Ngẩn ngơ ngắm những thiên thần siêu dễ thương trên phố
Những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của các thiên thần "nhí" khi đang vui chơi sẽ khiến người lớn “kìm lòng không nổi”.
Nhắc đến mùa hè, nếu như nhiều người lớn rùng mình khi nghĩ đến cảnh giữa cái nắng cháy da cháy thịt vẫn phải đi làm, đến nỗi lo mất điện, lo mất nước, lo con ốm… thì với trẻ con, dường như đó là mùa của niềm vui.
Những em bé đã đến tuổi đi học thì “mết” mùa hè bởi đó là thời gian “xả hơi”, tạm rời xa sách vở, trường lớp để thỏa thích đi dạo, luyện tập các môn thể thao hoặc đơn giản là được đọc truyện thỏa thê.
Những em bé chưa được “nếm mùi” trường lớp cũng say mùa hè bởi các bé hay được cho đi công viên chơi, được gặp gỡ, giao lưu với “đồng đội”. Dù mướt mải mồ hôi sau một buổi chơi thỏa thích, nhưng trên gương mặt những “thiên thần” nhỏ, nụ cười hồn nhiên luôn thường trực.
Hãy cùng ngắm những khoảnh khắc ngộ nghĩnh đời thường mà chúng tôi “chộp” được trên đường phố:

Trong tà áo mớ ba mớ bảy, các "thôn nữ" nhí này đang chuẩn bị biểu diễn văn nghệ ở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Các bé mẫu giáo tập dợt cho màn trình diễn earobic tập thể.

Tránh ra cho con chạy nào!

Bé Tú (1 tuổi rưỡi) hớn hở điều khiển chiếc xe đồ chơi ba bánh. Bé Tú rất hiếu động và thích “làm trò”.
Được cổ vũ, cu cậu vừa đẩy xe đi vòng vòng vừa nheo mắt, khoe răng rồi lại làm động tác gồng mình, rất đáng yêu.

Bé Tú làm “tài xế” nhí chở anh trai đi chơi. Cậu anh mới 4 tuổi nhưng nom đã chững chạc lắm.
Thấy người lạ, cu cậu cảnh giác giao hẹn: “Chỉ cho chú chụp ảnh thôi, không được bế em cháu đâu nhé!”

Cô nàng tone-sur-tone này đang học lớp 2. Bé mê thể thao đến mức ngày nào cũng cùng gia đình ra công viên tập.
Trong khi mẹ đi bộ, cô bé và anh trai thi đấu cầu lông.
Với lợi thế... chân dài miên man, cô nàng là một đối thủ đáng gờm.
Bé chơi rất linh hoạt, khi nhún chân, lúc nhảy lên, di chuyển trái phải liên tục khiến anh trai bé khá vất vả.

"Đến luợt anh nhặt cầu chứ!"

Khi trời bắt đầu có gió, cô bé và anh trai chuyển sang đạp xe đạp.
Một buổi tập của bé thường kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ.

Em bé để chỏm trái đào này khá … dễ dụ. Cậu bé có tên ở nhà là Giống. Bố đưa Giống ra công viên tập chạy.
Hễ thấy ai cười thân thiện, vẫy tay chào mình, cậu bé lon ton lại làm quen. Nếu “kết”, Giống sẽ cho bế luôn.
Bố bé cho biết, Giống rất nhạy cảm, chỉ kết thân với những người hay cười.
Nếu ai đó nhìn cậu bé mà cau có, dù “dụ dỗ” kiểu gì, Giống cũng làm lơ.

Bố bé Giống khoe con đã mọc 6 chiếc răng và rất ít khi bị ốm.
Cậu bé bụ bẫm này chỉ chịu “măm” sữa mẹ thôi.
Đã được 13 tháng, cậu bé chỉ ti mẹ và ăn dặm mà nhất quyết không chịu ăn sữa ngoài.

Nhiều trẻ em đến khu tượng đài Lý Thái Tổ để tập trượt patin.

Cô nàng này đã là “sinh viên” trường mầm non và mới được nghỉ hè vài hôm.
Không chịu thua kém các bạn trai, cô bé đang dò dẫm tập đi trên đôi giày patin.

Sau một hồi tập mướt mải mồ hôi, cô nàng thỏ thẻ: “Bố ơi, tí nữa bố mua giày trượt cho con nhé!”
(Hóa ra, đôi giày cô bé đang đi là mượn của một cô bé khác).
Bố: “Khi nào con đi thành thạo, bố sẽ mua cho con”.
Cô nàng ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn bố, lém lỉnh đáp:
“Bố mua luôn đi nhé! Không có giày riêng, làm sao con đi thành thạo được?”.

Đá bóng là môn thể thao ưa thích của nhiều bé trai.

“Trọng tài bà nội ơi, anh ấy chơi ăn gian kìa!”

Được dẫn đi mua sách chuẩn bị cho năm học mới, cô bé này “mè nheo” thêm mấy quyển truyện tranh.
Không thể chờ đến lúc về nhà, bé vừa đi vừa đọc ngấu nghiến.

