"Muốn hạnh phúc, đừng đem việc cơ quan về nhà"

Theo Gia Đình Việt Nam,
Chia sẻ

Đó là lời chia sẻ của chị Trịnh Thị Vân Anh, Quý bà Duyên dáng trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt 2009. Dù đã trên 50 tuổi, nhưng chị vẫn giữ được nét duyên dáng và cả sự cuốn hút của mình.

Trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt 2009, chị Trịnh Thị Vân Anh - Quý bà Duyên dáng, được chồng "cõng" đi thi. Đến hôm nay, sau hơn 5 năm gặp lại, chị đã bước qua tuổi 50 nhưng vẫn giữ được nét mặn mà, làn da trắng nõn.


Chị Vân Anh (thứ 2 từ phải qua) rạng rỡ trong đêm chung kết Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt 2009.

Hiện nay, chị Vân Anh đang làm Trưởng trạm y tế ở Công ty Cổ phần Jestar Pacific Airlines. Chị cho biết, dù đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến công tác cận ngày nhưng chị vẫn dành ít phút trò chuyện với PV báo điện tử Gia Đình Việt Nam.

Chào chị! Đối với một người phụ nữ hiện đại, điều gì là quan trọng nhất?

Theo mình nghĩ, một người phụ nữ hiện đại thì sự hài hòa giữ cuộc sống gia đình với công việc là điều quan trọng nhất.

Mà muốn có được sự hài hòa đó, người phụ nữ cần có sự khéo léo nhất định. Họ phải biết chu toàn việc cơ quan với việc nhà và đặc biệt, phải có bữa cơm tối trọn vẹn với gia đình và chồng con, vì bữa cơm tối là kết đơn giản nhất để kết nối yêu thương giữa còn thành viên lại với nhau.

Người phụ nữ hiện đại có "trăm công, nghìn việc" phải lo từ việc nhà đến việc cơ quan. Thế nhưng, đừng bao giờ đem việc ở nhà đến cơ quan và đừng bao giờ đem việc cơ quan về nhà. Những bực tức, áp lực ở cơ quan khi về đến cửa nhà thì nên trút bỏ hết. Cơ quan là nơi để làm việc còn gia đình là nơi để yêu thương, gây dựng mái ấm nên muốn gia đình hạnh phúc thì đừng bao giờ mang những căng thẳng đó trút lên chồng con.

Nghe nói, chị rất được chồng yêu thương. Trong cuộc thi năm 2009, chồng chạy ngược chạy xuôi lo cho chị từ sức khỏe đến bộ đồ diễn. Chị nghĩ như thế nào về điều này?

Trong cuộc thi năm đó, chồng là người đã hỗ trợ mình rất nhiều và anh ấy cũng là nền tảng giúp mình thêm tự tin, mạnh mẽ khi đứng trên sân khấu.

Bạn đã biết đấy, cuộc thi dành cho những phụ nữ đã kết hôn 1 năm trở lên nên có những thí sinh rất trẻ, ở lứa tuổi 19, đôi mươi. Còn mình thì bước qua tuổi 47 và đương nhiên là phải có sự chênh lệch với các thí sinh ấy rất nhiều.

Chồng phân tích cho mình biết người phụ nữ cần có những gì và mình đã có những gì. Sau đó, khi cuộc thi diễn ra, vì chưa có sự chuẩn bị từ trước nên các trang phục còn thiếu, chính anh là người chạy ngược chạy xuôi để lo cho mình từ sức khỏe đến quần áo. Trang phục dạ hội mình mặc trong cuộc thi cũng do chồng chạy đi mượn. Điều này cho thấy anh ấy là một người chồng rất tuyệt vời và mình luôn thầm biết ơn.


Sau 5 năm gặp lại, chị Vân Anh vẫn giữ được vẻ duyên dáng vốn có của mình.

Phải chăng, để được chồng yêu thương như vậy, chị phải có bí quyết gì?

Cái gì cũng có hai chiều. Mình không thể nào cứ đòi hỏi phải được chồng cưng chiều, theo ý thích, hiểu được mình. Muốn có những điều trên, trước hết mình phải hiểu được chồng, biết được những mối quan hệ bạn bè của anh... để tin tưởng, giúp đỡ anh trong những trường hợp khó khăn.

Chị nghĩ gì về ghen?

Có câu : "Ớt nào thì ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng".

