Làng hoa Nhật Tân “hốt bạc” mùa cưới

Phong Linh,
Chia sẻ

Một, hai năm trở lại đây, làng hoa Nhật Tân nức tiếng Hà Nội nhờ nở rộ dịch vụ mới: cho thuê hoa để chụp ảnh.

Mùa cưới cũng là cao điểm ăn nên làm ra của các vườn hoa, khi các đôi uyên ương đua nhau tới chụp ảnh ngoại cảnh.

Với khung cảnh lãng mạn, không gian thiên nhiên tươi tắn muôn sắc hoa rực rỡ, làng hoa Nhật Tân, mà trọng tâm là khu vườn hoa bách nhật là địa điểm chụp ảnh cưới ngoại cảnh hút khách. Nhiều chủ nhà vườn đã nhanh chân trồng những loại hoa ngắn ngày như bách nhật, cúc cánh bướm, violet, hướng dương… tạo nên một thảm hoa rực rỡ sắc màu.

Làng hoa Nhật Tân “hốt bạc” mùa cưới 1
Những bông hoa bách nhật tím ngắt xen với hoa cánh bướm vàng… đã “hút hồn” nhiều cặp uyên ương.

Đây đều là những loại hoa có màu sắc nổi bật, dễ chăm sóc nên chi phí ban đầu bỏ ra không lớn, công chăm sóc cũng ít hơn so với những loại cây gắn liền với tên tuổi của làng Nhật Tân như hoa đào, quất cảnh. Các lứa hoa luôn được trồng gối nhau, nên khi nào các thửa ruộng cũng có hoa tươi để đón khách.

Làng hoa Nhật Tân “hốt bạc” mùa cưới 2
Chị Minh, chủ một nhà vườn đang cuốc luống, chuẩn bị trồng hoa móng rồng thay cho cúc cánh bướm đã tàn

Tiền vào vườn để chụp ảnh, mỗi vườn có một giá khác nhau, dao động từ 15.000 đồng – 25.000 đồng/người hoặc 500.000 đồng/nhóm, nhưng chỉ được chụp trong một khu vực nhất định. Có những vườn hoa tương đối rộng, chỉ có một chủ, nhưng cũng có các vườn có mấy chủ cai quản. Các thửa ruộng nằm san sát nhau, nếu lỡ chân nhảy sang luống hoa của nhà khác sẽ phải trả thêm tiền.

Làng hoa Nhật Tân “hốt bạc” mùa cưới 3
“Xí” được chỗ, các cặp đôi phải nhanh chóng tạo dáng

Chi phí này khá hợp lý nên rất nhiều đôi uyên ương kéo về vườn tạo dáng, chụp ảnh. Dịp cao điểm mùa cưới, các vườn hoa ở Nhật Tân đông vui như trảy hội, các cặp đôi phải chen chúc nhau, tranh thủ tạo dáng thật nhanh giữa các luống hoa chật hẹp.

Làng hoa Nhật Tân “hốt bạc” mùa cưới 4
Tại nhiều vườn hoa, khách phải xếp hàng chờ đến lượt mình vào


Anh Minh Anh, nhiếp ảnh ở một studio cho biết: “Vườn hoa Nhật Tân nhiều hoa đẹp, nở rộ vào đúng mùa cưới, lại không quá xa trung tâm nên các studio vào đây chụp rất nhiều. Tháng này đang là cao điểm, thửa ruộng nào cũng đông người, các cô dâu chú rể khó tạo dáng thoải mái, nên phải tranh thủ chụp thật nhanh.”

Chị Đỗ Thị Mai, một chủ vườn hoa khoe: “Trước kia, ngày đêm chăm lo cho hoa, chọn cắt đúng lứa rồi đem bán, vất vả thế mà một vụ cũng chỉ thu về được vài triệu. Giờ thì mỗi ruộng hoa, từ lúc hé nụ tới lúc nở tung kéo dài ba tháng, ngày nào cũng thu tiền được. Trung bình mỗi ngày vườn hoa của tôi có khoảng 20 đôi đến chụp ảnh cưới. Những ngày nắng đẹp, số lượng khách lên đến hàng trăm người. Nếu không có khách vào, vẫn có thể thu hoạch hoa để bán như bình thường.” 

Làng hoa Nhật Tân “hốt bạc” mùa cưới 5
Không gian hẹp, các nhiếp ảnh phải dùng thang mới chụp được ảnh ưng ý 

Có thể thấy, số tiền “cho thuê” mà chủ những ruộng hoa này thu được còn lớn hơn gấp nhiều lần giá trị thực của những bông hoa khi đem bán ngoài chợ. Nhưng chi phí mà các đôi uyên ương phải trả cho một buổi chụp ảnh không dừng lại ở đó.

Bên cạnh tiền gửi xe (thường là 10.000 đồng/xe máy và 50.000 đồng/ô tô) và tiền thuê hoa, các nhà vườn còn nghĩ ra nhiều chiêu khác để “câu” tiền khách. Một số nhà vườn đầu tư làm các khu tiểu cảnh như hòn non bộ, nhà tranh hoặc mua xe kéo… cho khách chụp ảnh với giá khoảng 10.000 – 15.000 đồng/lượt. Mức giá này, so với khoản chi phí cả chục triệu đến vài chục triệu mà các nhà vườn phải bỏ ra đầu tư, là khá khiêm tốn.


Làng hoa Nhật Tân “hốt bạc” mùa cưới 6
Bác Hậu - chủ một vườn hoa đang chọn cắt những bông hoa nở rộ trước

Những bông hoa bách nhật nở tung, sắp tàn cũng được tận dụng vài mục đích kinh doanh. Họ thu hoạch rồi bó lại thành từng bó nhỏ chừng 50 bông để bán cho các cô dâu làm hoa cầm tay với giá khoảng 20.000 đồng. Nhưng nếu chụp ảnh ở hai vườn hoa khác nhau, cô dâu sẽ phải chấp nhận mua thêm một bó hoa nữa ở vườn mới vì hoa ở vườn khác không được “lọt” vào.


Làng hoa Nhật Tân “hốt bạc” mùa cưới 7
Ngay cả ghế ngồi cũng bị tính tiền

Mỗi nhà vườn đều có một lán trại để khách nghỉ ngơi, uống nước hoặc trang điểm trước khi chụp ảnh. Giá đồ ăn, nước uống ở đây cao gấp đôi bên ngoài, nhưng đáng nói hơn, ngay cả ghế ngồi cũng bị tính tiền.

Chị Lê Hương Sen, một cô dâu bức xúc: “Hai vợ chồng mình đi cùng vài người bạn vào đây chụp ảnh. Nhà vườn đã thu phí 15.000 đồng/người từ lúc vào rồi, khi ra vẫn phải nộp mấy trăm nghìn nữa, họ tính 35.000 đồng cho một cái ghế ngồi, 30.000 đồng cho ba quả dưa chuột bé tí và phí dịch vụ lằng nhằng gì nữa ấy. Số tiền ấy không quá nhiều, nhưng thật bực mình.”

Sự nhạy bén của các nông dân làng hoa Nhật Tân trước xu hướng mới đã đem về cho họ thu nhập ổn định và cao hơn nhiều so với trồng hoa đơn thuần. Không ít người đã bực bội với cách làm ăn kiểu chụp giật, câu kéo của nhiều nhà vườn, nhưng với tâm lý “cả đời chỉ có một lần”, nhiều đôi uyên ương sẵn sàng chi trả tiền để có những khoảnh khắc đẹp bên vườn hoa Nhật Tân.
Chia sẻ