Cu Tít (3 tuổi) khoe tài năng thổi bong bóng xà phòng.
Phùng mồm trợn má mà chỉ thổi ra một quả bóng, cậu bé ngượng nghịu chạy ra chỗ khác.
Cậu len lén quay sang hỏi bố mẹ, giọng ngọng líu ngọng lô: “Bố ơi, sao bong bóng hông ra?”

Sau khi luyện thành công “bí kíp”, Tít yên tâm ra biểu diễn lại.

Bong bóng xà phòng tưởng dễ mà khó chơi lắm nhé!
Bé Tôm (thứ hai từ trái sang) phụng phịu vì không biết thổi bóng như các anh chị.

1,2,3, cùng thổi cho đều nào!

Bé Minh Anh (3 tuỗi rưỡi) nũng nịu sà vào lòng mẹ.
Cô bé rất muốn đi chơi lòng vòng; mẹ vừa dắt bé đi bộ một đoạn dài nên muốn ngồi nghỉ một chút.
Mẹ Minh Anh dỗ: "Con ngoan nhé, ngồi đây nghỉ một chút, tí nữa bố ra, bố dắt con đi chơi tiếp nhé!"
(Bố bé Minh Anh hẹn hai mẹ con ra công viên Lý Thái Tổ, hết giờ làm anh sẽ tới đón).
Cô nàng không nói gì nhưng phụng phịu, hết ôm cổ, hôn má nịnh mẹ lại kéo tay mẹ, ý muốn rủ mẹ đi chơi.
Minh Anh hơi ít nói, nhút nhát nhưng bù lại, bé rất hiếu động.
Năn nỉ mẹ không ăn thua, cô bé ngước ánh mắt dể thương sang nhìn chúng tôi, rồi lại nhìn sang mẹ như xin phép.
Được mẹ đồng ý, Minh Anh kéo tay người lạ "dẫn" đi khắp công viên, lăng xăng chạy chơi.

Bé Nam (19 tháng tuổi) vừa trượt chân ngã.
Mẹ bé kiên quyết áp dụng “kỹ luật sắt” không đỡ mà để bé tự đứng dậy.
Cu cậu đang chạy ra chỗ mẹ.

“Con tạo dáng ngầu nè, chú chụp ảnh đi!”

Bé Bảo Quyên (9 tháng tuổi) được bố mẹ đưa ra Bờ Hồ chơi.

Đang tạo dáng cho bố chụp ảnh, thấy máy ảnh đang hướng về mình, cô bé “bỏ rơi” bố luôn.

