Vụ phòng khám Maria:

Người nhà nạn nhân tố phòng khám hủy chứng cứ

Theo An Ninh Thủ Đô,
Chia sẻ

Người nhà nữ bệnh nhân tử vong tại phòng khám Maria cho rằng cơ sở khám chữa bệnh này đã "dọn sạch" hiện trường sau khi xảy ra sự việc.

Không khí tang thương vẫn bao trùm ngôi nhà nhỏ nằm ở khu phố 7 phường La Khê, quận Hà Đông, kể từ khi chị Nguyễn Thị Thu Phong ra đi đột ngột. Nỗi đau càng đè nặng tâm trí người ở lại khi nguyên nhân sự việc còn chưa được làm sáng tỏ. Với thái độ bức xúc, ông Nguyễn Văn Nhất (bố chồng nạn nhân) khẳng định không ký vào biên bản tử vong được cán bộ trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội lập tại phòng khám.

Gia đình nạn nhân chỉ biết về biên bản này vào sáng 15/7, khi lực lượng pháp y Quân đội trưng cầu. "Một bác sĩ cầm vali hỏi tên tôi rồi tự điền vào tờ khai. Thấy dòng chữ Biên bản tử vong, tôi vội vã chạy vào phòng điều trị thì thấy thi thể con dâu đã lạnh buốt, chắc chắn đã chết từ rất lâu…”, người đàn ông cố giấu ánh mắt đỏ hoe kể lại sự việc. Thời điểm tiếp xúc với nạn nhân, ông Nhất đi cùng con gái út.


Biên bản tử vong với chữ ký của “bác sĩ” người Trung Quốc.

Quá bất ngờ và phẫn nộ trước sự việc, em chồng nạn nhân đã gào thét, tra hỏi lý do nhưng không ai trả lời. Đặc biệt, gia đình nạn nhân còn cho rằng, một số y tá mặc áo blouse màu hồng đã vào phòng điều trị thu dọn các lọ thuốc, bình dịch đã sử dụng. 

Chúng tôi yêu cầu 2 nữ y tá giữ nguyên hiện trường, không tháo các bình dịch để chờ cơ quan chức năng đến giải quyết nhưng lúc này vẫn có một y tá khác đang cất giấu thuốc ở góc phòng. Sau đó khá lâu, Phó giám đốc phòng khám xuất hiện nhưng không trả lời bất cứ điều gì mà chỉ đi lại nhiều vòng ở khu vực điều trị", đại diện gia đình nạn nhân cho biết.

Chiều 17/7, y sĩ Nguyễn Đăng Cương - cán bộ trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội được điều động đến phòng khám. Theo nhật ký công tác được ghi lại thì khoảng 21h32 ngày 14/7, phòng khám Maria báo tin có bệnh nhân bị dị ứng, cần được cấp cứu. 

Khi vào phòng khám, phát hiện bệnh nhân đã chết, y sĩ Cương và cộng sự đi cùng đã cố gắng hô hấp nhưng không có kết quả. Lúc này, chị Nguyễn Thị Thu Phong đang được truyền chai dung dịch muối 0,9% (đã hết một phần ba), cạnh đó là bình dung dịch đường 5% đã truyền hết một nửa.

"Theo trách nhiệm, tôi gọi các bên liên quan đến lập biên bản nhưng đại diện gia đình và các bác sĩ trực ca người Việt Nam nhất quyết không ký. Tôi phải yêu cầu mới có một nam bác sĩ người Trung Quốc ký vào mục đại diện gia đình hoặc cơ quan nhưng không ghi rõ họ tên, rồi vội vã bỏ đi", y sĩ Cương cho biết.

Cũng theo xác nhận của cán bộ trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội thì một số y tá, giúp việc đã cố gắng dọn dẹp phòng khám, trong khi các bác sĩ nước ngoài mau chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, việc báo tin lên các cơ quan chức năng cũng do phía gia đình nạn nhân thực hiện.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc, xác định trách nhiệm cá nhân liên quan.
Chia sẻ