Anh:

Mời bạn đến chơi rồi tra tấn, đánh đập dã man

Nguyễn Nguyệt (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Cô gái bị trói vào ghế, rạch da thịt, bị châm đầu mẩu thuốc lá đang cháy và đấm đá không thương tiếc. Chúng còn chụp ảnh toàn bộ quá trình hành hạ và post lên Facebook.

Phiên tòa xét xử những kẻ phạm tội tấn công cô gái trẻ tên Becky Miller, diễn ra tại thành phố Liverpool, Anh hôm 18/6 vừa qua. Nhóm nữ quái này gồm Jocelyn Keating, 21 tuổi, Ashleigh Gray, 20 tuổi, Kelly Harrison, 30 tuổi và Marie Frank, 22 tuổi. Đứng trước vành móng ngựa, những kẻ điên loạn này không hề tỏ vẻ hối lỗi.


Kelly Harrison, một trong số 4 nữ quái tham gia vụ tra tấn dã man.

Khi được giải cứu, trên người Becky Miller đầy thương tích và chi chít vết bỏng. Những vết sẹo ghê rợn sẽ theo cô cả đời.

Vụ tấn công xảy ra vào tháng 2 năm ngoái. Tối hôm đó, Harrison mời Keating, Frank và Gray đến căn hộ của mình ở thị trấn Birkenhead, tỉnh Merseyside, Anh để uống rượu và hút thuốc phiện. Một lúc sau, Miller được mời đến nhập hội.

Sau vài giờ thác loạn, không khí bắt đầu thay đổi và đến khoảng 3 giờ 30 sáng thì xảy ra một trận cãi nhau giữa Miller và Jocelyn Keating. Miller sau đó đã đòi bắt taxi về nhà. Bất ngờ, Aishleigh Gray lao đến đấm thẳng vào mũi Miller rồi kéo cô lôi đi xềnh xệch.

Cả 4 xông vào trói cô gái trẻ lại và bắt đầu tra tấn. Chúng đấm đá túi bụi, rạch vào da thịt, châm đầu thuốc lá đang cháy vào người và đốt tóc của Miller. Đánh đập nạn nhân xong, chúng còn đe doạn sẽ cắt cụt các ngón tay và đổ axit lên mặt cô gái.

4 kẻ độc ác đã cười cợt khi nạn nhân gào khóc và cầu xin được trả tự do. Một nữ quái còn nói với nạn nhân rằng cô sẽ không bao giờ được gặp lại con vì thi thể của cô sẽ bị chúng vứt xuống sông.

Toàn bộ quá trình hành hạ, tra tấn Miller đều được Keating chụp lại và đưa lên Facebook.


Jocelyn Keating (trái) bị tuyên án 22 tháng tù giam và Marie Frank bị phạt 22 tháng tù giam.

Cuộc tra tấn kéo dài nhiều tiếng đồng hồ cho đến 7 giờ 30 sáng thì một trận cãi vã nổ ra giữa nhóm nữ quái. Lợi dụng lúc này, Miller trốn ra ngoài và gọi điện báo cảnh sát. Trước khi cảnh sát tới nơi, cô gái đã được một người dân cứu thoát.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ 4 người phụ nữ điên loạn mặc dù chúng cố gắng tìm cách xóa sạch chứng cứ hòng che đậy tội lỗi.

16 tháng sau khi xảy ra vụ tấn công, Miller vẫn còn bị ám ảnh nặng nề và sợ hãi khi phải đi ra ngoài hòa nhập vào xã hội. Cô gái trẻ thường xuyên phải tới gặp bác sĩ tâm lý để điều trị.

Kết thúc phiên tòa, Frank, Gray, Keating và Harrison lần lượt chịu mức án 20, 21, 22 và 27 tháng tù giam. Nhóm nữ quái bị phạt tổng cộng 7 năm tù vì tội gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật. Tòa án cũng ra phán quyết cấm cả bốn kẻ phạm tội cùng bạn bè, người đại diện không được phép liên lạc với nạn nhân trong vòng 5 năm.

Chia sẻ