Mạng xã hội Facebook tuần qua có gì thú vị

Mai Phương,
Chia sẻ

Nụ cười hồn nhiên của em bé vùng cao, hoa loa kèn sắc trắng tinh khôi, chiếc cầu Rồng rực rỡ trong đêm cùng với trái kem dừa mát lạnh là một phần trong số những hình ảnh hot nhất Facebook tuần qua được cư dân mạng quan tâm. Dường như mùa hè đã về ngay trước hiên nhà.

Cây cầu có thể... phun lửa

Sau bao chờ đợi, ngày 29/3/2013, cầu Rồng chính thức khánh thành. Cầu Rồng dài 666 mét, được thiết kế theo dáng rồng đang bay lên, tượng trưng cho sự chuyển mình cũng như khát vọng vươn cao, khẳng định vị thế của Đà Nẵng.

Cây cầu được cư dân mạng chú ý đến mức, bản thiết kế ban đầu và hình dáng cây cầu sau khi hoàn thành được mang ra "mổ xẻ" nhiệt tình. Hàng ngàn ý kiến trên Facebook tuần qua cho rằng so với bản thiết kế phần đầu Rồng thực tế không được ngẩng cao thanh thoát bằng. Tuy còn chút "ấm ức" khi được giải thích vì lý do kỹ thuật mà cầu Rồng không thể "hoành tráng" như thiết kế nhưng cây cầu đặc biệt này vẫn nhận được sự yêu thích đặc biệt, xứng đáng là niềm tự hào mới của người dân Đà Nẵng.

Mạng xã hội Facebook tuần qua có gì thú vị  1
Một trong những điểm độc đáo của cầu Rồng là đầu rồng có thể phun nước hoặc lửa. Theo như dự tính ban đầu của thành phố Đà Nẵng, sau khi khánh thành vào ngày 29.3.2013 thì cầu Rồng sẽ phun lửa vào tối thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

Mạng xã hội Facebook tuần qua có gì thú vị  2
Từ cầu sông Hàn, bạn có thể ngắm nhìn bao quát cây cầu đặc biệt này.

Có một Hà Nội tinh khôi như thế

Mùa hoa đến nhanh lắm và đi cũng thật nhanh. Có khi người ta chưa kịp nhận ra mùa hoa đã về thì hoa ban đã tàn và hoa sưa đã rụng đầy hè phố. Cuối tháng 3, những cô hàng hoa đã chở "nắng" tinh khôi thắp sáng khắp các phố phường. 

Và tháng Tư, từ trong nhà ra đến ngõ phố, từ ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng cho đến ngôi biệt thự sang trọng, từ trên giỏ xe chiếc xe đạp lọc cọc đã tróc sơn đến chiếc ôtô cao cấp thanh lịch, trong những chiếc lọ bằng men sứ thông thường hay những bình pha lê đắt tiền, loa kèn vẫn bình dị, khiêm nhường và cao quý tỏa hương. 

Cư dân mạng Kimngoc tâm sự: "Xa HN dù chỉ một ngày cũng nhớ, nhớ gánh hàng hoa, nhớ mùi hoa sữa, nhớ phố cổ, nhớ mùa thu HN, nhớ cái rét chẳng ở đâu có, nhớ quà vặt, nhớ đặc sản hà thành và còn vô vàn cái nhớ chỉ có ở HN , cả cái nhớ bụi bặm, hối hả .....!"


Mạng xã hội Facebook tuần qua có gì thú vị  3
Hình ảnh những gánh hoa tinh khôi gọi tháng 4 về được cư dân mạng chia sẻ rất nhiều trên facebook.

Heo may bất chợt

Nhưng cơn gió bất chợt mang đến cho không khí cuối xuân đầu hạ một vẻ man mác lạ kì. Cây xà cừ vào mùa rụng lá, trên những con đường đẹp nhất Hà Nội như Hoàng Diệu, Kim Mã, Phan Đình Phùng, vỉa hè như được trải một thảm lá vàng.

