Ngỡ ngàng một Hà Nội trong trẻo và bình yên buổi sớm mùa hè

Hà Hương, ảnh: Lê Đức,
Chia sẻ

Hà Nội vào buổi sáng sớm với những vạt nắng dịu nhẹ mùa hè mang đên cảm giác thong dong, thư thái, bình yên, trong trẻo đến ngỡ ngàng...

Trong những ngày này, khi Hà Nội vừa qua đợt nắng nóng cao điểm, có gió dịu dàng phảng phất, những giọt nắng cứ lan tỏa mát mẻ xuống đường phố. Hình ảnh Hà Nội dịu dàng, bình yên, trong veo khiến người ta có thể thấy một luồng sinh khí mới chảy trong cơ thể đón chào một ngày mới, tuần mới tốt lành.

Thủ đô Hà Nội lúc sáng sớm sâu lắng, yên bình là một bầu không khí khoan khoái, ai ai cũng rạng rỡ đón ngày mới. Không có chỗ cho sự ồn ào, náo nhiệt thường thấy của một thành phố lớn.

Ai nấy đều bình thản với những công việc thường nhật đơn giản trên những con phố rộng thênh thang, vắng bóng người, rực tràn ánh nắng. 

Nếu ai đã đến Hà Nội sẽ đều có chung một cảm nhận, thành phố thật chật hẹp, đông đúc, vội vã và ồn ào. Nhưng cõ lẽ điều đó chỉ đúng khi miêu tả về Hà Nội vào ban ngày. Còn nếu ai đó đã dạo qua các con phố của Hà Nội vào buổi sáng sớm chắc hẳn sẽ thay đổi hoàn toàn về những suy nghĩ đó.

Hà Nội sáng sớm gần như trái ngược với những gì mà nó diễn ra vài giờ sau đó. Một không khí vắng lặng, bình yên… thay thế cho sự ồn ào, đông đúc và vội vã, hối hả mà cuộc sống hiện đại đang cuốn mọi người trôi theo nó. Những con phố đông đúc và sầm uất nhất của ban ngày cũng trở nên “hiền hòa” hơn vào sáng sớm.

trong veo
Không ồn ào, vội vã Hà Nội sáng sớm mang vẻ tĩnh lặng, bình yên khác hẳn những gì diễn ra vào ban ngày.

trong veo
Sáng sớm, Hồ Tây đông đúc nhưng trật tự bởi những đội đi xe đạp quanh hồ, với họ khoảng thời gian này đẹp tuyệt vời bởi có nắng, có gió và đường vắng

trong veo
Sáng sớm, người lớn đến trẻ nhỏ lại ríu rít ra công viên đi dạo, hít thở không khí trong lành

trong veo
Các cụ già tụ tập nhau để tập những bài dưỡng sinh bảo đảm sức khỏe

trong veo
Sáng sớm là lúc các cụ già đi dạo, hàn huyên với bạn bè kể về con cháu mình, kể về thời mình còn trẻ...

trong veo
Ngày nào, bác Nhung cũng ra công viên tập thể dục sớm. 

trong veo
Ở Bờ Hồ, nam thanh nữ tú tới các cụ già đi tập thể dục, ai ai cũng thích thú hít thở bầu không khí trong lành này

trong veo
Chị Ngân (Định Công, Hà Nội) thường dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho gia đình, tiện thể mua hoa đón ngày mới

trong veo
Phố vắng, biết bao người thích thú đạp xe trong khung cảnh này

trong veo
Con đường phố cổ bình thường tấp nập người nhưng vào 6h sáng, nó yên bình đến lạ

trong veo
Ở công viên, những vũ điệu đáng yêu của đời sống thường nhật khiến người khác cũng có thể vui lây

trong veo
Sáng sớm Hà Nội, giản dị vậy thôi nhưng ý nghĩa với biết bao người

trong veo
Không đi bộ, nhảy, đạp xe, nhiều bác chọn đánh cầu lông buổi sáng

trong veo
Hoặc tụ tập bạn bè

trong veo
Không tập thể thao ngoài công viên, bờ hồ, nhiều chị em tận dụng chính khoảng sân trước nhà để thể thao sáng sớm

trong veo
Quán nước vỉa hè này mở cửa rất sớm, từ 5h sáng. Cô Chiến, chủ quán cho biết, "Quán tôi mở từ sáng sớm, và cũng khá đông, những ai đi ăn sáng, tập thể dục thường ghé qua làm cốc trà sớm"

trong veo
Các cụ già đang ăn quà sáng là những bát cháo quẩy  

trong veo
Giờ này, những hàng quán ăn quà sáng đã bày biện đón thực khách đến ăn

trong veo

trong veo
Và cũng giờ này, nhiều người lao động bắt đầu công việc ngày mới

trong veo
Và cũng giờ này, trên xe hàng quen thuộc bác Hòa đang cho những vòng xe lăn bánh

trong veo
Những gánh hàng rong cũng chuẩn bị cho ngày mới mưu sinh

Chia sẻ