Người mẹ đi dép lê cọc cạch mua giày mới cho con mang Tết khiến dân mạng "dậy sóng"

Minh Anh ,
Chia sẻ

Hình ảnh người mẹ với dáng vẻ lam lũ, vất vả, chân đi dép lê đã rách lại còn cọc cạch bước vào cửa hàng mua giày đẹp cho con đã gây tranh cãi lớn trên cộng đồng mạng.

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội đăng tải câu chuyện người mẽ đã trung tuổi mặc chiếc áo mưa mỏng trên người giữa trời mưa rét, chân đi dép lê đã rách quai, lại còn 2 chiếc cọc cạch bước vào cửa hàng giày dép chọn mua giày mới cho con trai. Chọn được đôi giày 450.000 đồng nhưng trả giá 400k và được chủ cửa hàng "gật đầu" đồng ý vì trong túi người mẹ này chỉ còn vài tờ tiền lẻ.

Người mẹ đi dép lê cọc cạch mua giày mới 450k cho con gây tranh cãi mạng xã hội
Hình ảnh người mẹ ăn mặc thiếu thốn dành tiền mua giày đắt tiền cho con trai gây sốt mạng.

Câu chuyện ngay sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ với hơn 7.000 lượt like và chia sẻ, cùng với đó là nhiều bình luận trái chiều nhau.

Nhìn hình ảnh này, Admin page chia sẻ lại câu chuyện không biết phải nói gì vì cổ họng nghẹn ứ, còn khóe mắt “cứ cay cay” và hy vọng một điều rằng “trước khi cậu con trai xỏ thử chân của mình vào đôi giày mới, hãy ngó qua đôi dép cọc cạch của mẹ mình...”.

Còn facebooker Michiro Kido cho rằng, câu chuyện này không nên chia sẻ trên mạng xã vì đây là chuyện “tế nhị”: “Có những chuyện tế nhị không nên để người khác biết. Việc gì phải kể vụ bà trả thiếu tiền? Người nhà cảm thấy như nào nếu thấy bài này? Bạn bè thằng con sẽ chê cười nó như nào nếu thấy cái này? Nên nhớ trên xã hội này người tốt thì ít mà kẻ chê bai hạ thấp kẻ khác thì vô số kể”.

Phản bác lại quan điểm trên, Cửu Vĩ Hồ bày tỏ đây là câu chuyện vô cùng ý nghĩa về tình mẫu tử và nhắc nhở con cái phải biết ơn và yêu thương cha mẹ: “Thông qua câu chuyện này, người ta muốn để cho những đứa con biết hi sinh của bố mẹ như thế nào thôi. Để cho những đứa con suốt ngày lên bar quẩy trong khi bố mẹ ở nhà vẫn phải gập lưng xuống cấy trong cái thời tiết này”.

Cùng quan điểm, Minh Tâm cũng cho rằng: “Viết thế này cho mấy thanh niên biết yêu thương gia đình. Bố mẹ làm lụng vất vả, nhịn ăn nhịn mặc để cho con cái được đủ đầy hơn,... Vậy mà ra xã hội sống ảo!”. Người này kêu gọi những thanh niên đang bị lối sống ảo đè nặng hãy “thức tỉnh đi”.


Người mẹ đi dép lê cọc cạch mua giày mới 450k cho con gây tranh cãi mạng xã hội
Bình luận trái chiều của cư dân mạng.

Bên cạnh đó, có một số người lại nhận định, hành động của người mẹ trên đang làm hư con mình: “Bố mẹ thế này mới làm hư các con. Gia đình không có điều kiện thì sống theo đúng điều kiện của mình đi, có sao đâu. Đi đôi giày một hai trăm nghìn cũng không làm giảm nhân cách đâu mà”, Nguyen Hong Ly bình luận.