Bức tranh "Nắng và em" được một họa sỹ miền nam vẽ lại theo ảnh, cô gái nhay nhảy chân sáo dưới cơn mưa lá vàng là bạn gái của anh. Tấm ảnh được chụp trong một lần cả 2 ra thăm Hà Nội. Mặc dù chỉ được chia sẻ vu vơ trên Facebook cá nhân, bức ảnh được cư dân mạng đặc biệt yêu thích.

Tác giả bức tranh từng cười và nói rằng, có những điều chỉ tồn tại trong khoảnh khắc và làm được duy nhất 1 lần. Thế nên nếu được quay trở lại, chưa chắc anh đã vẽ lại được bức tranh này.

Mạng xã hội Facebook tuần qua có gì thú vị  4
"Nắng và em" - Bức tranh nhận được hơn 3000 lượt like và hàng trăm comment.

Đạp xe đón bình minh

Xuất hiện cách đây chừng hai năm, đến nay, đạp xe dạo phố và chơi xe đạp đã trở thành thú chơi mới của người dân Hà Nội. Những cung đường Thủ đô, đặc biệt là những điểm có quang cảnh đẹp như Hồ Gươm, Hồ Tây, đường quanh Lăng Chủ tịch, công viên Lenin… mỗi sáng sớm lại trở thành “tụ điểm” của những người yêu thích đạp xe. 

Với nhiều người, đạp xe là một cách sống chậm. Trải nghiệm những cung đường Hà Nội hay đi phượt xa bằng xe đạp, thả lỏng mình trong sáng sớm mai tĩnh lặng cũng là một cách cảm nhận được ý nghĩa, vẻ đẹp của cuộc sống. 

Trên diễn đàn của những người mê xe đạp, nhiều “phượt thủ” chia sẻ, công việc quá nhiều áp lực, căng thẳng và cuộc sống gấp gáp, bộn bề lo toan đôi khi khiến họ stress nặng. Đạp xe đi phượt xa hay đơn giản là lòng vòng quanh thành phố những sáng cuối tuần khiến họ dịu lại, phục hồi tinh thần để trở lại cuộc sống bộn bề. 

Mạng xã hội Facebook tuần qua có gì thú vị  5
Đạp xe cũng là một cách tận hưởng cuộc sống đang trôi đi rất nhanh.

Nếu bạn muốn làm tổng thống, hãy cưới ...một phu nhân tổng thống

Vào một buổi tối, Tổng Thống Obama và vợ Michelle quyết định làm một điều gì đó khác biệt không nằm trong thói quen hàng ngày, đó là đi ăn một bữa tối tại một nhà hàng không sang trọng.

Khi họ ngồi xuống, chủ nhà hàng đã xin phép tổng thống để có cuộc nói chuyện riêng với Đệ nhất phu nhân. Sau đó thì hai người đã có cuộc nói chuyện riêng với nhau.

Sau cuộc nói chuyện đó, Tổng Thống Obama đã hỏi Michelle:“Tại sao anh ấy lại muốn thích thú khi nói chuyện với em như vậy? Bà đã nói rằng trong những năm niên thiếu, ông ấy đã yêu bà một cách say đắm. Tổng thống Obama lại nói: “Nếu em kết hôn với anh ấy thì bây giờ em đã là bà chủ của nhà hàng tuyệt vời này.”

Michelle trả lời: “Không, nếu em kết hôn với anh ấy, anh ấy bây giờ có thể là Tổng Thống”.

Mạng xã hội Facebook tuần qua có gì thú vị  6
Bức ảnh kèm câu chuyện thú vị này nhận được hơn 6000 lượt like và hàng trăm lượt chia sẻ trên Facebook.

Nụ cười những em bé vùng cao

Theo chân một nhóm tình nguyện mang đồ chơi cho trẻ em vùng cao và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Vùng cao xa xôi là thế, khó khăn là vậy, nhưng những đứa trẻ vùng cao thật dễ thương và mến khách. Chúng khỏe mạnh, hồn nhiên như vẻ đẹp tự nhiên của cỏ cây, hoa trái núi rừng.

Mạng xã hội Facebook tuần qua có gì thú vị  7,
Vui thích ắm trên tay những "bạn mới" nhồi bông.

