Người đàn ông "thon thả nhất thế giới"

,
Chia sẻ

Giảm 158 kg trong một thời gian ngắn, Roberto Enrieu đã trở thành người đàn ông thon thả nhất thế giới.

Roberto Enrieu có cân nặng khoảng 267kg do phần lớn thời gian của anh chỉ dành cho việc dán mắt vào ti vi, ăn những đồ ăn sẵn như pizza, các đồ chiên giòn, socola…Nhưng hiện tại, chàng nhân viên IT, người đã từng phải mặc những chiếc quần cỡ jumbo và thắt lưng quần dài những 66 inch, đã giảm được gần một nửa số cân sau khi tham gia vào một loạt các hoạt động như trèo thuyền, đạp xe đạp và lướt sóng.

   

Robert Enrieu thời điểm anh đạt mức khoảng 267kg

Enrieu 45 tuổi đã giảm cân một cách nhanh chóng khi chế ngự 3 trong những ngọn núi cao nhất ở Mỹ chỉ trong 24 tiếng. Nhờ đó, anh đã được phong là người đàn ông có thân hình “thon thả” nhất của năm.

Anh đã nói rằng: “Khi cân quá nặng, nó làm cho tôi đau và khó thở. Tôi đã tăng cân trong vòng 35 năm. Tôi đã thử mọi chế độ ăn kiêng có thể, thậm chí là chế độ kiêng bơ lạc, nhưng mọi thứ vẫn không có tác dụng. Thật khó khăn để có thể tham gia vào các kì nghỉ cùng gia đình như đi bộ hay ra biển”.

 Thử ngắm nhìn sự khác biệt khi Roberto mặc chiếc quần có cỡ đai quần là 66

 Roberto đã hoàn thành chinh phục được 3 thách thức chỉ trong 24

 Anh cũng cho biết thêm sức khỏe của mình có dấu hiệu suy yếu dần. Sau khi nói chuyện với bác sĩ, anh quyết định cần phải có sự thay đổi. Anh cảm thấy thấy rất ngượng nên không tham gia vào các trung tâm thể dục. Thay vào đó anh quyết định tham gia vào câu lạc bộ của những người béo.

 Sau một loạt các chế độ ăn kiêng khắt khe với hoa quả, rau, mì, sữa chua, anh đã bắt đầu có những bài tập thể dục như dùng máy chạy ở gara của người bạn để tránh những ánh mắt “soi mói” của người khác.

 Roberto nhận giải người đàn ông có thân hình “thon thả” nhất của năm

 Hiện tại, trọng lượng của Roberto đã giảm được khoảng 60% anh cho biết: “Tôi không dám nghĩ mình có thể tự làm mọi việc. Giảm cân đã giúp tôi có thể hoạt động một cách thoải mái và năng động. Khi tên tôi được sướng lên nhận giải, tôi thật sự không dám tin. Tôi không nghĩ được là mình đã đạt được thành công. Hiện tại tôi có thể đi ra ngoài đường cùng các con của mình, đi đến những nơi mà chúng thích thay vì trước kia chỉ dám ở trong nhà. Còn vợ tôi thì nói rằng mình đã có một người chồng hoàn toàn mới”.
 
TrangMT
Theo Homemail

 

Chia sẻ