Ma-nơ-canh lại khỏa thân trên phố Sài Gòn

Theo Infonet,
Chia sẻ

Tại các tuyến đường chuyên về thời trang tại Sài Gòn như Lê Văn Sĩ, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, Quang Trung,… nhan nhản ma-nơ-canh khỏa thân, các bộ phận lộ ra trông rất phản cảm.

Năm 2009, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 39 quy định không sử dụng ma-nơ-canh để quảng cáo đồ lót tại nơi công cộng, mặt tiền sản xuất kinh doanh. Theo văn bản này, đây được xem là hành vi quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị. Tuy vậy, sau một thời gian chấp hành nghiêm chỉnh, hiện nay nhiều cửa hàng rất vô tư để ma-nơ-canh không mặc gì ngoài đường, trước cửa tiệm khiến người đi đường cảm thấy… khó chịu.

Ma-nơ-canh lại khỏa thân trên phố Sài Gòn 1

Ma-nơ-canh lại khỏa thân trên phố Sài Gòn 2

Ma-nơ-canh "vô tư" khỏa thân ngoài đường.

Tại các tuyến đường nổi tiếng về thời trang như Lê Văn Sĩ, Hai Bà Trưng (Q.3), Nguyễn Trãi (Q.5), Quang Trung (Q.Gò Vấp), CMT8 (Q.Tân Bình)…, nhan nhản ma-nơ-canh khỏa thân hoặc mặc đồ lót. Không chỉ để trong cửa hàng, nhiều hộ kinh doanh còn để bên vỉa hè, để thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo một số người, nhiều khi thấy các ma-nơ-canh bị phơi bày các bộ phận nhạy cảm khiến họ không khỏi khó chịu.

Ma-nơ-canh lại khỏa thân trên phố Sài Gòn 3

Ma-nơ-canh lại khỏa thân trên phố Sài Gòn 4

Ma-nơ-canh lại khỏa thân trên phố Sài Gòn 5

Ma-nơ-canh lại khỏa thân trên phố Sài Gòn 6

Ma-nơ-canh lại khỏa thân trên phố Sài Gòn 7

Thậm chí có cả ma-nơ-canh cụt đầu, cụt tay... trông rất phản cảm.

Ma-nơ-canh lại khỏa thân trên phố Sài Gòn 8

Ma-nơ-canh lại khỏa thân trên phố Sài Gòn 9

Ma-nơ-canh lại khỏa thân trên phố Sài Gòn 10

Không chỉ cửa hàng thời trang, các tiệm bán ma-nơ-canh cũng đưa "hàng" ra phố trưng bày.


Chia sẻ