Nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Các gia đình ùn ùn kéo đến công viên
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, công chức được nghỉ dài ngày, cộng với thời tiết khô ráo khiến việc vui chơi, giải trí của người dân khá thuận lợi. Các điểm vui chơi, giải trí tại Hà Nội những ngày này luôn trong tình trạng chật kín du khách.
Những ngày nghỉ lễ, đường phố Thủ đô có vẻ quang đãng hơn; còn các điểm vui chơi, đặc biệt là những địa danh quen thuộc như công viên Thống Nhất, công viên Bách Thảo, công viên Thủ Lệ, công viên Nước, rạp xiếc Trung ương... người qua kẻ lại nườm nượp như xem hội. Không chỉ khách trong nước mà người nước ngoài cũng rất hào hứng với dịp đại lễ của Việt Nam.
Khu vực Bờ Hồ được trang trí cờ hoa rực rỡ.
Du khách nước ngoài cũng cảm thấy thú vị về một Hà Nội khác: quang đãng, thảnh thơi.
Nhiều gia đình trẻ đưa con đi chơi, tận hưởng những ngày nghỉ lễ thoải mái.
Khu vực hồ Hoàn Kiếm, tượng đài Lý Thái Tổ và các tuyến phố chính của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng rực rỡ với cờ, hoa, áp-phích, pa-nô chào mừng Ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5. Đây cũng là nơi thu hút người đến tham quan và tổ chức các hoạt động vui chơi như đi dạo, trượt patin, chụp ảnh.
Những du khách ở vùng xa cũng tranh thủ dịp này đến thăm Thủ đô.
Dịch vụ vẽ truyền thần ở Bờ Hồ cũng được dịp làm ăn.
Theo ghi nhận, khu vực này khá nhộn nhịp nhưng không bị rơi vào tình trạng quá tải, du khách và người dân Hà Nội vẫn có không gian riêng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên bình của thành phố và tận hưởng những ngày nghỉ lễ thảnh thơi.
Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ cũng là địa điểm thích hợp để vui chơi.
Ngày lễ, dường như một số người phớt lờ các quy định chung, miễn là được vui?
Có những người vẫn không được nghỉ…
Nhiều gia đình có con nhỏ lại tranh thủ dịp này để đưa con đi chơi công viên. Công viên Thống Nhất những ngày thường ít được chú ý, trong dịp này cũng được đông đảo người dân lựa chọn. Nhiều nhà mang theo cả đồ ăn, thức uống, áo mưa hoặc tấm nilon để trải ra bãi cỏ dưới những bóng cây mát mẻ để ăn trưa.
Gia đình "tông xuyệt tông" đi công viên.
Ít khi công viên Thống Nhất đông vui như thế này.
Địa điểm vui chơi hot nhất Hà Nội trong những ngày này phải kể đến là công viên Thủ Lệ. Công viên này thu hút hàng vạn lượt khách mỗi ngày, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ. Đây sự lựa chọn lý tưởng của những những ông bố, bà mẹ vì các bé có thể khám phá về thế giới động vật và tham gia các trò chơi vui nhộn trong một không gian xanh thoáng đãng làm dịu lại cái ồn ào, náo nhiệt thường ngày của Hà Nội.
Từ ngày đầu nghỉ lễ, từ sáng sớm công viên Thủ lệ đã đông nghẹt người từ khắp nơi đổ về. Cổng vào trên đường Bưởi và đường Nguyễn Bá Ngọc nêm chặt xe cộ.
Cổng vào công viên Thủ Lệ kín đặc người.
Công viên đã phải tăng cường mở cả ba cổng bán vé, mỗi quầy đều có 3,4 nhân viên, nhưng do lượng du khách quá đông, hàng trăm người phải xếp hàng để chờ tới lượt mua vé. Trong công viên cũng tương tự, lối đi nào cũng chật kín người; khu vực trò chơi cũng đông người xếp hàng.
Dòng người chờ đến lượt chơi trò chơi.
Niềm vui cũng bõ công chờ đợi.
Tại các chuồng nuôi thú, các em nhỏ tập trung rất đông. Bé nào cũng muốn xem tận mắt những chú hổ, khỉ, hà mã, cá sấu, voi, hươu... Có bé còn được cha cồng kênh lên vai để dễ quan sát.
Khu vực chuồng thú luôn là tâm điểm chú ý của các em nhỏ.
“Xem con cao chưa nè!”
“Ối con sợ hổ lắm!”
