Mơ ước bé nhỏ mùa Noel của bé gái bị bỏng và biến dạng khuôn mặt do hoả hoạn

Yến Như,
Chia sẻ

Cô bé 5 tuổi mất hết người thân trong một vụ hỏa hoạn. Cơ thể em không còn lành lặn vì bị bỏng 75% nhưng em vẫn tràn đầy sự lạc quan, gây xúc động cho nhiều người.

Cô bé nghị lực ấy chính là bé Safyre Terry, 5 tuổi sống tại bang New York, Mỹ. Trong mùa Giáng sinh năm nay, cô bé Terry có một mong ước hết sức ngọt ngào và ý nghĩa đó chính là nhận được thêm nhiều thiệp Giáng sinh để có thể treo lên cây thông của riêng mình.

Hai năm trước đây, cô bé sống cùng gia đình 5 người của mình tại thành phố Schenectady, bang New York, Mĩ. Cha cô là ông David Terry, 32 tuổi và ba đứa em nhỏ, Layah, 3 tuổi, Michael, 2 tuổi và cậu bé Donavon lúc ấy chỉ vừa tròn 11 tháng tuổi. Nhưng không may, khi cô bé Terry vừa lên 3 tuổi thì nhà gia đình em bị hỏa hoạn, ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả, mang theo bố và chị em cô bé.

Người sống sót duy nhất là Terry, khi nhân viên cứu hỏa đến thì tìm thấy cơ thể đang thoi thóp của cô bé nằm cạnh người cha đã mất khi cố bảo vệ Terry.
 
em bé 1
Hình ảnh đáng yêu của cô bé Safyre Terry, 5 tuổi trước và sau khi bị đám cháy tàn phá.
 
Bức ảnh ngọt ngào giữa người cha David cùng cô bé Terry cách đây 2 năm.
 
Cô bé Terry (bìa trái) và Layah ( bìa phải), 3 tuổi, Michael (trái), 2 tuổi và cậu bé Donavon (phải) lúc ấy chỉ tròn 11 tháng tuổi.

Cơ thể của Terry bị phỏng hoàn toàn 75%. Mất cha và các chị em trong một đêm dường như là một điều quá sức đau lòng đối với cô bé. Sau đó cô bé phải về ở với dì Liz Dodler.

Chia sẻ với tờ báo Buzzfeed, cô Liz, dì bé Terry cho biết: “Bé Terry đã phải trải qua vô số ca phẫu thuật sau đó. Cô bé đã mất đi 50% sự hoạt động ở chân và tay. Terry bị mất bàn tay phải và ba tháng sau đó là mất đi bàn chân trái. Cơ miệng của cháu hoạt động cũng rất khó khăn do di chứng đám cháy để lại”.

Một người bạn của gia đình cô Liz vì quá cảm động trước sự mất mát mà cô bé Terry phải gánh chịu khi còn quá nhỏ nên đã vận động một chiến dịch nhằm gây quỹ quyên góp để hỗ trợ tiền viện phí phẫu thuật cho bé Terry. Chỉ trong một thời gian ngắn, chiến dịch này đã quyên góp được hơn 15.000$ (hơn 300 triệu VNĐ).
 

Cơ thể của Terry bị phỏng hoàn toàn 75%. Cô bé đã mất đi 50% sự hoạt động ở chân và tay. Cô bé bị mất bàn tay phải và ba tháng sau đó là mất đi bàn chân trái. Cơ miệng của cô bé hoạt động cũng rất khó khăn do di chứng đám cháy để lại”.

Trong mùa Giáng sinh năm nay, cô Liz đã quyết định mua một cây thông lớn cho cô bé Terry để treo những tấm thiệp mang đầy lời chúc ý nghĩa lên đó. Cô Liz chia sẻ rằng khi vừa nhìn thấy cây thông, cô bé Terry đã hết sức vui mừng và phấn khích nói với cô Liz rằng: “Con không thể đợi được đến ngày cây thông được treo đầy những tấm thiệp Giáng sinh”.
 
“ Con không thể đợi được đến ngày cây thông được treo đầy những tấm thiệp Giáng sinh”, cô bé Terry thốt lên.

Nhằm giúp cô bé Terry hoàn thành mong ước của mình, cô Liz đã dùng mạng xã hội Facebook để kêu gọi sự giúp đỡ từ những người bạn của mình với nội dung: “Tôi tự hỏi mọi người dành chút thời gian viết một tấm thiệp cho bé Terry để bé có thể hoàn thành mong muốn của mình”. Và nằm ngoài sự mong đợi, mọi người chia sẻ dòng trạng thái của cô Liz , ngay sau đó thùng thư nhà cô Liz đầy ắp những tấm thiệp gửi Giáng sinh được gửi đến cho bé Terry.

Cầm trên tay những tấm thiệp được gửi đến từ mọi người khắp nơi, bé Terry hết sức vui mừng và treo chúng ngay trên cây thông của mình. Chẳng những thế, mọi người còn gửi cho bé Terry những con búp bê, những viên kẹo, những món quà ý nghĩa để bé có một Giáng sinh ấm áp hơn.
 
Cô bé "khoe" những chiến lợi phẩm của mình là những bức thư đầy ý nghĩa được gửi đến từ mọi người qua mạng xã hội Facebook.
 

Mọi người còn gửi cho bé Terry những con búp bê, những viên kẹo, những món quà ý nghĩa để bé có một Giáng sinh ấm áp hơn.

Nguồn: Daily Mail
 
Chia sẻ