Ghen thì có nhiều cách ghen và bây giờ nếu nói không ghen thì cũng không phải. Nhưng là người phụ nữ trong gia đình, mình sẽ không tạo cho chồng điều kiện để khiến mình phải ghen. Cái đó gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Phụ nữ phải biết làm mới mình, luôn luôn thay đổi để tạo ra sức hút, sự hấp dẫn. Hãy quan tâm, chăm sóc đến mái ấm của mình, để người đàn ông, khi họ mệt mỏi, cái đầu tiên họ nghĩ đến ngay là gia đình. Về nhà có vợ, con là nơi có thể trút bầu tâm sự, phải làm được những điều đó thì chồng mình sẽ không có cơ hội tiếp cận những đối tượng khác rồi khiến mình ghen tuông.

Nói như vậy thì chị chưa bao giờ phải ghen?

(Cười tươi) Có chứ, nhưng không đến nỗi đâu. Như câu chuyện về mối tình đầu của chồng chẳng hạn. Đó là một thời gian sau khi kết hôn, anh về nhà và cứ thấy anh bồn chồn. Được vài ngày thì anh có tâm sự là người yêu cũ cũng là mối tình đầu ở nước ngoài về và rất muốn gặp nhau.

Lúc đầu, nghe xong, mình nổi máu ghen lên và nói thẳng: "Hai người muốn gặp nhau thì tùy, đừng có đưa nhau về nhà này là được". Thế rồi mình buồn suốt cả một buổi sáng nhưng đến trưa thì tịnh tâm lại, thấy bản thân mình ghen tuông như vậy rất vô lý, bởi tình yêu cũ ấy đã xuất hiện từ trước khi anh ấy quen mình.

Và giờ không còn yêu thì họ là bạn chứ sao mình cấm được. Mà nếu họ đã muốn gặp nhau thì dẫu có cấm thì anh cũng lén lút đi gặp nên mình mới bảo anh là sẽ chuẩn bị một bữa cơm tối để anh có thể dẫn bạn về nhà để gặp gỡ và vừa có thể ra mắt gia đình nhỏ của mình.


"Cơ quan là nơi để làm việc còn gia đình là nơi để yêu thương, gây dựng mái ấm nên muốn gia đình hạnh phúc thì đừng bao giờ mang những căng thẳng đó trút lên chồng con".

Sau khi nhận giải thưởng Quý bà Duyên dáng, chị cảm thấy cuộc sống mình thay đổi như thế nào?

Cuộc sống mình đã thay đổi đi một chút. (Cười tươi) Mình thấy có trách nhiệm với hình ảnh của bản thân. Ví dụ như khi đi đâu mình cũng chăm chút thật đẹp vì muốn giữ hình ảnh với mọi người xung quanh.

Và cũng từ giải thưởng này, mình luôn muốn truyền đạt đi thông điệp của người phụ nữ Việt Nam duyên dáng, dịu dàng. Vì thế, mình giảng dạy cho các em tiếp viên ở Học viện Hàng Không cách ứng xử, các kĩ năng mềm, từ đó nhân rộng hơn hình ảnh đẹp của người phụ nữ cho bạn bè quốc tế.

Chị để hình ảnh của chồng ngay vị trí dễ nhìn nhất trên bàn làm việc. Hẳn chị rất yêu chồng?

(Chị nở nụ cười hiền hòa, ánh mắt hạnh phúc nhìn hướng lên tấm hình). Anh ấy là một người đàn ông đa tài và rất tuyệt vời. Dẫu người ta có xấu, anh ấy vẫn luôn cố gắng tìm ra được những điểm tốt. Trong tất cả công việc, chồng mình luôn cố gắng hết mình và nỗ lực phấn đấu. Anh ấy làm những việc ấy vì đam mê và vì gia đình nhỏ của mình nữa.


Chị luôn treo ảnh chồng mình ngay vị trí dễ nhìn nhất của bàn làm việc

Cảm ơn chị vì những chia sẻ rất bổ ích và đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn, chúc chị luôn suôn sẻ trong công việc và mãi giữ được hạnh phúc gia đình.


Chị Vân Anh hạnh phúc bên chồng


Và cả tổ ấm nhỏ trọn vẹn các thành viên

Bác sĩ Trịnh Thị Vân Anh (1962) hiện đang là Trưởng trạm y tế ở Công ty Cổ phần Jestar Pacific Airlines. Năm 1989, chị lọt vào Top 10 cuộc thi Người đẹp Hà Nội. Năm 1999, Vân Anh đoạt giải Á hậu thời trang tuổi 40 do báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức. Năm nay 2009, chị lại đi thi Hoa hậu Quý bà đẹp và nhận được giải Quý bà Duyên dáng.


Chia sẻ