Một ngày làm việc của các y bác sĩ bên những "thiên thần" đang nằm trong lồng kính

Thế Long - Việt Linh,
Chia sẻ

Không phải ai cũng biết công việc thầm lặng của các y bác sĩ bên trong những căn phòng đầy lồng kín, nơi những em bé sơ sinh đang được chăm sóc đặc biệt trước khi được trở về trong vòng tay cha mẹ.

Nhân dịp Ngày thầy thuốc Việt Nam, chúng tôi đã đến Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, chứng kiến công việc của những cán bộ nhân viên y tế tại đây để hiểu hơn về công việc thầm lặng và rất đặc thù tại các bệnh viện sản. Các bác sỹ, cán bộ nhân viên y tế luôn là những người vắng mặt trong các cuộc sum họp bên người thân, bởi những ngày lễ, ngày nghỉ lại là dịp họ bận rộn nhất với công việc.

phụ sản
Bác sĩ Trần Diệu Linh (PGĐ Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh) chia sẻ, đối với các cán bộ nhân viên y tế, gần như họ không có khái niệm ngày nghỉ. Nơi đây chăm sóc, hồi sức kịp thời cho trẻ sơ sinh có nguy cơ cao, trẻ cần được chăm sóc đặc biệt.

phụ sản
Theo bác sĩ Linh, dịp nghỉ lễ càng kéo dài thì công việc của những người làm việc ở đây càng bận rộn. Đặc biệt vào các dịp Tết Nguyên đán, cán bộ nhân viên y tế không có chuyện đi chúc tết người thân, do nhiều người còn quan niệm đầu năm thì ngại và "kiêng" đi thăm khám.

phụ sản
Thông thường những ngày đầu tháng hoặc 13-14 (ngày rằm) nhiều bệnh nhân nặng phải cấp cứu cả mẹ lẫn con. Do quan niệm chọn ngày đẻ, giờ đẻ nên khi đến bệnh viện thì bệnh nhân đã nặng làm ảnh hưởng đến qui trình cũng như công tác điều trị…

phụ sản
Bác sĩ Linh khuyên bệnh nhân, không nên kiêng hoặc quá phụ thuộc vào quan niệm, cứ theo lịch hẹn khám của bác sĩ. Nếu có biến chứng bất thường về bệnh tật, các bà mẹ hãy khẩn trương đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị hoặc sinh đẻ.

phụ sản
Những bữa ăn khẩn trương, tranh thủ

phụ sản
Các em bé thiên thần trong các lồng kính

phụ sản
Điều dưỡng viên Đậu Thị Liêm (sinh năm 1991, quê Hà Tĩnh) làm ở viện phòng lồng ấp kính này cho biết, cô được nhận vào làm việc ở đây 4 năm nhưng đã có 3 năm không về ăn Tết ở quê.

phụ sản

phụ sản

phụ sản

phụ sản
Theo những người làm chuyên môn, tất cả các em bé trong lồng kính, mỗi ngày sẽ có 3 ca được nhân viên y tế ôm ấp, vỗ về như những người mẹ thực sự khoảng 50 phút/ca.

phụ sản
Làm như vậy để trẻ có cảm nhận được ôm ấp, vỗ về như những bé sơ sinh khác.

phụ sản
Niềm vui của những người đón nhận các "thiên thần" được đưa ra từ buồng đẻ. Công việc vất vả, phức tạp nhưng nhìn những đứa trẻ mới chào đời mạnh khỏe cùng niềm hân hoan của người thân, các y bác sĩ ở đây như được tiếp thêm nguồn vui cho nghề nghiệp mà họ đã chọn để gắn bó. Xin gửi đến họ những lời cám ơn chân thành nhất trong ngày 27-2 này.


Chia sẻ