Người phụ nữ khuấy đảo cộng đồng mạng với trào lưu tin nhắn “Em yêu anh”

Huyền Trang,
Chia sẻ

Bà mẹ một con Phạm Tâm, tác giả trò chơi tin nhắn "em yêu anh" chia sẻ, chính cô cũng bất ngờ khi một trò vui mình nghĩ ra lại được chị em thích thú đến thế.

Vừa xuất hiện ít ngày nhưng đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dân mạng, chiếm lĩnh newsfeed của Facebook và có lẽ là trò chơi được nhắc đến nhiều nhất trong tin tức mạng xã hội tuần này, trò chơi tin nhắn em yêu anh để thử lòng chồng vẫn đang “sốt xình xịch”. Từ một status hóm hỉnh được đăng trên một hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm nuôi con ở Hải Phòng, trò chơi này đã nhanh chóng lan rộng, mang lại tiếng cười sảng khoái cũng như nhiều trạng thái cảm xúc cho người hỏi cũng như người được hỏi. 

tin nhắn em yêu anh
Phạm Tâm - người khởi xướng phong trào tin nhắn "Em yêu anh".

“Mẹ ruột” của trào lưu này, Phạm Tâm (1989) sống ở Hải Phòng đã từng nổi tiếng trên mạng xã hội trước đây với bức tâm thư “lấy chồng khổ sôi máu”. Cùng nghe người mẹ 1 con này chia sẻ về trò chơi thú vị mà cô khởi xướng nhé!

Chào Phạm Tâm. Những ngày gần đây, theo dõi Facebook chắc Tâm đã biết trò chơi nhắn tin “Em yêu anh” cho chồng mà Tâm nghĩ ra đang được hàng loạt chị em áp dụng. Tâm có thể chia sẻ nguồn cơn ý tưởng trò chơi này? 

Chào chị! Thực ra, đầu tiên em không nghĩ là khởi xướng phong trào gì đâu. Chỉ là ngồi buồn buồn, em chợt nghĩ cũng lâu rồi mình không nói câu yêu chồng nên thử nhắn tin cho chồng xem anh ấy phản ứng như thế nào, rồi rủ các mẹ khác làm theo, rồi chị em chia sẻ với nhau cho vui thôi. 

Lúc đó, em chỉ nghĩ chắc cũng nhiều gia đình, nhiều cặp vợ chồng lâu rồi không dành cho nhau những lời nói ngọt ngào, những câu yêu thương như hồi mới yêu nhau, nếu bất ngờ nói lại, chắc phản ứng của các ông chồng sẽ thú vị lắm! 

Theo Tâm, lý do gì mà trò chơi đó lại trở nên hot như vậy, có thể nói là đang “gây bão” mạng xã hội chỉ trong thời gian ngắn?

Theo em nghĩ, các cặp vợ chồng ngày nay hầu như ít dành cho nhau những câu nói yêu thương hằng ngày. Ngày trước, khi đang yêu và chưa kết hôn, họ có thể dành hằng giờ, hằng ngày để nhắn tin yêu thương, quan tâm, hỏi han nhau; nhưng khi lấy nhau về, đã là vợ chồng, ngoài việc yêu đương còn nhiều thứ phải lo, cơm áo gạo tiền, gia đình, con cái, công việc xã hội… nên thời gian dành cho nhau cũng ít hơn. Hơn nữa, hình như giữa vợ chồng với nhau, những câu nói yêu đương nói ra cũng ngại hơn hay sao ấy! (Cười)

tin nhắn em yêu anh
Tâm kết hôn được 5 năm và có một bé trai kháu khỉnh.

Ông xã của Tâm đã phản ứng thế nào sau khi nhận được tin nhắn của vợ?

Chồng em chắc ngạc nhiên và sốc lắm! Anh ấy nhắn lại: “Con điên nào hack điện thoại vợ tao thế?” 

Bình thường, vợ chồng em cũng ít khi nói những câu yêu thương nhau lắm, trừ phi có dịp gì đặc biệt thôi.  Cũng có thể, khi lấy nhau về rồi, trở thành vợ chồng, yêu thương lại chuyển sang một dạng khác. Vợ có thể không nói yêu chồng, không nói nhớ nhung mà hằng ngày nấu cho chồng những bữa cơm ngon, giặt giũ quần áo, chuẩn bị đồ đạc cho chồng. Chắc tình yêu chuyển vào những hành động ấy chị ạ. 

Người chồng cũng thế thôi. Chồng em cũng lâu rồi không nói yêu thương vợ, không nói nhớ nhung vợ, nhưng hằng ngày vẫn cần mẫn đi làm, kiếm tiền, lo cho vợ con, vun vén gia đình. Chắc đấy là tình yêu! 

Có điều, ai cũng thích nghe lời ngọt ngào. Giá như, bên cạnh những hành động mà chồng làm cho vợ, vợ dành cho chồng, mỗi người kèm theo một vài câu nói yêu thương, quan tâm dành cho nhau, thì chắc là tình cảm vợ chồng sẽ bền chặt hơn

Tâm có thể bật mí một chút về ông xã của bạn?

