Lệ Rơi mở quán bún chả, "khùng" vẫn vắng khách

Hương Thu,
Chia sẻ

Sau khi tuyên bố mở công ty giải trí, Lệ Rơi tiếp tục mở quán bún chả mang tên "Ba thằng khùng" với những hình ảnh, khẩu hiệu gây choáng. Tuy nhiên, sau nửa tháng mở ra, số lượng khách hàng vẫn chưa nhiều.

lệ rơi 1
Hiện tượng mạng Lệ Rơi đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi bỏ lại vườn ổi ở quê nhà Hải Dương để vào Sài Gòn mở cửa hàng bán bún chả. Cửa hàng nằm ở ngay mặt tiền trên một phố thuộc trung tâm quận nhất, với cái tên rất khác người - "Ba thằng khùng".
 
lệ rơi 2
Theo quản lý (xin giấu tên) của quán thì cái tên "Ba thằng khùng" chỉ đến ngày mở cửa hàng mới nghĩ ra chứ không mang một ý nghĩa cụ thể nào. Quán do Lệ Rơi cùng một vài người bạn lên ý tưởng, góp vốn mở ra được nửa tháng nay. Từ khi khai trương, quán bún chả mang danh Lệ Rơi vẫn khá vắng khách.
 
lệ rơi 3
Phạm Mê Lin (22 tuổi) cho biết: "Quán chỉ đông nhất vào lúc buổi trưa từ 11h30 - 12h30, khi dân công sỡ nghỉ trưa và ra đây ăn. Lúc ấy, chắc cũng được 50 khách. Buổi sáng và tối thì có vài người".
 
lệ rơi 4
Hình ảnh chụp lúc 18 giờ, cả buổi chiều quán bún chả của chàng trai quê Hải Dương chỉ có đúng 2 thực khách.
 
lệ rơi 5
Dù khá vắng khách nhưng theo nhân viên ở đây, Lệ Rơi tin rằng quán sẽ đông đúc sau một thời gian, khi việc kinh doanh đã ổn định. Mê Nin (áo trắng) cho biết: "Anh Lệ Rơi chưa có nhiều thời gian ghé quán vì dạo này bận đi đóng phim. Khi anh ấy quay trở lại, chắc chắn sẽ tạo hiệu ứng, thu hút nhiều người hơn".
 
lệ rơi 6
Cùng với cái tên quán "bá đạo", nơi đây còn gây chú ý khi mang biển hiệu hài hước và không gian được bày trí theo cách không giống ai. Hình ảnh trước cửa quán đủ khiến nhiều người thấy ngỡ nàng, hứng thú.
 
lệ rơi 8
Bên trong quán được trang trí bằng những câu thơ, khẩu hiệu phá cách đúng như cái tên quán "Bà thằng khùng".

lệ rơi 9
Tràn ngập trên tường quán là những mẩu quảng cáo, rao vặt và những hình ảnh hài hước sao chép từ internet.

lệ rơi 10
Hình ảnh hài hước với "con dấu" tự phong - "Xác nhận ngon chỉ việc chén" .
 
lệ rơi 11
Khẩu
 hiệu quảng cáo cho nước chấm của Lệ Rơi do anh tự nghĩ ra: nước chấm được dùng từ nước hầm xương không bình thường được treo xen kẽ ở khắp căn phòng.

lệ rơi 12
Những 
hình ảnh này không theo một nội dung nhất định mà được lựa chọn theo cách ngẫu hứng, cốt gây sự chú ý và thư giãn cho thực khách.

lệ rơi 13
Khách đến ăn có vẻ cũng thích thú chụp lại nhũng hình ảnh trong quán bún chả của ông chủ Lệ Rơi.

lệ rơi 14
Anh Lê Cường (33 tuổi, quê Thái Bình) cho biết, vì đang đói nên tấp đại vào quán. "Khi biết quán này của Lệ Rơi tôi thấy khá thú vị. Về món ăn thì tôi cũng ưng khi quán nấu đúng kiểu bún chả miền Bắc", anh Cường chia sẻ.

lệ rơi 15
Buổi tối ít khách nên nhân viên ở đây bán thêm cả sinh tố, sữa chua... kiểu Hà Nội.
Chia sẻ