Mẹ đơn thân vượt qua cay đắng để làm giàu, kiếm hàng trăm triệu/tháng

Khánh Giang,
Chia sẻ

Bà mẹ đơn thân tên Nhung này đã bỏ học từ năm lớp 10, lấy chồng và sinh con ở tuổi 21, nhưng cô gái trẻ đã vượt lên số phận để có mức thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng.

Thông tin nhân vật: 

Họ tên: Nguyễn Thị Nhung

Sinh năm: 1986 tại Phủ Lý, Hà Nam

Bỏ học năm lớp 10 để quyết tâm theo đuổi giấc mơ trở thành một “phù thủy” làm đẹp chuyên nghiệp

Năm 21 tuổi Nhung kết hôn, đã có hai con 

Hiện tại Nhung làm mẹ đơn thân và có một thẩm mỹ viện lớn tại chính quê nhà với thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng. 
Mẹ đơn thân làm giàu
Trẻ trung, xinh xắn và lịch sự là ấn tượng đầu tiên khi mọi người gặp Nhung

Mẹ đơn thân làm giàu
mẹ đơn thân này đã chiến thắng số phận đầy ngoạn mục

“Dù ai có chê cười cũng được, nhưng tôi vẫn là tôi. Có những điều dễ dàng thay đổi, nhưng quá khứ thì không. Tôi bỏ học từ năm lớp 10. Bởi vì tôi không thích học. Tôi muốn làm những gì mình thấy hứng thú. Lấy chồng và sinh con ở tuổi 21. Tôi cứ nghĩ hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình đã tới. Nhưng rồi, sự đổ vỡ của hôn nhân khiến tôi mặc cảm vô cùng. Tôi từng hỏi, làm sao có thể đứng dậy sau tất cả những cay đắng đời mình?” - Đó là những điều mà mẹ đơn thân tên Nhung đã tâm sự khi kể lại hành trình từ những ngày đã qua của mình.

Câu chuyện về nàng công chúa “ghét học” 


Khi phỏng vấn Nhung, chúng tôi có khá nhiều lý do để cảm thấy ngỡ ngàng và đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Trước hết, ấn tượng ban đầu mà Nhung tạo cho người đối thoại trực tiếp với cô là vẻ của cô gái trẻ, nhưng sớm trưởng thành khi đã đi qua đổ vỡ. Người ta nhìn thấy ở Nhung sự hài hòa và cộng hưởng của một chút Tây Tây, hiện đại và một chút sâu sắc, “già hóa” sau những thăng trầm đến sớm hơn bạn bè đồng trang lứa. 

Nhung đẹp, điều đó chẳng ai dám phủ nhận nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy là một quá khứ nổi loạn và một hiện tại mạnh mẽ, cương nghị để một mình thực hiện tất cả những ước mơ mà không cần đến một bờ vai, một bàn tay và một tâm hồn “đàn ông” thực sự để chia sẻ. 

Bỏ học từ năm 16 tuổi. Đối với hằng số chung mọi người trong xã hội thì đó là một thử thách và một sự “vượt rào” quá tầm kiểm soát. Chẳng ai nghĩ cô gái 16 tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” lại dám tự mình đưa ra một quyết định “tày trời” như thế. 

“Khi đang học lớp 10, tôi quyết định bỏ học giữa chừng. Nhiều người cho rằng tôi ngu ngốc, nhiều người thì nói tôi bốc đồng, bồng bột. Đó có lẽ là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi. Và tôi cũng cho rằng, đó là quyết định mạo hiểm nhất trong tuổi trẻ của tôi. Tôi không thích học, đó là sự thật tôi không bao giờ chối bỏ. Tôi muốn làm những gì mình thấy hứng thú. Và hứng thú duy nhất khi ấy của tôi, đó là học về nghề làm đẹp. Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng tôi thấy thích công việc ấy. Được giúp mọi người làm đẹp, tôi cũng thấy mình đẹp hơn. Mà quan trọng không phải là lý do, bởi có bao giờ bạn tự hỏi vì sao bạn thích trở thành ca sĩ hay vì sao bạn lại viết văn mượt mà như thế không? Đã là sở thích, thì không có nguyên cớ hay lí do”, Nhung chia sẻ.