Chồng em sinh năm 1988, hơn em 1 tuổi nên hai vợ chồng nói chuyện cũng thoải mái lắm. Chồng em hiền lành, cũng chiều vợ con và rất chịu khó, ngoài công việc cơ quan (nhân viên ngân hàng - PV), khi về nhà anh cũng giúp đỡ vợ việc nhà, việc bán hàng. Có điều, tính anh vẫn hơi trẻ con chị ạ. (Cười) 

Cả hai vợ chồng cùng đi làm, chắc Tâm bận rộn hơn trước nhỉ?

Vâng, ông bà nội ngoại hỗ trợ bọn em lắm! Con e đi học gần nhà bà nội nên bà đón về, cho ăn uống, mẹ đi làm về chỉ việc đón thôi. Hôm nào bố mẹ có việc bận thì ông bà nội ngoại nấu cơm cho cả nhà sang ăn. Việc nhà thì tranh thủ tối về hai vợ chồng cùng làm. 

tin nhắn em yêu anh
Tâm kết hôn được 5 năm, hiện đang sống ở Hải Phòng.

Nghe Tâm nói chuyện, thú thực rất khác với tưởng tượng của mình. Khi đọc tâm thư lấy chồng khổ sôi máu của Tâm, mình nghĩ bạn rất… đanh đá. 

(Cười) Có lẽ con gái Hải Phòng ai cũng cá tính như thế đấy chị! Trước đây, bài tâm thư em viết làm nhiều người có cái nhìn không hay lắm về em, có nhiều người nói em than vãn, rồi em ích kỉ, không thích bận rộn thì đừng lấy chồng, đừng sinh con… nhưng thực ra, nhiều người đã hiểu lầm, vì bài đó hoàn toàn là viết giải trí, chứ không phải là em kể chuyện hoàn cảnh gia đình em.

Sau mấy vụ nổi tiếng… bất đắc dĩ, cuộc sống của Tâm có xáo trộn gì không?

Cũng không có gì nhiều lắm ạ. Em chỉ thấy thấy lượng người theo dõi và kết bạn qua Facebook với em tăng lên, nhiều người biết em hơn. Đôi khi, lướt newsfeed Facebook, lướt mấy trang báo mạng, thấy bài của mình được share, em cứ ngồi tủm tỉm cười, thấy vui vui thế thôi, vì dù sao đó cũng chỉ là mạng ảo thôi mà chị, nếu ngoài đời thực em làm được gì đó có ý nghĩa thì tốt hơn.

Nếu có gì xáo trộn, chắc là em có thêm một số người bạn nữa, chắc là họ cũng yêu quý em, thích thú với những chia sẻ của em nên có nói chuyện, gửi quà tặng em nữa! Em cũng thấy vui vì  mình quen với nhiều người mới với những tính cách, lứa tuổi khác nhau. 

tin nhắn em yêu anh
Trong những bức ảnh tự chụp, Tâm ít khi cười, nhưng những status của cô "tố cáo" Tâm lả người hài hước.

Trở lại với trò chơi nhắn tin “Em yêu anh” nhé, Tâm nghĩ tại sao các anh chồng lại có những phản ứng kỳ cục khi được vợ ngỏ lời “Em yêu anh?”

Vì thường ngày, ít khi vợ chồng dành cho nhau những lời có cánh nên khi thấy vợ nhắn tin yêu thương với mình, đa số các ông chồng đều sốc, hoặc tưởng vợ xin xỏ hay làm gì có lỗi với mình.

Còn các bà vợ, khi nhắn tin “Em yêu anh”, em nghĩ đa số họ đều mong hằng ngày có thể nói với chồng mình câu đó và ngược lại, được chồng thì thầm với mình câu “Anh yêu em”. Tình yêu mà không được nói ra thì mãi chẳng là tình yêu tròn vị.

Mình đọc được rất nhiều tin nhắn đáp lại sự mong mỏi đó bằng những lời mắng vợ như tát nước vào mặt, Tâm có nghĩ đó là sự khô khan, thiếu lãng mạn của đàn ông Việt không?

Nhiều ông chồng phản ứng hơi thái quá thật, nhưng em nghĩ đấy không phải là vô duyên, kém lãng mạng mà chắc các ông ấy cũng muốn hóm hỉnh, vui đùa một chút thôi, chứ ai chẳng muốn nghe lời ngọt ngào yêu thương hả chị?

Một số người cho rằng, đàn ông Việt kém cỏi, ít tế nhị, không lãng mạn như đàn ông Tây. Tâm nghĩ sao?

Không, đàn ông Việt giỏi hơn nhiều chứ (Cười), chỉ là đôi khi, tư tưởng gia trưởng vẫn tồn tại quá lớn trong các ông ấy, khiến cho đàn ông kém ga lăng, kém tinh tế và ngại bày tỏ tình cảm hơn so với đàn ông Tây thôi!

Cảm ơn Tâm vì những chia sẻ thú vị. Chúc bạn và gia đình hạnh phúc!

Chia sẻ