Người phụ nữ hơn 80 tuổi sống hạnh phúc với... mèo
Cụ bà Misa - 88 tuổi - và chú mèo mắt hai màu đặc biệt Fukumaru đã trở thành bạn thân và sống hạnh phúc cùng nhau sau khi bà Misa cứu Fukumaru lúc bị bỏ rơi trong một mái hiên.
Nhiều người hẳn còn nhớ câu chuyện xúc động về chú mèo vượt qua quãng đường dài hơn 3.000 cây số trong suốt 2 năm ròng để tìm lại chủ cũ của mình ở Nga cách đây không lâu. Và câu chuyện về mèo Fukumaru cùng bà chủ Misa tại Nhật càng khẳng định thêm tình bạn giữa người và mèo là điều có thật, sự trung thành của mèo đối với chủ là điều không phải bàn cãi.
Cùng ngắm nhìn cuộc sống thường nhật vui vẻ của Fukumaru và Misa qua những bức ảnh ảnh đầy tính nhân văn nhé.
Tay nắm bàn tay thật ấm áp.
Bà Misa đã nuôi Fukumaru từ lúc nó còn bé xíu và yếu ớt vì bị bỏ rơi.
Từ đó, trong mọi hoạt động thường ngày, Misa và Fukumaru đều bên cạnh nhau, ngày cũng như đêm.
Khi bà Misa làm vườn thì chú mèo cũng đùa nghịch và muốn giúp sức như một đứa cháu dễ thương...
... nếu không thì ngồi im bên cạnh và quan sát chăm chú.
Nghỉ ngơi chút nào. (Động tác của họ thật giống nhau nhỉ.)
Hai "bà cháu" cùng về nhà thôi.
Người đọc báo, mèo nghịch báo.
Ngay cả lúc ngủ họ cũng bên nhau.
Misa coi Fukumaru như con cháu, như bạn nên đối xử với Fukumaru như người.
Họ ăn cùng nhau...
... lau dọn cùng nhau...
... thậm chí còn mừng sinh nhật cùng nhau.
Những tình cảm họ dành cho nhau thật đáng trân quý.
Có Fukumaru, bà Misa trẻ trung...
... yêu đời...
... và nhí nhảnh hơn nhiều.
Chú mèo cũng rất được lòng các bạn hàng xóm cùa bà Misa.
Tình bạn này chắc chắn sẽ còn mãi.
Misa là tên thân mật của bà Misao. 13 năm trước, những hình ảnh của
bà đã được chính cháu gái mình, cô Miyoko Ihara - một nhiếp ảnh gia,
chụp lại. Cho đến một ngày, Misa thấy chú mèo với màu mắt rất đặc biệt ở
một mái hiên, bà đặt tên nó là Fukumaru với hi vọng rằng “thần fuku
(may mắn) sẽ tới và mọi thứ sẽ suôn sẻ như maru (vòng tròn)”.
Từ
đó, cho đến năm 2011, khi những bức ảnh này được in thành sách ảnh với
cái tên đơn giản “Misao và Fukumaru”, thì Misa và chú mèo đã bên nhau
được 8 năm.
Cả mèo và người đều đã già, bà
Misa không còn nghe rõ còn Fukumaru thì bị khiếm thính. Tuy nhiên, họ
luôn nhìn vào mắt nhau và cảm nhận được tình cảm ấm áp dành cho nhau.