Năm bà cụ tốt bụng nhận nuôi 1300 chú chó vô chủ

Vân Anh,
Chia sẻ

Cứ 4 giờ sáng, các bà lại dậy chuẩn bị hàng trăm kilogram thức ăn cho bầy chó.

Trong suốt sáu năm qua, năm bà cụ ở Thiểm Tây, Trung Quốc đã nhận nuôi hơn 1300 chú chó đi lạc. Mỗi sáng, các bà đều dậy rất sớm từ 4 giờ, chuẩn bị 400kg thức ăn để cho đàn chó ăn.

“Trại tị nạn” của loài chó được bà Wang Yanfang, 60 tuổi, thành lập từ năm 2009. Sau đó, bốn bà cụ tầm tuổi 60 khác cũng tham gia vào trại để giúp đỡ bà Wang. Cho đến nay, trại đã có bốn bà cụ hàng ngày chăm sóc 1300 con chó. Phần lớn đây đều là chó hoang, chó lạc vô chủ được các bà nhận nuôi.

Các bà cũng thừa nhận, những con chó không phải lúc nào cũng thân thiện. Thỉnh thoảng chúng cũng cắn người. Tuy nhiên, bà Wang và các đồng nghiệp chưa bao giờ hết yêu thương những con vật. Bà coi chúng như con em mình. Ngay đêm Giao thừa, trong khi mọi người đang xem pháo hoa thì bà Wang vẫn ở bên cạnh chăm sóc các con chó.

Năm bà cụ tốt bụng nhận nuôi 1300 chú chó vô chủ 1
Hàng ngày, cứ vào 4 giờ sáng, các bà cụ lại thức dậy để cho 1300 con chó ăn.

Năm bà cụ tốt bụng nhận nuôi 1300 chú chó vô chủ 2
Đây đều là những con chó vô chủ, chó lạc chủ được các bà nhận về chăm sóc.

Năm bà cụ tốt bụng nhận nuôi 1300 chú chó vô chủ 3
Trại tị nạn của 1300 con chó được bà Wang, 60 tuổi, thành lập từ năm 2009.

Năm bà cụ tốt bụng nhận nuôi 1300 chú chó vô chủ 4
Trong suốt 6 năm chăm sóc, các bà cũng từng bị chó cắn nhiều lần.

Năm bà cụ tốt bụng nhận nuôi 1300 chú chó vô chủ 5
Tuy nhiên, các bà chưa bao giờ hết yêu những chú chó. Bà Wang cùng “đồng nghiệp” bao giờ cũng coi những chú chó như con.

Năm bà cụ tốt bụng nhận nuôi 1300 chú chó vô chủ 6
Mỗi ngày, 1300 con chó ăn hết 400kg thức ăn.

Năm bà cụ tốt bụng nhận nuôi 1300 chú chó vô chủ 7
Số tiền đó do các bà tự bỏ ra và một phần do các tổ chức, cá nhân từ thiện ủng hộ.

Theo BoredPanda
Chia sẻ