Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố

Lê Bảo-Trương Tuấn-Quỳnh Trân,
Chia sẻ

Tận dụng cái nắng đầu hè, người Hà Nội tung chăn đệm ra khắp các tuyến phố phơi phóng sau mấy tháng trời ẩm ướt. Còn trong TP HCM, nhiều người cảm thấy kiệt sức vì nắng nóng kéo dài.

Người Hà Nội thèm mùi thơm của nắng

Ngày thứ 2 nắng nóng trên diện rộng lại là ngày nghỉ nên người dân Thủ đô được dịp mang chăn chiếu, đệm ra phơi phóng sau nhiều tháng trời âm u. Một số tuyến phố đâu đâu cũng thấy chăn chiếu, đệm được người dân mang ra phơi dưới cái nắng gắt.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 1
Mấy tháng qua nhiều sinh viên, dân văn phòng phải mang quần áo ra giặt tiệm, nhưng hôm nay mọi người đã bắt đầu quay trở lại giặt tay bởi trời nắng, nhiệt độ cao nên quần áo khá nhanh khô.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 2
Tại nhiều con ngõ nhỏ những hình ảnh này dễ dàng bắt gặp trong ngày 10/5.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 3
Dưới sảnh một khu tập thể thuộc phố Hoa Bằng (Cầu Giấy) nhiều gia đình mang chăn chiếu, quần áo ra phơi.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 4
Những chiếc chăn này nhiều tháng trời chưa được phơi nắng.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 5
"Trước kia chăn chúng tôi toàn phải mang đi giặt tiệm nhưng thích nhất vẫn là mùi thơm của nắng nên toàn bộ chăn của gia đình tôi đều mang ra phơi hết", chị Hoa trú tại Hoa Bằng cho hay.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 6
Dọc phố Nguyễn Khang cạnh sông Tô Lịch, người dân tận dụng rào chắn để phơi phóng.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 7
Một nhà hàng phơi chiếu và thảm ngồi.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 8

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 9
Đệm mút, gối được người dân mang ra phơi từ sáng đến chiều tối.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 10
Nhiều gia đình xem đây là ngày "tổng động viên" phơi phóng.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 11
Một gia đình trên phố Xã Đàn tận dụng mọi chỗ để phơi chăn.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 12
Hay thậm chí tận dụng bốt điện để phơi.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 13
Hoặc tự tạo giàn phơi chăn độc đáo.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 14
Một công đôi việc.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 15
Tại KTX của ĐH Văn Hóa HN nhiều sinh viên cũng tiến hành phơi chăn chiếu.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 16
Mùa hè chính thức bắt đầu, nhiều gia đình tiến hành bảo dưỡng, nạp gas cho điều hòa nhiệt độ.

TP HCM: Người khóc, kẻ cười với nắng nóng kéo dài

Trái với miền Bắc mới "chịu" cảnh nắng nóng trong 1-2 ngày, người dân các tỉnh phía Nam đã phải trải qua rất nhiều đợt nắng nóng, mỗi đợt kéo dài hàng tuần lễ.

Thời tiết oi bức là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh gia tăng. Người dân xáo trộn cuộc sống.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 17
Đội nón, đeo khẩu trang, mặc áo khoác và che dù để tránh tất cả mọi tác nhân của ánh nắng.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 18
Bệnh nhân tại các bệnh viện phải chịu đựng cơn nóng oi bức này. Ảnh chụp dưới chân cầu thang Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 19
Trong khi đó, du khách nước ngoài lại tranh thủ thời tiết này để ăn mặc mát mẻ, thoải mái. Trong ảnh là nhóm du khách đang uống nước dừa giải khát tại bên hông khu chợ Bến Thành Quận 1.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 20
Nóng rát cổ, nhiều người khát nước phải dừng lại dùng Trà đá miễn phí - "Đặc sản" nghĩa tình ở Sài Gòn.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 21
Người nước ngoài hầu như không có khái niệm phải chống nắng, họ chỉ cần biết nên ăn mặc thế nào để không bị nóng trong người.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 22
Những người chạy xe ôm chọn một vỉa hè có bóng mát để trò chuyện cùng nhau. Chú Văn Tài (Chạy xe ôm khu vực Quận Bình Thạnh) cho biết: "Một tháng nay khách đổi sang ngồi taxi máy lạnh, chúng tôi bị ế khách lắm!".

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 23
Ông lão ăn xin trên đường Nguyễn Văn Cừ ngồi giữa đám lùng nhùng người, xe, hàng rong,... Cái nắng làm mặt ông đỏ bừng, vật vờ.
 
Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 24
Một người mẹ mang con theo ra đại lộ Đông - Tây để kiếm sống. Đứa bé phải chịu chung cái nắng nóng với mẹ.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 25
Những người bán nước đóng chai dọc quốc lộ và đại lộ Đông Tây chia sẻ: "Giá nước không đổi nhưng chúng tôi phải chịu cảnh nắng nóng suốt ngày để mong bán được hàng. Thực ra trời nắng thế này chưa chắc đã bán được nhiều, vì nắng đến mức nhiều lúc người ta chỉ muốn cắm mặt chạy xe cho nhanh, không dám dừng lại để mua".

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 26
Dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương, trưa nào người dân cũng kéo ra câu cá, ngủ trưa cạnh bờ sông.

Nắng đầu mùa, người dân tung chăn đệm ra phơi ngợp phố 27
Một cô gái ngồi nghỉ mát dưới tán hoa vàng ngoài bến Bạch Đằng.
Chia sẻ