Lễ hội chuông gió thu hút hàng trăm người tham gia

,
Chia sẻ

Lễ hội chuông gió Nhật Bản lần thứ 4 diễn ra vào 18, 19/9 thu hút hàng trăm người tham gia.


Văn hóa Nhật Bản không chỉ có Origami, Bonsai, Ikebana... Chuông gió (Furin) cũng là một trong những nét văn hóa rất đặc sắc ở vùng đất mặt trời mọc này.

Năm nay, “Ngày của gió” sẽ diễn ra ở Hà Nội vào 18-19/9 tại số 10A Khúc Hạo (Ba Đình, Hà Nội).  Tham gia lễ hội, các bạn trẻ còn có thể tự mình vẽ, trang trí một chiếc chuông gió và đem dự thi.

Một nét văn hóa Nhật Bản
Hàng trăm người đến xem
Cùng vẽ chuông gió

Hai ngày nay, hàng trăm người dân đổ về khu phố nhỏ cùng ngắm nhìn những chiếc chuông gió thủy tinh, cùng  thích thú khi được tự tay vẽ, trang trí quả chuông nhỏ với lời cầu chúc cho người được tặng.

Chuông gió ngày nay không chỉ làm bằng đồng, sắt hay thanh tre mà bằng rất nhiều vật liệu khác nhau.Nhưng đặt biệt đối với người dân Nhật Bản thì chuông gió làm bằng thủy tinh lại là biểu tượng không thể thiếu của mùa hè với âm thanh trong trẻo, tinh tế cũng như màu sắc lunh linh dưới ánh nắng hay dưới ánh đèn trước hiên nhà hoặc bên cửa sổ.

Lễ hội kết thúc với màn trao giải thi vẽ chuông gió. Người được giải nhận được những phần quà của BTC - một công ty chuyên sản xuất chuông gió của Nhật Bản. Và qua chương trình ý nghĩa này, BTC muốn gửi đến mọi người  thông điệp của chuông gió: Hãy để tâm hồn bạn luôn thảnh thản và hãy sống tự nhiên như là chính mình.

Đinh Liên
Chia sẻ