Mạng xã hội Facebook tuần qua có gì thú vị  8
Cư dân mạng hạnh phúc trước sự hồn nhiên như cây cỏ của các em.

Tắt điện, bật tương lai cùng giờ trái đất

Chiến dịch Giờ Trái đất được Quỹ Bảo vệ thiên nhiên hoang dã (WWF) sáng lập năm 2007, nhằm kêu gọi tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu.

Những nhà tổ chức sự kiện cho biết hàng trăm triệu người trên khoảng 150 nước sẽ tắt đèn trong 60 phút vào 8h30 tối (giờ địa phương) ngày 23/3, trong hành động mang tính biểu tượng nhằm ủng hộ cho trái đất.

Việt Nam chúng ta là một trong số các nước ủng hộ nhiệt tình chiến dịch này, vào giờ trái đất, những tòa cao ốc, đèn đường được tắt bớt. Các hoạt động "xua tan màn đêm" được diễn ra trong một không khí sôi nổi, hào hứng.

Mạng xã hội Facebook tuần qua có gì thú vị  9
Cậu bé đang thích thú huởng ứng Giờ Trái đất tại Tokyo.

Mạng xã hội Facebook tuần qua có gì thú vị  10
Hai cậu bé Hội An ngồi bên những cây đèn hoa đăng chuẩn bị cho lễ hội hoa đăng chào mừng "giờ trái đất".


Tháng 3 - Mùa nhót chín 

Khi cây nhót ra hoa thì thời tiết vẫn lành lạnh cùng những đợt gió mùa, nhưng khi tháng 3 về cây nhót đã có những chùm quả chín đỏ lấp ló sau cành lá... 

"Vườn nhỏ nhà em có của chua 
Một hôm anh đến hỏi bông đùa 
Mùa xuân đã đến rồi em đó 
Cây nhót nhà em có quả chưa?"
                              - Tế Hanh - 

Mạng xã hội Facebook tuần qua có gì thú vị  11
Ảnh: Hà Phương Bình 

Mạng xã hội Facebook tuần qua có gì thú vị  12
Quả nhót chua chua, ngọt ngọt chan chát chấm cùng chút xíu muối ớt là thứ quà vặt khó quên thời điểm giao mùa. Ảnh: Mocdaik 


Sáng sớm trên Cầu Long Biên

Lên khi cầu Long Biên vào lúc 1-2h sáng, bạn có thể bắt gặp cảnh bốc dỡ hàng rất tấp nập và rất đẹp. Khi những xe hoa quả bắt đầu về là những người mẹ, người chị của chúng ta lại "xông vào" với công cuộc mưu sinh. Họ có khi phải đổ mồ hôi, to tiếng với nhau để giành "hàng tốt". 

Vất vả cực nhọc như thế, nhưng trên ánh mắt họ vẫn ánh lên những tia sáng lấp lánh. Có thể đó là do đèn sáng của những chiếc xe chở hàng xẹt qua, có thể đó là ánh sáng của những hy vọng vào hôm nay trôi chảy, ngày mai khấm khá.

Mạng xã hội Facebook tuần qua có gì thú vị  13
Vòng quay cuộc sống hối hả.


Chào đón mùa hè với kem dừa 

Bức ảnh quả dừa xiêm cùi trắng nõn và lớp kem dừa tươi ngon xốp mịn nhận được 7000 lượt like trên Facebook. Kem dừa được cư dân mạng yêu thích quanh năm, nhưng khi mùa hè gõ cửa, món ăn thanh ngọt này đặc biệt được ưa chuộng.

Hiện nay tại Hà Nội, các cửa hàng kem dừa ngon nhất nằm ở phố Hàng Than và đầu phố Phó Đức Chính. Giá kem dừa và thạch dừa dao động từ 40 ngàn đồng đến 50 ngàn đồng/ trái, đủ để bạn vừa nhâm nhi vừa hàn huyên cùng bạn bè trong cả một chiều hè rảnh rỗi.

Mạng xã hội Facebook tuần qua có gì thú vị  14
Kem dừa - món ăn khoái khẩu mùa hè.

Chia sẻ