Lực lượng bảo vệ của công viên phải liên tục nhắc nhở các em nhỏ không đến quá gần và trêu đùa các loại thú dữ.
“Nhanh chân lên đuổi theo bố nào”
“Ai chạy đua với con không?”
Những dịch vụ ăn uống đi kèm cũng được dịp hút khách.
Những hàng quà vặt lọt thỏm giữa dòng người náo nhiệt.
Tuy đông, nhưng giá các dịch vụ vẫn không thay đổi so với ngày thường, không có tình trạng chặt chém, ép giá. Các loa phóng thanh trong công viên liên tục thông báo nếu khách hàng phát hiện bị các dịch vụ vui chơi “chặt chém” thì báo ngay cho lực lượng bảo vệ và quản lý. Giá trông giữ xe tại các điểm xung quanh công viên cũng không còn tình trạng nâng giá, bắt chẹt khách, du khách hoàn toàn có thể yên tâm.
Có điều, lượng người đến đây quá đông nên không tránh khỏi chen lấn xô đẩy. Nhiều trẻ em đã bị lạc cha mẹ.
Mải chạy chơi, em bé đã bị lạc mẹ.
Hiện tượng nằm ngồi, giẫm lên các thảm cỏ vẫn diễn ra. Nhiều người vô tư xã rác bừa bãi, khiến những công nhân vệ sinh rất vất vả để giữ cho cảnh quan luôn sạch đẹp.
Các bãi cỏ được trưng dụng làm… ghế…
… và gốc cây hóa thành giường.
Ngày lễ, công nhân môi trường thêm vất vả.
Nhiều vị phụ huynh vô ý thức còn cho con đi vệ sinh tại chỗ, ngay trên bãi cỏ rất phản cảm.
Bé tè giữa thiên nhiên, lại còn được bố mẹ cổ vũ.
Thản nhiên “gửi tình yêu vào đất”.
Thời tiết những ngày lễ, đặc biệt là ngày 29/4 rất nắng và nóng bức khiến các bé và phụ huynh mệt mỏi, nhưng không làm tắt đi niềm vui, sự hân hoan trong ánh mắt, nụ cười khi được tận hưởng một kỳ nghỉ dài.
Nhiều bậc cha mẹ vội vã che chắn mũ áo cho con.
Em bé mệt rũ vì đi chơi cả buổi dài.
Dù nắng, dòng người đổ đến công viên cũng không hề giảm.
Khu vực Bờ Hồ được trang trí cờ hoa rực rỡ.
Du khách nước ngoài cũng cảm thấy thú vị về một Hà Nội khác: quang đãng, thảnh thơi.
Nhiều gia đình trẻ đưa con đi chơi, tận hưởng những ngày nghỉ lễ thoải mái.
Khu vực hồ Hoàn Kiếm, tượng đài Lý Thái Tổ và các tuyến phố chính của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng rực rỡ với cờ, hoa, áp-phích, pa-nô chào mừng Ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5. Đây cũng là nơi thu hút người đến tham quan và tổ chức các hoạt động vui chơi như đi dạo, trượt patin, chụp ảnh.
Những du khách ở vùng xa cũng tranh thủ dịp này đến thăm Thủ đô.
Dịch vụ vẽ truyền thần ở Bờ Hồ cũng được dịp làm ăn.
Theo ghi nhận, khu vực này khá nhộn nhịp nhưng không bị rơi vào tình trạng quá tải, du khách và người dân Hà Nội vẫn có không gian riêng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên bình của thành phố và tận hưởng những ngày nghỉ lễ thảnh thơi.
Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ cũng là địa điểm thích hợp để vui chơi.
Ngày lễ, dường như một số người phớt lờ các quy định chung, miễn là được vui?
Có những người vẫn không được nghỉ…
Nhiều gia đình có con nhỏ lại tranh thủ dịp này để đưa con đi chơi công viên. Công viên Thống Nhất những ngày thường ít được chú ý, trong dịp này cũng được đông đảo người dân lựa chọn. Nhiều nhà mang theo cả đồ ăn, thức uống, áo mưa hoặc tấm nilon để trải ra bãi cỏ dưới những bóng cây mát mẻ để ăn trưa.
Gia đình "tông xuyệt tông" đi công viên.
Ít khi công viên Thống Nhất đông vui như thế này.