Cậu chàng tóc xoăn này đang chạy chơi loăng quăng thì nhìn thấy máy ảnh.
Cu cậu cười một cái làm duyên, rồi như xấu hổ, rủ bà “chạy trốn”.
Những em bé đã đến tuổi đi học thì “mết” mùa hè bởi đó là thời gian “xả hơi”, tạm rời xa sách vở, trường lớp để thỏa thích đi dạo, luyện tập các môn thể thao hoặc đơn giản là được đọc truyện thỏa thê.
Những em bé chưa được “nếm mùi” trường lớp cũng say mùa hè bởi các bé hay được cho đi công viên chơi, được gặp gỡ, giao lưu với “đồng đội”. Dù mướt mải mồ hôi sau một buổi chơi thỏa thích, nhưng trên gương mặt những “thiên thần” nhỏ, nụ cười hồn nhiên luôn thường trực.
Hãy cùng ngắm những khoảnh khắc ngộ nghĩnh đời thường mà chúng tôi “chộp” được trên đường phố:
Trong tà áo mớ ba mớ bảy, các "thôn nữ" nhí này đang chuẩn bị biểu diễn văn nghệ ở Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Các bé mẫu giáo tập dợt cho màn trình diễn earobic tập thể.
Tránh ra cho con chạy nào!
Bé Tú (1 tuổi rưỡi) hớn hở điều khiển chiếc xe đồ chơi ba bánh. Bé Tú rất hiếu động và thích “làm trò”.
Được cổ vũ, cu cậu vừa đẩy xe đi vòng vòng vừa nheo mắt, khoe răng rồi lại làm động tác gồng mình, rất đáng yêu.
Bé Tú làm “tài xế” nhí chở anh trai đi chơi. Cậu anh mới 4 tuổi nhưng nom đã chững chạc lắm.
Thấy người lạ, cu cậu cảnh giác giao hẹn: “Chỉ cho chú chụp ảnh thôi, không được bế em cháu đâu nhé!”
Cô nàng tone-sur-tone này đang học lớp 2. Bé mê thể thao đến mức ngày nào cũng cùng gia đình ra công viên tập.
Trong khi mẹ đi bộ, cô bé và anh trai thi đấu cầu lông.
Với lợi thế... chân dài miên man, cô nàng là một đối thủ đáng gờm.
Bé chơi rất linh hoạt, khi nhún chân, lúc nhảy lên, di chuyển trái phải liên tục khiến anh trai bé khá vất vả.
"Đến luợt anh nhặt cầu chứ!"
Khi trời bắt đầu có gió, cô bé và anh trai chuyển sang đạp xe đạp.
Một buổi tập của bé thường kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ.
Em bé để chỏm trái đào này khá … dễ dụ. Cậu bé có tên ở nhà là Giống. Bố đưa Giống ra công viên tập chạy.
Hễ thấy ai cười thân thiện, vẫy tay chào mình, cậu bé lon ton lại làm quen. Nếu “kết”, Giống sẽ cho bế luôn.
Bố bé cho biết, Giống rất nhạy cảm, chỉ kết thân với những người hay cười.
Nếu ai đó nhìn cậu bé mà cau có, dù “dụ dỗ” kiểu gì, Giống cũng làm lơ.
Bố bé Giống khoe con đã mọc 6 chiếc răng và rất ít khi bị ốm.
Cậu bé bụ bẫm này chỉ chịu “măm” sữa mẹ thôi.
Đã được 13 tháng, cậu bé chỉ ti mẹ và ăn dặm mà nhất quyết không chịu ăn sữa ngoài.
Nhiều trẻ em đến khu tượng đài Lý Thái Tổ để tập trượt patin.
Cô nàng này đã là “sinh viên” trường mầm non và mới được nghỉ hè vài hôm.
Không chịu thua kém các bạn trai, cô bé đang dò dẫm tập đi trên đôi giày patin.
Sau một hồi tập mướt mải mồ hôi, cô nàng thỏ thẻ: “Bố ơi, tí nữa bố mua giày trượt cho con nhé!”
(Hóa ra, đôi giày cô bé đang đi là mượn của một cô bé khác).
Bố: “Khi nào con đi thành thạo, bố sẽ mua cho con”.
Cô nàng ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn bố, lém lỉnh đáp:
“Bố mua luôn đi nhé! Không có giày riêng, làm sao con đi thành thạo được?”.
Đá bóng là môn thể thao ưa thích của nhiều bé trai.
“Trọng tài bà nội ơi, anh ấy chơi ăn gian kìa!”
Được dẫn đi mua sách chuẩn bị cho năm học mới, cô bé này “mè nheo” thêm mấy quyển truyện tranh.
Không thể chờ đến lúc về nhà, bé vừa đi vừa đọc ngấu nghiến.
Cu Tít (3 tuổi) khoe tài năng thổi bong bóng xà phòng.
Phùng mồm trợn má mà chỉ thổi ra một quả bóng, cậu bé ngượng nghịu chạy ra chỗ khác.
Cậu len lén quay sang hỏi bố mẹ, giọng ngọng líu ngọng lô: “Bố ơi, sao bong bóng hông ra?”
Sau khi luyện thành công “bí kíp”, Tít yên tâm ra biểu diễn lại.
Bong bóng xà phòng tưởng dễ mà khó chơi lắm nhé!
Bé Tôm (thứ hai từ trái sang) phụng phịu vì không biết thổi bóng như các anh chị.
1,2,3, cùng thổi cho đều nào!
Bé Minh Anh (3 tuỗi rưỡi) nũng nịu sà vào lòng mẹ.
Cô bé rất muốn đi chơi lòng vòng; mẹ vừa dắt bé đi bộ một đoạn dài nên muốn ngồi nghỉ một chút.
Mẹ Minh Anh dỗ: "Con ngoan nhé, ngồi đây nghỉ một chút, tí nữa bố ra, bố dắt con đi chơi tiếp nhé!"
(Bố bé Minh Anh hẹn hai mẹ con ra công viên Lý Thái Tổ, hết giờ làm anh sẽ tới đón).
Cô nàng không nói gì nhưng phụng phịu, hết ôm cổ, hôn má nịnh mẹ lại kéo tay mẹ, ý muốn rủ mẹ đi chơi.
Minh Anh hơi ít nói, nhút nhát nhưng bù lại, bé rất hiếu động.
Năn nỉ mẹ không ăn thua, cô bé ngước ánh mắt dể thương sang nhìn chúng tôi, rồi lại nhìn sang mẹ như xin phép.
Được mẹ đồng ý, Minh Anh kéo tay người lạ "dẫn" đi khắp công viên, lăng xăng chạy chơi.
Bé Nam (19 tháng tuổi) vừa trượt chân ngã.
Mẹ bé kiên quyết áp dụng “kỹ luật sắt” không đỡ mà để bé tự đứng dậy.
Cu cậu đang chạy ra chỗ mẹ.
“Con tạo dáng ngầu nè, chú chụp ảnh đi!”
Bé Bảo Quyên (9 tháng tuổi) được bố mẹ đưa ra Bờ Hồ chơi.
Đang tạo dáng cho bố chụp ảnh, thấy máy ảnh đang hướng về mình, cô bé “bỏ rơi” bố luôn.
Cậu chàng tóc xoăn này đang chạy chơi loăng quăng thì nhìn thấy máy ảnh.
Cu cậu cười một cái làm duyên, rồi như xấu hổ, rủ bà “chạy trốn”.