TP: Hồ Chí Minh
Phụ huynh vất vả vì đợi con
Buổi thi sáng nay 4/7, các lực lượng giữ gìn an ninh đã phải rất vất vả mới có thể ổn định được trật tự và phần nào giải quyết được ách tắc giao thông, trước tình trạng người nhà thí sinh đỗ xe ngay cổng trường, trên các vỉa hè và lấn chiếm cả phần lòng đường xung quanh khu vực thi. Một số người may mắn tìm được nơi gửi xe cũng phải ngồi đợi chen chúc trước cổng trường.
Một hàng nước bày bán lấn chiếm vỉa hè ngay cổng trường Sư Phạm Kỹ Thuật
TP. Hồ Chí Minh.
Tình trạng lộn xộn trước cổng trường thi còn trở nên nghiêm trọng hơn khi một loạt các xe đẩy bán đồ ăn và nước giải khát tranh thủ những ngày này tập trung buôn bán tại các địa điểm thi.
Hàng rong lấn chiếm vỉa hè khiến nhiều phụ huynh phải đỗ xe xuống lòng đường.
Hiện tượng ùn tắc cục bộ đã diễn ra ở nhiều điểm thi do không thể giải tỏa được lượng xe quá lớn của phụ huynh chờ đón con khi hết giờ làm bài. Nhiều thí sinh đã phải rất vất vả mới ra được bên ngoài để được cha mẹ đón về.
Trường chuẩn bị tốt, phụ huynh yên tâm
Trong khi đó, ở một vài điểm thi tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM, Đại học Ngân Hàng TP. HCM,…công tác chuẩn bị cho kì thi được tổ chức rất tốt và hoàn toàn không có hiện tượng lộn xộn hay ùn tắc xảy ra.
Cổng trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP. Hồ Chí Minh sáng nay hoàn
toàn thông thoáng.
Nhìn phía trước cổng trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM sáng nay, nhiều người có thể không biết hàng nghìn thí sinh đang tham dự kì thi đại học bên trong vì ngoài lực lượng an ninh và sinh viên tình nguyên, suốt dọc cổng trường không có một bóng xe hay hàng rong buôn bán.
Ngay từ đầu giờ sáng, khi phụ huynh đưa con em đến địa điểm thi, các bạn sinh viên tình nguyện của trường đã hướng dẫn họ tập trung gửi xe và ngồi đợi ở khuôn viên nhà khách của trường cách đó chưa đầy 200m.
Một góc khu vực chờ thí sinh ở trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP. Hồ Chí Minh
Với căng-tin rộng rãi và việc bố trí phục vụ nhu cầu ăn uống của thí sinh và phụ huynh ngay tại đây nên các bậc phụ huynh cảm thấy rất thoải mái khi ngồi đợi con làm bài.
Bác Châu một phụ huynh học sinh cho biết: “Năm trước đưa con đi thi đại học phải ngồi đợi con trước cổng trường nắng nóng, vất vả. Gửi xe thì bị thu phí cao mà ăn uống cũng sợ mất vệ sinh. Nhưng năm nay, đưa cháu gái đi thi ở đây bác thấy rất thoải mái. Có chỗ ngồi đợi đàng hoàng mát mẻ. Đồ ăn đồ uống cũng sách sẽ hợp vệ sinh nên rất yên tâm”.
Không chỉ giải quyết được tình trạng lộn xộn, ùn tắc giao thông mà việc làm của đó khiến không ít phụ huynh cảm thấy yên tâm khi con chọn thi vào trường.
Tại Hà Nội
Có mặt tại một số điểm thi trường ĐH Kiến Trúc, ĐH Tự Nhiên, ĐH Thương Mại... chúng tôi nhận thấy giao thông ở những khu vực này khá hỗn loạn. Người nhà thí sinh đứng chờ, dựng xe dưới lòng đường, cộng với lượng lớn dân công sở trên đường tới cơ quan, khiến tình trạng tắc nghẽn xảy ra tại nhiều điểm thi.
Ngay từ sáng sớm, điểm thi tại đường Xuân Thủy của trường ĐH Thương Mại
đã chật kín người.
Giao thông di chuyển chậm trên đường Khương Hạ, điểm thi của trường ĐH Tự Nhiên
Tại trường ĐH Kiến Trúc, người nhà chờ thí sinh đứng thành một hàng dài
chiếm gần nửa đường, khiến xe buýt cũng khó có thể len vào điểm dừng.
|
Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!! |