Người mẹ nghẹn ngào kể chuyện con bị hàng xóm rạch mặt vì ghen

Theo Soha/ Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Đến khi có hàng xóm chứng kiến vụ việc và tố cáo chính quyền, chị Phạm Thị Giỏi (tỉnh Quảng Ngãi), mới hay là con của mình bị hàng xóm dùng kéo nhỏ rạch mặt.

Người mẹ nghẹn ngào kể chuyện con bị hàng xóm rạch mặt vì ghen 1

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi cho biết vừa tiến hành khởi tố Lê Thị Thanh Dung (31 tuổi, ở huyện Tư Nghĩa) về hành vi Cố ý gây thương tích. Dung là người đã dùng kéo, rạch vào mặt con chị Giỏi cùng thôn nhiều lần vì... trông nó giống chồng mình.

Chúng tôi gặp chị Giỏi trong căn nhà trống hoác, lưới để tứ tung. Ôm đứa con với những vết sẹo còn đỏ trên má, chị Giỏi tâm sự, chị không thể ngờ rằng, người thường xuyên hành hạ con mình là người hàng xóm gần gũi Lê Thị Thanh Dung.

Người mẹ nghẹn ngào kể chuyện con bị hàng xóm rạch mặt vì ghen 2
Dung bị bắt.

Chị Giỏi tâm sự, trước đó, nhiều lần đi làm về, chị thấy mặt con trai út của mình là Võ Văn Tiến (2 tuổi, chị Giỏi có 4 đứa con nhưng còn nhỏ) hay bị chảy máu và có vết xước. Nghĩ là con nhỏ hay nghịch nên bị thế, chị chỉ lo thuốc thang mà không tìm hiểu xung quanh. Bé Tiến cũng chưa nói được.

Chị Giỏi nghẹn ngào: “Gia đình tôi và chị Dung là hàng xóm thân thiết, tôi kiếm sống bằng nghề bán cá ở chợ, còn chồng đi biển xa bờ vài ba tháng mới về một lần. Do con nhỏ nên tôi thường gửi cháu Tiến cho chị Dung trông giùm, thế mà lại xảy ra chuyện đó”.

Cũng theo lời chị Giỏi, người phát hiện ra việc chị Dung thường dùng kéo nhỏ rạch mặt con mình là bà Lâm (tên đã thay đổi), một hàng xóm cách nhà chị không xa.

Cụ thể, ngày 4/9, bà Lâm phát hiện đối tượng Dung dùng kéo nhỏ rạch mặt cháu Tiến với nhiều vết rách và chảy nhiều máu nên báo cho gia đình chị Giỏi. Sự vụ sau đó được báo lên chính quyền xã An Nghĩa. Sau khi làm việc với công an xã, đối tượng Dung thừa nhận mình có làm việc đó nhưng cho rằng chỉ thực hiện có 1 lần, đồng thời Dung cũng lên tiếng xin lỗi gia đình chị Giỏi.

Chị Giỏi cũng cho hay, không riêng gì những lần chị gửi con cho Dung để đi bán cá, mà nhiều khi ở nhà nấu cơm, chị nghe con khóc và thấy mặt cháu chảy máu nhưng cứ nghĩ là do vướng kẽm gai. Chị Giỏi ôm con trai vào lòng, muốn chúng tôi chụp ảnh cận mặt. Theo chị, cả làng ai cũng nói con trai giống mẹ thì... nghèo. Vậy mà không hiểu sao Dung lại có ý nghĩ con chị giống chồng cô ta.

Được biết, đối tượng Dung cũng có hai con nhỏ, chồng cũng làm biển đánh bắt xa bờ dài ngày. Hiện tại, cả chồng của Dung và chồng chị Giỏi vẫn còn đi làm ở ngoài biển, chưa về. Sở dĩ Dung “hành hạ” cháu Tiến là vì hay bị hàng xóm trêu cháu Tiến có… gương mặt giống chồng mình nên ghen tuông.

Sau khi việc làm nhẫn tâm của mình bị phát giác, Dung mặc cảm và bỏ đi nơi khác, cho đến khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa vào cuộc và mời về làm việc.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Chia sẻ