Thời gian đó, Nhung khó xử trong sự phản đối kịch liệt của gia đình. Hai năm tự vật lộn với chính thế giới của mình cô căng thẳng và mỏi mệt, thậm chí muốn buông xuôi nhưng rồi cô nhận ra nếu buông xuôi có nghĩa là cô đầu hàng và là kẻ bại trận trong chính trận chiến của mình. Cô xin học nghề tại một spa lớn ở Hà Nội để tích lũy tiền và kinh nghiệm. “Sau đó thì tôi trở về Hà Nam để gây dựng ước mơ trên chính mảnh đất tôi đã lớn lên, bởi tôi hiểu không đâu bằng quê hương mình”, Nhung tâm sự.

Mẹ đơn thân làm giàu
Nhung, bà mẹ đơn thân sở hữu vẻ ngoài trẻ trung xinh xắn

Mẹ đơn thân làm giàu
Nhung và 2 con

Lập thân từ hai năm “nhịn ăn sáng” 


“Chạy vạy vay mượn khắp nơi, tôi mở spa, tôi không hy vọng sẽ giàu có từ tiệm spa này, tôi chỉ muốn có chốn để thỏa lấp những nỗi cô đơn giăng đầy trong cuộc sống của mình”, Nhung cười nói. 

Không được gia đình ủng hộ, lại chứng kiến cảnh bạn bè lần lượt trúng tuyển và đi học Đại học, Nhung cảm thấy mệt mỏi, chống chếnh, thậm sự là muốn từ bỏ tất cả. Chặng đường phía trước đã khó khăn nay lại càng gian nan hơn.

Cô gái trẻ bắt đầu lập kế hoạch để thực hiện ước mơ cho riêng mình, từ việc đi tìm một mặt bằng phù hợp với mức giá thấp nhất, lặn lội đi hàng trăm cây số để tìm hiểu về các thiết bị, máy móc tiên tiến, nghiên cứu về cách dùng, công dụng của tất cả các loại mỹ phẩm chăm sóc da. 

Suốt hai năm trời, Nhung gom góp tất cả tiền ăn sáng, tiền mừng tuổi đầu xuân và lén lút giấu mẹ vay tiền cô dì chú bác. Số tiền để mở được một góc spa nhỏ tại Hà Nam khi ấy là 30 triệu, mà trong tay Nhung sau khi đã cố gắng thu xếp cũng chỉ có được 27 triệu 3 trăm ngàn. Hết cách, bà mẹ đơn thân này bèn mang chiếc điện thoại được mẹ tặng vào dịp sinh nhật 18 tuổi.Và thế là một không gian làm đẹp đầy tâm huyết của Nhung cũng chính thức ra đời.

“Gọi là spa cho sang miệng, chứ lúc đó căn phòng mình thuê làm tiệm chỉ có duy nhất một chiếc giường massage, một chiếc máy xông, 15 chiếc khăn sạch và một vài loại mỹ phẩm đặc trưng”, Nhung nói. 

Mặc dù luôn phản đối con gái nhưng mẹ vẫn đồng ý làm khách hàng đầu tiên trong sự nghiệp, Nhung luôn cương quyết theo đuổi. Lúc đó, không biết vì hạnh phúc hay cảm thấy có lỗi, cô đã ôm chầm lấy mẹ và khóc òa lên. Hơi ấm từ cái ôm ngọt ngào ấy là động lực để thôi thúc Nhung vượt qua tất cả khó khăn phía trước.

Cô dùng toàn bộ số tiền đang có, chạy vạy nhờ cậy hai bên nội ngoại, mở một spa tại trung tâm thành phố năm 2014. Mọi thiết bị máy móc cho tới nhân viên đều được tuyển lựa kỹ càng. Giải thưởng Thương hiệu Việt uy tín là món quà đầu tiên Nhung có được sau thời gian dài không ngừng nghỉ nỗ lực và quyết tâm.

