Người Hà Nội vật lộn chống rét trong những ngày mưa lạnh tê tái

Theo: K.L / Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày giá rét nhất của mùa đông, những cơn mưa phùn cảm tưởng không bao giờ dứt càng khiến cho ngày đông trở nên buốt giá hơn. Người dân Thủ đô đang phải tìm mọi cách để chống chọi cái lạnh bất thường trong đợt giá rét lịch sử này.

nguoi-ha-noi-vat-lon-chong-ret
Trong cái lạnh như cắt da cắt thịt cùng nền nhiệt độ chỉ khoảng 6 tới 8 độ C, người dân Thủ đô đang cố gắng hạn chế ra ngoài đường nếu không có công việc cần thiết, đường phố cũng vì thể mà trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều.


nguoi-ha-noi-vat-lon-chong-ret
Bất chấp cái lạnh như vậy, nhiều người dân lao động vẫn phải vất vả làm việc ngoài đường, họ dầm mưa, chịu rét vì cơm áo gạo tiền.

nguoi-ha-noi-vat-lon-chong-ret
Rời xóm trọ lúc trời còn tờ mờ sáng và mưa tầm tã để đi bán xôi, chị Hương cho biết: “Mưa, lạnh nhưng vẫn phải ra đường chứ không lấy tiền đâu mà ăn.”

nguoi-ha-noi-vat-lon-chong-ret
Đôi bàn tay tím tái vì giá lạnh của một người phụ nữ bán hoa quả rong trên phố Hà Nội.

nguoi-ha-noi-vat-lon-chong-ret
Bên cạnh đó, những trận mưa rải rác khiến người dân càng cảm thấy tê buốt hơn. Để chống chọi với cái giá rét, nhiều người chọn cách đốt lửa để sưởi ấm, xua tan đi không khí lạnh giá.

nguoi-ha-noi-vat-lon-chong-ret
“Cảm giác như đang có ngàn cái kim châm vào mười đầu ngón tay, ngón chân vậy, hong lửa thế này cũng đỡ rét hơn nhưng chỉ được một lúc thôi chứ ra trời mưa đâu lại vào đó.” Bà Đinh Thị Hòa (65 tuổi, người làm bốc vác thuê tại phố Hàng Mã) chia sẻ.

nguoi-ha-noi-vat-lon-chong-ret
Những lò than nho nhỏ cũng phần nào xua đi cái giá lạnh của mùa đông.

nguoi-ha-noi-vat-lon-chong-ret
Sáng tạo hơn, nhiều người còn dùng bìa các – tông để chắn gió lùa.

nguoi-ha-noi-vat-lon-chong-ret
Chủ sạp hàng bán đồ trang trí tại chợ đồ cũ Hàng Lược phải rất vất vả để xoay trở với việc dọn hàng trong thời tiết mưa phùn kéo dài. Anh cho biết thời điểm này mọi năm chợ đã nườm nượp người mua nhưng nay năm đã cận Tết rồi mà vẫn chưa thấy Tết đâu.

nguoi-ha-noi-vat-lon-chong-ret
Trời rét, người dân ngại ra đường, sức mua giảm, những cửa hàng trên phố Hàng Mã đều có chung một tình cảnh là tình trạng ế ẩm trong những ngày mưa rét.

nguoi-ha-noi-vat-lon-chong-ret
Khăn quàng, mũ len, găng tay, áo phao và ô là những vật dụng không thể thiếu trong những ngày mưa phùn gió bấc.

nguoi-ha-noi-vat-lon-chong-ret
Chỉ với một tấm nilon, vài ba sợi dây buộc tạm thế là đã thành một chiếc lều tránh mưa gió trong lúc chờ xe buýt.

Chia sẻ