Đồng tình rằng bố mẹ luôn mong những điều tốt nhất cho con nhưng như cách mà người mẹ lam lũ đi dép lê cọc cạch mua giày mới đắt tiền cho con thì đó là “sai cách”: "Ai cũng thấy người mẹ này làm lụng vất vả để mua cho con đôi giày. Nhưng có cần thiết không khi mà nhà không đủ ăn? Còn bao nhiêu thứ phải chi tiêu và lãng phí đi mua một đôi giày ? Tôi không dám đánh giá người con như thế nào, nhưng thật tuyệt vời nếu người con đó là một người chăm ngoan, học giỏi. Và thảm họa nếu như đó là một đứa con hư thân, thích sĩ diện với bạn bè”, Phạm Viêt Tú nói.

Một số người khác nữa thì kết luận đây là chiêu trò “PR trá hình” của cửa hàng giày dép: “Biết đâu lại một chiêu trò PR shop trá hình thì sao? Cho một bà bán hàng rong mấy chục rồi chụp vài cái hình không rõ mặt mũi, kèm vài chú thích cho người ta xem, thấy giày đẹp, giá rẻ rồi kéo nhau ùn ùn tới xem”.

Trước những phán xét vội vàng của cư dân mạng, L.T.H.T., cô gái 9x hiện đang là sinh viên năm cuối trường ĐH Công nghiệp TP HCM ở TP Vinh (Nghệ An), người chia sẻ câu chuyện này lên facebook cho biết, cô không hề câu like vì “mình có bán hàng online đâu mà câu like? Hơn nữa mình cũng chỉ là sinh viên đi làm thêm tại shop giày này thôi”.

Cô gái trẻ cho hay, trước bàn tán của cộng đồng mạng về sự việc này mà bản thân cô cũng đã bị chủ shop nhắc nhở vì bị hiểu nhầm là đang “PR trá hình”. Bị chịu áp lực từ nhiều phía, cô nàng đã xóa bài trên trang cá nhân của mình, tuy nhiên đành phải “bó tay” vì lúc này, câu chuyện đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

H.T. kể: “Mình thấy cô dựng xe đạp ngoài cửa hàng, mình mới hỏi cô bán chi đó. Cô nói cô bán bánh ngào, đi đưa bánh ngào tết cho họ. Nghĩ mưa gió đi đưa bánh ngào cho họ, chân lại đi dép lê chiếc nọ chiếc kia mà cô còn vô xem giày, mua giày cho con trai nên thấy thương”.

Vì vậy, H.T. tâm sự: ”Mình đăng câu chuyện lên chỉ muốn nói với các bạn trẻ khác là bố mẹ nào cũng muốn cho con những điều tốt đẹp, chứ không có ác ý hay chế giễu gì”.

Người mẹ đi dép lê cọc cạch mua giày mới 450k cho con gây tranh cãi mạng xã hội

Người mẹ đi dép lê cọc cạch mua giày mới 450k cho con gây tranh cãi mạng xã hội
Người mẹ đi đôi dép lê cọc cạch bước vào cửa hàng mua giày đẹp cho con trai.

Tiếp tục bác bỏ ý kiến của cư dân mạng, cô nàng trẻ tuổi cho rằng, khi thấy mẹ hy sinh, nhịn ăn nhịn mặc, chấp nhận đi dép rách, cọc cạch để dành tiền mua giày mới cho mình, chắc chắn người con trai sẽ cảm thấy vô cùng tự hào vì có một người mẹ trên cả tuyệt vời như vậy. “Nhiều người cũng không có cơ hội được bố mẹ mua đồ cho. Chỉ việc cho tiền rồi tự đi mua thôi”, cô nàng 9X nói. 

Và theo H.T., có lẽ vì vậy mà người con trai ấy của cô sẽ càng vì thế mà trân trọng và yêu thương, biết ơn mẹ hơn, sống tốt hơn để xứng đáng với những gì mẹ đã dành cho mình.

“Bố mình đi thăm quan cũng hay mua đồ về cho mẹ con. Thậm chí là đồ lót thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Vui hơn là việc bố cho tiền tự đi mua ấy”, H.T. bày tỏ nỗi lòng.

Cũng thông qua câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng này, cô nàng xinh đẹp nhắn nhủ: “Nên yêu thương bố mẹ hơn ai hết, vì bố mẹ luôn giành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chúng ta”. 

Chia sẻ