Mẹ đơn thân làm giàu
Không được gia đình ủng hộ nhưng Nhung vẫn giữ vững lập trường của mình.
Mẹ đơn thân làm giàu
Cuộc hôn nhân tan vỡ từng khiến Nhung suy sụp.

Trái đắng từ cuộc hôn nhân không ngọt ngào


“Có lần, con trai hỏi tôi:“Sao bố không đi công viên cùng mẹ con mình?”. Tôi ngồi sụp xuống, miệng cười đấy nhưng nước mắt lại rơi. Hôm trước, con gái nghịch ngợm làm mắc quả bóng bay trên quạt trần. Tôi bắc ghế đứng lên, với mãi cũng không lấy xuống được cho chúng. Từ trên cao, chỉ thấy khung ảnh cả nhà đang hạnh phúc đã bị bụi bám đầy. Ký ức mãi là ký ức. Nhưng có những điều hiện tại cũng mãi không thể xoa dịu đi. Lúc đó tôi nghĩ, giá như các con được hưởng thụ một cuộc sống êm ấm như bao bạn bè khác. Lỗi là ở người lớn”, Nhung kể.

Lên xe hoa và sinh hạ bé gái đầu lòng năm 21 tuổi, Nhung phải tạm gác lại công việc tại spa gần 4 tháng vì thời gian dành cho gia đình đã chiếm hết quỹ thời gian mà Nhung có. Khi bé trai thứ 2 được 7 tháng, Nhung và chồng có những bất hòa riêng, khiến hai người không thể tiếp tục chung sống. Khoảng thời gian sau khi ly hôn, Nhung rơi vào tình trạng căng thẳng thường xuyên. Cô gái trẻ cá tính và luôn quyết đoán ngày nào bỗng chốc lặng thinh, chẳng thiết tới bất cứ điều gì, trở thành một mẹ đơn thân với bao nỗi lo toan cho con cái.

Mẹ đơn thân làm giàu
Hiện Nhung sở hữu một spa cho doanh thu mỗi tháng trên trăm triệu.

Mẹ đơn thân làm giàu
Nhung là một phụ nữ trẻ có nỗ lực vươn lên đáng ngưỡng mộ.

Hôn nhân tan vỡ, Nhung nhủ lòng phải đứng lên sau vết hoen ố không nên có trong cuộc đời này. Dành được quyền chăm sóc hai con, nhưng áp lực kinh tế lại dồn nặng lên đôi vai của cô. Nhung gửi gắm hai bé cho ông bà ngoại, vào Sài Gòn 15 ngày để tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan tới dịch vụ spa. Nhung trở về và cứ mỗi sáng lại lên Hà Nội học nghề, chiều lại quay về với gia đình. 

Một mình nuôi dạy con. Cứ đến đêm về nước mắt lại ướt đẫm gối. Không phải vì cảm giác cô đơn thường trực, mà vì thương xót lũ nhỏ thiếu vắng hơi ấm của bố. Thế nhưng, hiện tại Nhung đã đạt được đến thành công và giờ lại có một người đàn ông sẵn sàng yêu thương và chăm sóc hai mẹ con cô.

“Một đứa con gái từng bỏ học giữa chừng, một cô gái còn trẻ đã ly hôn, một bà mẹ đơn thân với đồng lương chẳng mấy tự hào. Người ta chê cười tôi, có người chế giễu và ác mồm, tôi thấy nhục nhã, đôi khi còn muốn chết đi cho rồi, nhưng nhìn hai con mỗi tối trở về nhà lại ôm chặt lấy tôi. Tôi lại nỗ lực. Giờ đây, tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Phụ nữ, đừng phụ thuộc hay dựa dẫm vào đàn ông. ” ,
 mẹ đơn thân Nhung cười vui vẻ nói.

Chia sẻ