Người mẹ 26 tuổi đốt chết con gái 2 tháng tuổi của mình

LeeNa - Theo DailyMail,
Chia sẻ

Suceli Ardon, 26 tuổi bị cáo buộc là đã cho con gái vào một túi rác và tưới xăng rồi đốt. Suceli Ardon nói với cảnh sát rằng em bé đột nhiên ngừng thở trước khi cô làm như vậy.

Tuy nhiên, theo khám nghiệm tử thi sơ bộ thì em bé vẫn còn sống khi bị bắt lửa và các bác sĩ tìm thấy dấu hiệu của thuốc lá trong phổi của bé.

Các công tố viên ở Reno, Nevada, đang chờ để nhận đơn tố cáo giết người đối với bà mẹ này sau khi họ nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi đầy đủ.

Ardon có 3 đứa con. Cô con gái bé nhất Brandy của Ardon mới 2 tháng tuổi nhưng bị hội chứng Wolf-Hirschhorn (một hội chứng liên quan đến nhiễm sắc thể) và bị bệnh nan y. Theo y học thì trẻ mắc chứng này và bị bệnh nan y thường không có hy vọng sống sót trong nhiều hơn vài tháng do rối loạn di truyền của mình.
 
Từ lúc lọt lòng, bé được chăm sóc tại bệnh viện, sau đó được chuyển về với bà mẹ 26 tuổi này cùng bạn trai của cô ta là Luis Martinez. Ardon được cho phép quản lý số thuốc giảm đau của con gái để giúp bé bớt đau khi cần thiết. Nhưng một người phụ nữ dắt chó đi dạo đã phát hiện những phần còn lại của thi thể Brandy bị mẹ thiêu đốt.
 
Suceli Ardon, 26 tuổi, người Guetemala.

Trình bày với cảnh sát, Ardon nói rằng cô đã cho con gái dùng quá liều và hoảng sợ khi nhận ra cô bé đã chết. Thay vì báo cho cơ quan có thẩm quyền cô đã quyết định đốt cháy con gái. Về cơ bản là cô hoảng sợ.

Theo lời khai của bạn trai Ardon thì lúc đầu cô nói nhân viên nhà tế bần đã mang đứa trẻ đi, nhưng sau đó lại nói rằng đã gửi đứa bé về sống với họ hàng.

Nhưng thực ra, vì sợ rắc rối khi nghĩ rằng bé đã chết, Ardon đã lái xe đến một nơi vắng vẻ và mua một chai xăng và một bao đựng rác. Hai tuần sau xác của con gái cô mới được phát hiện.

Ardon, người từ Guetemala ở miền nam nước Mỹ, bị buộc tội đốt chết con gái 2 tháng tuổi của mình. Qua xét nghiệm máu cho biết đã chỉ ra sự hiện diện của khói thuốc trong phổi của bé. Tại buổi điều trần tại ngoại, các công tố viên chống lại việc cho Ardon được tại ngoại và lập luận rằng Ardon phải lên chuyến bay trở về bản xứ Guatemala của mình.

Cô được ở trong nước một cách hợp pháp trong 10 năm. Luis Martinez, bạn trai của Ardon tuyên bố sẽ giúp đỡ cô nếu cô được phóng thích, và luật sư bào chữa của Ardon cho biết cô không có kế hoạch quay trở lại Guatemala.

Thẩm phán Steven Kosach đã ra quyết định Ardon phải nộp tiền bảo lãnh cho chính mình và bị tước hộ chiếu, giấy phép lái xe, phải trình diện người giám sát cô hàng ngày và phải đeo một chiếc vòng ở cổ chân để theo dõi các chuyển động của cô.

Chia sẻ