Địa điểm vui chơi hot nhất Hà Nội trong những ngày này phải kể đến là công viên Thủ Lệ. Công viên này thu hút hàng vạn lượt khách mỗi ngày, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ. Đây sự lựa chọn lý tưởng của những những ông bố, bà mẹ vì các bé có thể khám phá về thế giới động vật và tham gia các trò chơi vui nhộn trong một không gian xanh thoáng đãng làm dịu lại cái ồn ào, náo nhiệt thường ngày của Hà Nội.
Từ ngày đầu nghỉ lễ, từ sáng sớm công viên Thủ lệ đã đông nghẹt người từ khắp nơi đổ về. Cổng vào trên đường Bưởi và đường Nguyễn Bá Ngọc nêm chặt xe cộ.
Cổng vào công viên Thủ Lệ kín đặc người.
Công viên đã phải tăng cường mở cả ba cổng bán vé, mỗi quầy đều có 3,4 nhân viên, nhưng do lượng du khách quá đông, hàng trăm người phải xếp hàng để chờ tới lượt mua vé. Trong công viên cũng tương tự, lối đi nào cũng chật kín người; khu vực trò chơi cũng đông người xếp hàng.
Dòng người chờ đến lượt chơi trò chơi.
Niềm vui cũng bõ công chờ đợi.
Tại các chuồng nuôi thú, các em nhỏ tập trung rất đông. Bé nào cũng muốn xem tận mắt những chú hổ, khỉ, hà mã, cá sấu, voi, hươu... Có bé còn được cha cồng kênh lên vai để dễ quan sát.
Khu vực chuồng thú luôn là tâm điểm chú ý của các em nhỏ.
“Xem con cao chưa nè!”
“Ối con sợ hổ lắm!”
Lực lượng bảo vệ của công viên phải liên tục nhắc nhở các em nhỏ không đến quá gần và trêu đùa các loại thú dữ.
“Nhanh chân lên đuổi theo bố nào”
“Ai chạy đua với con không?”
Những dịch vụ ăn uống đi kèm cũng được dịp hút khách.
Những hàng quà vặt lọt thỏm giữa dòng người náo nhiệt.
Tuy đông, nhưng giá các dịch vụ vẫn không thay đổi so với ngày thường, không có tình trạng chặt chém, ép giá. Các loa phóng thanh trong công viên liên tục thông báo nếu khách hàng phát hiện bị các dịch vụ vui chơi “chặt chém” thì báo ngay cho lực lượng bảo vệ và quản lý. Giá trông giữ xe tại các điểm xung quanh công viên cũng không còn tình trạng nâng giá, bắt chẹt khách, du khách hoàn toàn có thể yên tâm.
Có điều, lượng người đến đây quá đông nên không tránh khỏi chen lấn xô đẩy. Nhiều trẻ em đã bị lạc cha mẹ.
Mải chạy chơi, em bé đã bị lạc mẹ.
Hiện tượng nằm ngồi, giẫm lên các thảm cỏ vẫn diễn ra. Nhiều người vô tư xã rác bừa bãi, khiến những công nhân vệ sinh rất vất vả để giữ cho cảnh quan luôn sạch đẹp.
Các bãi cỏ được trưng dụng làm… ghế…
… và gốc cây hóa thành giường.
Ngày lễ, công nhân môi trường thêm vất vả.
Nhiều vị phụ huynh vô ý thức còn cho con đi vệ sinh tại chỗ, ngay trên bãi cỏ rất phản cảm.
Bé tè giữa thiên nhiên, lại còn được bố mẹ cổ vũ.
Thản nhiên “gửi tình yêu vào đất”.
Thời tiết những ngày lễ, đặc biệt là ngày 29/4 rất nắng và nóng bức khiến các bé và phụ huynh mệt mỏi, nhưng không làm tắt đi niềm vui, sự hân hoan trong ánh mắt, nụ cười khi được tận hưởng một kỳ nghỉ dài.
Nhiều bậc cha mẹ vội vã che chắn mũ áo cho con.
Em bé mệt rũ vì đi chơi cả buổi dài.
Dù nắng, dòng người đổ đến công viên cũng không hề giảm.
Trời nắng nóng, lại đúng dịp nghỉ lễ nên công viên nước Hồ Tây cũng có đông khách tham quan, vui chơi.
Vui chơi tại các công viên vào ngày lễ không hề đơn giản
Trời nắng nóng khiến cho việc xếp hàng mua vé trở nên nặng nề
Các bé hào hững đùa giỡn khi vui chơi trong bể bơi
Toàn cảnh đông đúc tại công viên Nước