Ấn Độ:

Mẹ cô gái bị hiếp tập thể muốn thủ phạm phải bị treo cổ

Lê Cúc (theo Dailymail),
Chia sẻ

Mẹ của nữ sinh bị hiếp dâm tập thể trên xe buýt tại thủ đô New Delhi muốn những kẻ đã giết hại con gái bà phải bị treo cổ.

Nói về những kẻ đã hiếp dâm và đánh đập cô con gái 23 tuổi của mình một cách man rợ đến mức cô gái đã chết chưa đầy 2 tuần sau vụ việc, bà mẹ đau đớn nói: “Tôi không thể nào nguôi ngoai được nếu những kẻ đã hành hạ con bé không bị treo cổ”.
 
Mẹ cô gái bị hiếp tập thể muốn thủ phạm phải bị treo cổ 1
Ravidas, khu ổ chuột nổi tiếng về sự hỗn loạn, nơi 4 trong số 6 kẻ hiếp dâm bị cảnh sát bắt giữ

Người mẹ 47 tuổi này còn kể lại lời mà con gái bà, một nữ sinh viên y khoa, đã thì thào nói trước khi chết: “Mẹ ơi, con muốn chúng phải bị thiêu sống”.
 
Vào ngày 16/12/2012, khi cùng bạn trai lên một chuyến xe buýt, cô gái đã bị những kẻ trên xe thay nhau hãm hiếp và đánh đập bằng một thanh sắt.
 
Cô gái đã bị thương nghiêm trọng, nhiễm trùng ổ bụng, tổn thương não, nhồi máu cơ tim, rồi chết tại một bệnh viện ở Singapore 13 ngày sau vụ tấn công.
 
Vụ việc làm dấy lên làn sóng biểu tình ở Ấn Độ về quyền phụ nữ nhằm kêu gọi siết chặt luật chống hiếp dâm.
 
Mẹ cô gái nói với tờ The Sunday Telegraph tại ngôi nhà của họ ở Medawara Kalan, phía Bắc bang Utter Pradesh: “Con bé là cuộc sống của chúng tôi. Điều duy nhất tôi muốn bây giờ là trông thấy lũ súc vật đó bị treo cổ”.
Chia sẻ