Người phụ nữ sống sót sau 130 giờ bị chôn vùi
Theo tin từ Bắc Kinh, vào hồi 18h chiều ngày 19/4 một phụ nữ 35 tuổi, người dân tộc Tạng đã được cứu sống sau 130 giờ bị chôn vùi trong đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng.
Được biết, lúc xảy ra sự việc cô đang bị kẹt ở trên núi và một nửa thân mình bị vùi trong đống đổ nát.
Khi được phát hiện toàn bộ cơ thể của người phụ nữ này đang bị vùi lấp trong đống đổ nát, chỉ có đầu và một cánh tay là lộ ra ngoài. Phát hiện ra vẫn còn có sự sống, đội cứu hộ nhanh chóng tìm cách đưa cô ra khỏi đống đổ nát đó song do bị chôn quá sâu nên phải mất 40 phút nhân viên cứu hộ mới đưa được cô ra ngoài bằng cách dùng tay bới đất.
Sau khi tiến hành sơ cứu đơn
giản, đội cứu hộ đã đưa người phụ nữ này đến bệnh viện để điều trị, trước
mắt cô không bị nguy hiểm về tính mạng . Tuy nhiên theo lời của giám đốc bệnh
viện thì ngoài các tổn thương ở mô mềm và mất cân bằng điện giải ra người phụ nữ
này còn có triệu chứng bị mất nước. Theo phỏng đoán để sống sót được, người phụ nữ này đã ăn các cây cỏ xung quanh.
Trung Linh
Theo Ifeng