Lời kể của một nô lệ tình dục trở về từ động quỷ

,
Chia sẻ

"Tôi thấy mình như đang chết dần. Có lẽ chết đi sẽ nhẹ nhàng hơn. Thật nhục nhã. Họ đối xử với tôi không khác một con vật. Chủ nhà chứa còn bảo rằng, khách trả giá tôi rất cao".

Sunarsih không phải là tên thật của người phụ nữ đang trải lòng mình ấy. Cô không muốn tiết lộ danh tính của mình sau tất cả những gì đã qua. Không ai trong gia đình Sunarsih biết chuyện gì diễn ra với cô. Câu chuyện của cô xảy ra cách đây đã 15 năm, khi cô mới 17 tuổi.

Sunarsih trải lòng: "Gia đình nghèo nên tôi buộc phải bỏ học. Sau đó, tôi gặp rất nhiều lao động ra nước ngoài làm việc và về nước có một cuộc sống sung túc. Những câu chuyện của họ đã mê hoặc tôi".

Trường hợp của Sunarsih không phải cá biệt. Khắp các ngôi làng nghèo xác xơ ở Indonesia, ra nước ngoài làm người giúp việc là cơ hội đổi đời duy nhất của những người phụ nữ ở đây. Nhưng với một vài người, công việc mà họ mơ ước đó nhanh chóng biến thành một cơn ác mộng.

Sunarsih đi xin việc ở một công ty mà theo cô đây là địa chỉ tin cậy. Cô được học qua một khóa đào tạo ngắn hạn về cách thức làm việc nhà. Và lần đầu tiên, Sunarsih được làm hộ chiếu ra nước ngoài.
 
Sunarsih kể câu chuyện cuộc đời mình xảy ra cách đây đã 15 năm. Ảnh: CNN.

"Công ty ấy cho biết, một ông chủ người Ảrập Xêút đang tìm nữ giúp việc chưa chồng, da nâu và cao ráo. Tôi được chọn trong số hàng trăm người khác. Lúc ấy, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Cảm giác đó giống như khi giấc mơ của bạn thành hiện thực. Một người bạn nói với tôi rằng, tôi đã trúng số độc đắc khi được chọn", Sunarsih nhớ lại.

Niềm hạnh phúc ấy kéo dài chưa được bao lâu thì Sunarsih bắt đầu bước vào chuỗi ngày dài tăm tối. Hai tuần sau khi ông chủ đưa về nhà, cô gái này nhận ra mình đã bị lừa. Cô rùng mình nhớ lại: "Ông ta không phải ông chủ thực sự của tôi. Ông chủ thực sự lại là người cha tàn tật của người đàn ông đó. Phần dưới cơ thể của ông cụ bị liệt vì thế tôi được yêu cầu phải mát xa của quý của cụ".

Bị bắt phải làm việc ấy, lúc đầu Sunarsih đã từ chối. "Ông ta giận dữ nói rằng sẽ không trả tiền lương cho tôi. Không còn chút sức lực để từ chối, tôi đành tuân theo. Tôi không biết làm cách nào để trốn thoát khỏi đây".

Sunarsih kể, chín người con của bệnh nhân này cũng giở trò gạ gẫm cô. Họ luôn cố ý đụng chạm, sờ mó và yêu cầu cô giúp việc mát xa khi trên người không còn một mảnh vải. Một ngày nọ, Sunarsih nhận ra có một cánh cửa không khóa. Giả vờ đi đổ rác, cô bỏ chạy thật xa. Được những người đồng hương cho nương náu, cô nghĩ rằng vậy là cuộc đời mình đã được cứu sống nhưng không ngờ, cơn ác mộng thật sự mới bắt đầu từ đó.

Sau khi thoát khỏi nhà chủ, Sunarsih (trái) bị bán vào một động mại dâm ở Ảrập Xêút. Ảnh: CNN.

"Họ đã lừa tôi. Tôi vừa thoát khỏi miệng cá sấu thì lại sa vào miệng cọp".

Chính những người tưởng chừng như thân thiết, ruột thịt ở nơi đất khách quê người đã bán cô cho một nhà chứa với giá khoảng 1.300 USD. Cô trở thành nô lệ tình dục kể từ đó. Ban đầu cô cũng chống cự.

"Khách hàng gọi cho bảo kê bất cứ khi nào chúng cần một cô gái. Họ yêu cầu tôi làm mọi thứ, từ dùng miệng tới những tư thế đáng ghê tởm nhất".

Trong suốt hơn một năm, Sunarsih bị cưỡng bức thậm tệ. Trong suốt cuộc trò chuyện với phóng viên, gương mặt cô chẳng biểu lộ chút biểu cảm gì, chỉ có những giọt nước mắt là tuôn rơi làm ướt sũng hai bên gò má.

"Tôi thấy mình như đang chết dần. Có lẽ chết đi sẽ nhẹ nhàng hơn. Thật nhục nhã. Những người đó đối xử với tôi không khác gì một con vật. Chủ nhà chứa còn bảo rằng, khách trả giá tôi rất cao".

CNN đưa tin, trong một lần truy quyét động mại dâm của cảnh sát Ảrập Xêút, Sunarsih đã may mắn thoát khỏi động quỷ. Cô bị giam sáu tháng, sau đó bị trục xuất khỏi đất nước này. Nỗi xấu hổ và sự kỳ thị của xã hội đã khiến cô gái đó giữ kín câu chuyện cuộc đời với gia đình mình. Tổ chức UNICEF ước tính, có khoảng 100.000 phụ nữ và trẻ em bị bán làm gái mại dâm trong và ngoài lãnh thổ Indonesia. Các công ty danh tiếng về tuyển dụng lao động ra nước ngoài làm việc thường trang bị cho người lao động những cách thức tự phòng vệ mình cơ bản nhất.

Quay lại với câu chuyện của Sunarsih, cô chưa bao giờ trình báo sự việc của mình với cảnh sát. Công ty tuyển dụng cô cũng biến mất một cách bí ẩn sau đó. Giờ đây, khi đã trở về với cuộc sống bình yên, nỗi hoang mang sợ hãi vẫn còn vương trên khuôn mặt cô. "Tôi đã gần 40 tuổi rồi mà vẫn chưa biết hạnh phúc thực sự là gì".

Theo Bình Minh
Ngôi sao
Chia sẻ