Nghi vấn vợ trung tá công an đầu độc chồng

Theo Người đưa tin,
Chia sẻ

Người dân trong khu vực đang xôn xao chuyện ông Trần Xuân Chuyên - trung tá công an chết trong nhà.

Ông Chuyên đã 50 tuổi là trung tá công an, công tác tại đội cảnh sát giao thông Phú Lâm - Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM.Gia đình ông Chuyên có hai con trai, đều làm công an và đang công tác tại Công an TP.

Nghi vấn vợ trung tá công an đầu độc chồng 1

Nhà của gia đình ông Trần Xuân Chuyên - trung tá công an

Trưa 13/3, người thân phát hiện ông Chuyên chết tại nhà có dấu hiệu bất thường nên đã báo cho Công an Q.6 biết.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra Công an Q.6 xác định có một số nghi vấn của một vụ mưu sát nên đã khám nghiệm tử thi.

Kết quả cho thấy độc tố là nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Chuyên. Ngày 14/3, sau khi hoàn tất các thủ tục về khám nghiệm, thi thể ông Chuyên đã được gia đình đưa đi an táng.

Theo một nguồn tin cho biết, bà Liên (vợ ông Chuyên) đã thú nhận với người thân và cơ quan điều tra về nội tình vụ việc.

Nghi vấn vợ trung tá công an đầu độc chồng 2

Khám nghiệm hiện trường. Ảnh: PLTP

Nguyên do là từ lâu bà Liên đã chơi số đề và thua lỗ một số tiền lớn không có khả năng chi trả.

Mâu thuẫn gia đình bắt đầu từ đó. Đỉnh điểm là khi ông Chuyên không đồng ý bán nhà trả nợ theo đề nghị của bà Liên, còn có ý định ly dị.

Lúc này bà liên vừa sợ bị chủ nợ "xử", vừa lo sợ bị chồng ly dị thì không được chia tài sản nên đã suy tính đầu độc chồng.

Nghi vấn vợ trung tá công an đầu độc chồng 3

Hàng xóm bất ngờ khi nghe tin ông Chuyên chết. Ảnh: PLTP

Sáng 12/3, bà Liên tới hiệu thuốc mua một số bơm kim tiêm, sau đó mua thuốc trừ sâu về nhà cất giữ. Tối 12/3, ông Chuyên đi nhậu về và sáng 13/3, bà Liên mang hộp sữa có pha thuốc trừ sâu cho ông Chuyên uống.

Khi ngấm thuốc, ông Chuyên giẫy đạp, bà Liên hoảng sợ nên dùng bơm kim tiêm chích tiếp thuốc độc vào cơ thể, bơm thêm vào miệng của chồng cho đến khi ông Chuyên không còn cử động được.

Chia sẻ