Lớp học đặc biệt mang tên “ Hy vọng”

Chí Toàn ,
Chia sẻ

Một lớp học đặc biệt mang tên “Hy vọng” nằm trong khuôn viên bệnh viện Nhi T.W với những học sinh chính là các bệnh nhân nhi nội trú tại viện.

Với phương châm “Các em không thể đến trường vì bệnh tật thì chúng ta mang lớp học đến tận giường bệnh cho các em”, lớp học ra đời với hy vọng đem đến những niềm vui xoa dịu nỗi đau về thể xác của các bệnh nhân nhi cũng như động viên tinh thần của các ông bố, bà mẹ đang ngày ngày túc trực trong bệnh viện cùng con.

Lớp học đặc biệt mang tên “ Hy vọng” 1

Lớp học đặc biệt mang tên “ Hy vọng” 2
Lớp học được mở từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, mỗi ngày 2 buổi sáng 9h và chiều 15h . Học sinh là tất cả các bệnh nhân nội trú, trong độ tuổi đến trường. Nhiều bé cứ đến giờ học là tự giác xuống lớp học, hoặc nhờ sự trợ giúp của cha mẹ để đến lớp đúng giờ.

Lớp học đặc biệt mang tên “ Hy vọng” 3
Hàng ngày các tình nguyện viên đến các phòng thông báo về lớp học cho các bé mới nhập viện.

Lớp học đặc biệt mang tên “ Hy vọng” 4
Chị Phượng, quản lý chung của lớp học “Hy vọng” cho biết: "Lớp đã đi vào hoạt động được hơn 3 năm, có những ngày lớp học đông không còn chỗ ngồi. Ở lớp học này, ngoài việc được ôn luyện kiến thức văn hóa, các bé còn được học múa hát và các môn mỹ thuật". 

Lớp học đặc biệt mang tên “ Hy vọng” 5
Bé Sơn quê Quảng Xương - Thanh Hóa, là học sinh có mặt từ ngày đầu mở lớp. 14 tuổi nhưng do căn bệnh suy thận nên nhìn Sơn chỉ như cậu bé lên 6. Bé cũng bị dị tật bẩm sinh nên việc đi lại của bé đều cần sự trợ giúp từ mẹ. 7 năm nội trú tại viện là 7 năm bé bị bệnh tật hành hạ. Sơn cho biết những giờ học trên lớp là quãng thời gian bé vui vẻ nhất.

Lớp học đặc biệt mang tên “ Hy vọng” 6

Lớp học đặc biệt mang tên “ Hy vọng” 7


Lớp học đặc biệt mang tên “ Hy vọng” 8
Nụ cười bừng sáng cả lớp học.

Lớp học đặc biệt mang tên “ Hy vọng” 9

Lớp học đặc biệt mang tên “ Hy vọng” 10
Bệnh tật không ngăn được niềm đam mê học hành cháy bỏng của em.

Lớp học đặc biệt mang tên “ Hy vọng” 11
Các tình nguyện viên giúp các em nhỏ viết chữ.

Lớp học đặc biệt mang tên “ Hy vọng” 12

Sự hy vọng của người mẹ bên ngoài khung cửa sổ.

Lớp học đặc biệt mang tên “ Hy vọng” 13
Những em bé hào hứng giơ bảng viết chữ lên cho các thầy cô giáo kiểm tra.

Lớp học đặc biệt mang tên “ Hy vọng” 14
Sau giờ học các em lại về phòng bệnh.

Lớp học đặc biệt mang tên “ Hy vọng” 15
Bé Đoàn Đinh Thưởng 8 tuổi quê Chương Mỹ- Hà Tây. Năm vào lớp 1, Thưởng phát hiện bị bệnh máu không đông. “Gần 3 năm điều trị tại bệnh Huyết học và Truyền máu T.W, Thưởng mới chuyển sang điều trị tại viện Nhi được hơn 10 ngày. Từ hôm được biết về lớp học cứ đến giờ học mà không phải tiêm, truyền bé đều bắt mẹ phải đưa xuống lớp" chị Thêu mẹ của Thưởng tâm sự.

Chia sẻ