Người phụ nữ nghìn khối u vui với gương mặt mới

Theo Vnexpress,
Chia sẻ

Gương mặt tuy chưa mất hẳn sự xù xì của hàng trăm mụn nhỏ to chen chúc, song sáng nay, qua điện thoại, Thạch Thị Sa Ly cho hay chị rất vui khi nhìn thấy mình trong gương.

"Vui lắm. Trước đây không dám nhìn gương. Mắt cũng bị mụn nhọt che lấp nên không nhìn được", người phụ nữ 36 tuổi quê ở Sóc Trăng nói ngắn từng câu rồi cười thành tiếng.

Gương mặt của chị Sa Ly trước và sau phẫu thuật. Ảnh: M.H

Gần 2 tháng sau khi được cắt bỏ gần 30 khối u trên cơ thể, Sa Ly cho biết, sức khỏe của chị hoàn toàn ổn định. "Tôi ăn được, ngồi dễ hơn. Chân cũng sắp đứng lên được rồi", người phụ nữ gốc Khơ Me nói.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện sức khỏe bệnh nhân này hoàn toàn ổn định, các vết mổ đã lành. Đặc biệt, các vị trí ghép da trên gương mặt tương thích tốt khiến gương mặt đẹp hơn đến khoảng 80%.

"Cho bệnh nhân về quê nhưng chúng tôi vẫn khuyến khích gia đình đưa chị trở lại để được phẫu thuật tiếp các khối u còn lại", một bác sĩ nói.
Từ khi mới sinh, trên người Thạch Thị Sa Ly đã có vài chấm nhỏ như nốt ruồi. Một năm sau toàn thân chị nổi đầy mụn thịt rồi to dần làm cho cơ thể biến dạng nhưng gia đình nghèo, không được chữa trị.

Cuối tháng 12/2011, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã quyết định giúp chị phẫu thuật. Ngày 7/1, ê kip bác sĩ của bệnh viện và chuyên gia thẩm mỹ người Mỹ McKinnon tiến hành mổ. Trước mổ, các khối u đã khiến mắt bệnh nhân bị mờ, khối u ở lưng làm chị không nằm được và thường xuyên đau nhức chân tay.

Được mổ cùng đợt với Thạch Thị Sa Ly còn có bệnh nhân Kiều Thị Mỹ Dung ở Lâm Đồng bị bướu to ở mặt. Hiện sức khỏe của Dung cũng hoàn toàn ổn định.
Chia sẻ