TP Hồ Chí Minh:

Mua vé tàu Tết: Vẫn "dài cổ" chờ

T.B,
Chia sẻ

Ga Sài Gòn ngày 21/12/2012 đã không còn chen chúc như mấy hôm trước, nhưng người mua vé vẫn phải mệt mỏi chờ đợi.

Ngày 21/12/2012, lượng người đến mua vé tại nhà ga Sài Gòn đã giảm nhiều so với ngày đầu tiên ga chính thức bán vé trực tiếp.

Việc dán bảng thông báo ở chân cầu thang khiến nhiều người đi vào gửi xe, đọc bảng thông báo rồi lại phải đi về tay không rất tốn thời gian. Tuy vậy, nó cũng giúp nhà ga giảm thiểu được tình trạng chen lấn, ùn tắc ở bãi giữ xe, cầu thang... như hôm qua.

Mua vé tàu Tết: Vẫn
Hơn 7 giờ sáng, nhiều ghế còn trống nhiều vì buổi sáng ga chỉ tiếp 400 số đầu tiên.

Mua vé tàu Tết: Vẫn
Nơi nhận số thứ tự không còn chen lấn vì nhiều người đã nhắn tin lấy số qua điện thoại di động.

Mua vé tàu Tết: Vẫn
Các khu vực xem giá vé tàu thưa thớt hơn nhiều.

Theo thông báo, buổi sáng, ga chỉ giải quyết cho hành khách có số thứ tự từ 1 - 400, hành khách có số thứ tự từ 401 trở lên thì phải  quay lại ga mua vé sau 12 giờ trưa. Chiều đi Sài Gòn - Hà Nội, ga bán vé đến 31/1/2013 và từ ngày 9/2/2013 trở đi, chiều Hà Nội - Sài Gòn, bán vé đến ngày 12//2/2012. Thêm nữa, hiện nay, ga chỉ còn vé ghế phụ (ghế nhựa) trong các ngày từ 1 - 8/2/2013. 

Mua vé tàu Tết: Vẫn

Mua vé tàu Tết: Vẫn
Bảng thông báo chi tiết tình hình bán vé của ga, số vé còn lại, ngày bán vé... được nhiều người quan tâm.

Mặc dù có thể nhắn tin qua điện thoại để lấy số thứ tự nhưng nhiều người vẫn chọn cách đến tận ga và chờ mua trực tiếp. Một hành khách than thở: “Ở đây từ 10 giờ đêm qua đấy mà giờ 7 giờ sáng chưa tới lượt.”

Ở khu vực ngồi chờ, nhiều người ngáp ngắn ngáp dài, gật gù, thậm chí là nằm ngủ ngon lành chờ loa gọi số thứ tự. 

Mua vé tàu Tết: Vẫn

Mua vé tàu Tết: Vẫn

Mua vé tàu Tết: Vẫn
Nhiều người mệt mỏi nằm ngủ ngay trên ghế chờ.

Lượng vé còn lại khá hạn chế, trong khi đó, cò vé vẫn hoạt động rất tích cực ngay ở cổng ga. Tình trạng này diễn ra khá công khai. Không chỉ chào mời người đi vào ga, ngay cả người từ ga đi ra cũng được săn đón nhiệt tình bởi "cò" biết nhiều người không mua được vé như ý, hoặc chán nản chờ đợi nên về tay không. 

Khi PV hỏi mua vé ngày 27 Tết, ghế mềm (ga đã thông báo chỉ còn ghế nhựa trong ngày này), “cò” ngay lập tức ra giá: “Bao nhiêu vé hả em? Ngoài tiền ghi trên vé thì mỗi vé em đưa cho chị thêm 250.000 đồng nữa nhé.”

Không biết đến bao giờ mới hết cảnh dầm dề chờ đợi và nhiều khi phải mua vé chợ đen để được về nhà dịp Tết như thế này?
Chia sẻ