người nghèo, chỉ giữ một phần cho hai đứa con chúng tôi ăn học và vợ chồng tôi về quê lập nghiệp. Nếu không được tôi cũng vui, xem như mình trúng số... hụt vậy”.
Chia sẻ